Tuyên dương người mẹ chạy xe ôm nuôi con vào ĐH

Tuyên dương người mẹ chạy xe ôm nuôi con vào ĐH

(Dân trí) -Chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, người chạy xe ôm suốt 15 năm qua nuôi 4 con ăn học là một trong số những người được tuyên dương tại Đại hội Tuyên dương gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu, dòng họ hiếu học và khu dân cư khuyến học xuất sắc lần 5 của TPHCM.
 >> Chàng trai người Chăm đi thi tin học quốc tế
Xem tiếp
83 tuổi vẫn “say” đứng lớp

83 tuổi vẫn “say” đứng lớp

(Dân trí) - Là giáo viên Toán, nhưng bà giáo Đàm Lê Đức có nhiều trăn trở với việc học lễ nghĩa, kỹ năng mềm của học trò và các giá trị trong cuộc sống. Đã ở tuổi 83, hàng tuần cô vẫn đứng lớp 4 - 5 tiết dạy về đạo đức.
Xem tiếp
Học sinh lớp 4 dũng cảm cứu bé 5 tuổi đuối nước

Nghệ An:

Học sinh lớp 4 dũng cảm cứu bé 5 tuổi đuối nước

(Dân trí) - Đang đi chơi trên bờ sông, bỗng nhiên Hiền nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Vội nhìn xung quanh thì thấy có hai em nhỏ đang vùng vẫy dưới khúc sông gần đó, nhanh như cắt, Hiền lao xuống và cứu được em lên bờ an toàn.
Xem tiếp
Tân Đảng viên tuổi 18

Tân Đảng viên tuổi 18

(Dân trí)-Đảng bộ Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vừa tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho 7 học sinh lớp 12 của trường. Đây là những em có điểm trung bình năm lớp 12 từ trên 8,2, xếp loại học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt, tích cực tham gia các hoạt động.
 >>  Cô Đảng viên học giỏi, tích cực hoạt động phong trào
 >>  Gặp hai chị em song sinh cùng là Đảng viên
Xem tiếp
Choáng với tài vẽ của nam sinh “tóm tắt” Truyện Kiều

Choáng với tài vẽ của nam sinh “tóm tắt” Truyện Kiều

(Dân trí) - Gây sửng sốt viết đơn xin nghỉ học bằng thơ, “tóm lược” truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du còn… 38 câu, giành HCB Olympic Toán học 30/4… Phạm Quốc Đạt (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu) còn từng đạt giải cao về vẽ cấp quốc gia.
 >>  Độc đáo cậu học trò giỏi Toán, mê thơ
 >>  Xôn xao bài thơ “tóm tắt truyện Kiều” của học sinh chuyên Toán
Xem tiếp
Nghị lực của cô bé có đôi tay xương dẹp học giỏi viết bằng chân trái

Bạc Liêu:

Nghị lực của cô bé có đôi tay "xương dẹp" học giỏi viết bằng chân trái

(Dân trí) - Sinh ra có đôi tay bị "dẹp xương", vì thế Phạm Thị Mỹ không cử động được bình thường như bao người khác. Nhưng cô bé vẫn không cam chịu số phận, đã tập viết chữ bằng chính đôi chân của mình, để rồi đến trường và trở thành một học sinh giỏi.
Xem tiếp
Chàng trai người Chăm đi thi tin học quốc tế

TPHCM:

Chàng trai người Chăm đi thi tin học quốc tế

(Dân trí) - Được chọn dự thi vòng chung kết thế giới kỳ thi Kỹ năng sử dụng ứng dụng Microsoft Office Specialist 2012 (MOS) tại Mỹ năm ngoái nhưng Mu Ham Mach đành bỏ lỡ vì không có đủ kinh phí đi thi. Năm nay, cơ hội lại đến với chàng trai người Chăm giỏi Tin học.
Xem tiếp
Tài khéo léo của cô bé không tay

Tài khéo léo của cô bé không tay

(Dân trí) -Dù không có hai cánh tay, cô bé Honh làm thành thạo mọi việc cá nhân từ mặc áo, chải đầu, đánh răng… rồi làm các việc nhà, từ việc kẹp cây chổi quét nhà bằng... cổ, nhen lửa nấu cơm, rửa chén bát… Đặc biệt, Honh là một trong 3 học sinh giỏi nhất lớp.
 >>  Sửng sốt cậu học trò viết chữ bằng chân
Xem tiếp
Nữ sinh Việt xinh đẹp thông thạo 6 thứ tiếng

Nữ sinh Việt xinh đẹp thông thạo 6 thứ tiếng

Cô nữ sinh xinh đẹp Lê Phương Linh có thể nói thông thạo 6 thứ tiếng: Nga, Anh, Việt, Tây Ban Nha, Đức và Trung Quốc
Xem tiếp
Hai học sinh khiếm thính vẽ tranh cuốn hút, viết chữ đẹp nhất trường

Đắk Lắk:

Hai học sinh khiếm thính vẽ tranh cuốn hút, viết chữ đẹp nhất trường

(Dân trí) - Bấy lâu nay, hai em Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) và Đỗ Thanh Hoài (13 tuổi) ở