Hai niềm đam mê rất “trội” của Lê Ngọc Anh

(Dân trí) - Đó chính là Toán và Tin học. Với chàng sinh viên tuổi 19 này thì Toán “đối với em là sự biến hoá kỳ diệu của những mười con số” còn Tin học “từ nhỏ trong em đã hình thành ước mơ đưa Công nghệ thông tin trở thành thế mạnh của Việt Nam”.

 
Hai niềm đam mê rất “trội” của Lê Ngọc Anh - 1

Đoàn học sinh Việt Nam chụp cùng các học sinh nước ngoài tại Tây Ban Nha (Ngọc Anh đứng hàng sau, thứ nhất từ phải sang)

Hai niềm đam mê rất “trội” của Lê Ngọc Anh - 2

Ngọc Anh (thứ nhất, từ trái sang, hàng trên)

 

Lớp 1 thích Toán, lớp 5 say sưa Tin

 

Ngay từ hồi học lớp 1, khi còn chưa có nhiều hiểu biết về Toán học nhưng Ngọc Anh đã say sưa với những bài tập về con số. Những phép tính đối với em là sự biến hoá kỳ diệu của những mười con số. Lúc đó, trong khi các bạn cùng lớp chỉ học mang tính chất nghĩa vụ thì Ngọc Anh đã xác định gắn bó với môn Toán.

 

Theo kinh nghiệm của một người yêu thích Toán, Ngọc Anh cho rằng: “Thời gian sẽ quyết định tuyệt đối, học nhiều sẽ trở nên giỏi”. Em luôn tìm thấy sự hấp dẫn trong những bài giảng trên lớp của thầy cô. Không nhận mình có năng khiếu Toán học nhưng lại chăm chỉ, cộng với sự hướng dẫn của bố mẹ cũng là giáo viên nên Ngọc Anh thường tìm đến những cuốn sách nâng cao để trau dồi thêm vốn Toán học cho mình. 

 

Trong khi các bạn cùng lớp mới chỉ  được học căn bản thì Ngọc Anh đã biết giải những bài tập khó hơn rất nhiều lần. Càng yêu thích Toán, Ngọc Anh càng say mê với những con số.

 

Em hớn hở khi chia sẻ về thành tích giải nhì môn Toán Văn năm lớp 5. Khi đó, em đã hiểu được ý nghĩa của sự nỗ lực và cố gắng. Sự nỗ lực cùng với tiếng cười là hai điều mà Ngọc Anh luôn muốn hướng tới. “Nỗ lực sẽ mang lại thành công còn niềm vui giúp em cảm thấy phải có trách nhiệm hơn với cuộc sống này. Bởi thế, em luôn tìm cách tạo ra niềm vui cho chính mình”. 

 

Chính sự nỗ lực đã mang lại cho em tấm Huy chương Vàng cao quý tại kỳ thi Toán Quốc tế, cái điều em hy vọng nhưng bất ngờ bởi nó. Ngọc Anh luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp, và “nếu không giành được huy chương đi chăng nữa thì em vẫn vui”. Tuy có chút lo lắng trước khi bước vào kỳ thi nhưng tâm lý đó không ảnh hưởng chút nào tới bài thi của em. Đề thi khó và dài, buộc em phải phân bố thời gian hợp lý cho mỗi bài thi. Và kết quả thật xứng đáng với những gì em đã thể hiện.

 

Lúc cầm trên tay lá cờ Tổ quốc với ngôi sao vàng huy hoàng, lúc đó trong em tràn ngập niềm tự hào dân tộc. Và người đầu tiên em nghĩ đến là bố mẹ em, những người đã tiếp thêm sức mạnh giúp cho em thêm tin yêu vào môn Toán.

 

Chiếc máy tính là quà tặng của bố cho những nỗ lực của cậu bé Ngọc Anh  trong suốt những năm học cấp 1. Lớp 5, khi các bạn vẫn còn thích thú với những trò đùa con nít thì em đã được tiếp cận với những bài học cơ bản đầu tiên về máy tính. Và người hướng dẫn em không ai khác lại chính là người bố, người thầy tin học đầu tiên của em. Ngọc Anh từ đó có thêm một niềm đam mê nữa đó là tình yêu đối với Tin học. 

 

Dần dần, Ngọc Anh có thể tự học tự tìm kiếm và trau dồi Tin học cho mình. Đó là lúc em ý thức được niềm say mê với một môn học mới mẻ nhưng đem lại nhiều sự đổi thay cho đất nước và cho thế giới.

 

Cũng thật dễ hiểu vì sao em lại chọn Khoa Công nghệ thông tin của ĐH Bách Khoa Hà Nội làm môi trường học tập cho mình. Ngọc Anh chia sẻ: “Em nhận thấy ngành Công nghệ thông tin của Việt Nam rất phát triển nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu. Với lại, em đam mê Tin học từ nhỏ nên trong em đã hình thành một ước mơ, ước mơ đưa Công nghệ thông tin trở thành thế mạnh của Việt Nam”.
 
Hai niềm đam mê rất “trội” của Lê Ngọc Anh - 3

Lê Ngọc Anh - Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2008. Hiện cậu bạn này đang là sinh viên Lớp Kỹ sư tài năng, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

 

Muốn giàu có để làm từ thiện

 

Ngọc Anh chia sẻ: “Con người ai cũng có ước mơ làm giàu chỉ khác một điều họ có thể làm được những gì và giàu đến đâu thôi”. Cái ước mơ làm giàu của chàng kỹ sư tương lai này lại mang một ý nghĩa nhân văn cao quý. Làm giàu không chỉ cho bản thân mà Ngọc Anh còn mong muốn sẽ mang lại ích lợi cho xã hội.

 

Nhận thấy trên thế giới, những người nghèo vẫn phải lăn lội sống từng ngày, Ngọc Anh mong muốn cho thế giới này tốt đẹp hơn để những người nghèo có cơ hội tiếp cận với cuộc sống hiện đại, sẽ không còn khoảng cách phân biệt quá lớn giữa người giàu và người nghèo. 

 

Em chọn Mỹ là nơi du học theo học bổng 322 của Bộ Giáo dục và đào tạo vì một lý do, Mỹ là môi trường học tập lý tưởng, năng động sáng tạo, một đất nước giàu có với một nền công nghệ thông tin phát triển. Theo Ngọc Anh để thực hiện cái ước mơ làm giàu thì phải làm tốt từ những việc nhỏ nhất. “Mai sau có nhiều tiền em sẽ làm từ thiện”, em chia sẻ thêm.

 

Ngọc Anh luôn xem Bill Gates là một thần tượng cho chính mình học tập. Ông là người giàu nhất thế giới, nắm trong tay một kho tư liệu khổng lồ về Tin học lại là người có đầu óc tính toán siêu phàm cũng là một trong những người quản lý thành công nhất thế giới. 

 

Ngọc Anh rất khâm phục và say mê nghiên cứu những công trình về Toán của Fermat một nhà luật sư nhưng lại có niềm đam mê Toán học. Những công trình về Toán học của ông khiến các nhà Toán học khác cũng phải nể phục.

 

Em vẫn còn ấn tượng trước một đất nước Tây Ban Nha văn minh, lịch sự và hiếu khách trong lần sang đất nước này tham gia kỳ thi Toán Quốc tế. Những kỷ niệm về người bạn Croatia cùng phòng, về những câu chuyện hai đứa kể cho nhau nghe là những ký ức đẹp đẽ về lần ra nước ngoài đầu tiên trong cuộc đời cậu học trò cưng của trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá.
 
Hai niềm đam mê rất “trội” của Lê Ngọc Anh - 4

Ngọc Anh và thầy giáo hướng dẫn chụp hình kỷ niệm tại Tây Ban Nha

 

Dường như trong Ngọc Anh có rất nhiều niềm ham thích. Nhưng với bất kỳ việc gì em cũng đều thực hiện hết khả năng của mình và chính những nỗ lực đã mang về thành công cho em. 

 

Những cuốn sách về Thiên văn và kinh tế cũng được em sưu tầm, học hỏi. Theo em, thì đó là sự chuẩn bị về tất cả cho công cuộc làm giàu sau này. Em muốn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

 

Những thời gian rảnh rỗi, Ngọc Anh “cống hiến” cho môn “thể thao Vua” bóng đá. Em tự tin với tất cả các vị trí “vì đá nghiệp dư nên em đá ở vị trí nào cũng được”.

 

Những kế hoạch được Ngọc Anh lên kế hoạch thực hiện cho từng tuần. Chàng sinh viên này tôn trọng thời gian cho những kế hoạch mình đặt ra và quyết thực hiện bằng được. Không những nuôi dưỡng nhiều đam mê, ước mơ mà em còn là một người sống có nề nếp và tác phong làm việc. Chính những điều này, em đã được hai người thầy là bố và mẹ của em truyền đạt ngay từ khi còn rất nhỏ.

 

Trong thời gian này, ngoài việc học ở trường, Ngọc Anh dành phần lớn thời gian cho việc học tiếng Anh để phục vụ cho du học. “Em thường mang tiếng Anh ra học mỗi khi cảm thấy buồn phiền một chuyện gì đó. Tiếng Anh với em cũng có một sức hút mạnh mẽ, khiến em quên đi những suy nghĩ, buồn bực trong lòng”, em bộc bạch.

 

Mong rằng trong thời gian tới, Ngọc Anh sẽ thực hiện được ước mơ du học với từng bước đi tới mong muốn… làm giàu. 

 

 

Lê Ngọc Anh (sinh 25/6/1990): Lớp Kỹ sư tài năng, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

 

- Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2008 tổ chức tại Tây Ban Nha.

- Giải 3 Toán Quốc gia năm 2008.

- Giải 3 Toán tỉnh Thanh Hoá năm lớp 9.

- Giải nhì máy tính Casio tỉnh Thanh Hoá năm lớp 9.

- Cựu học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá.

 

 

Nguyễn Thị Đóa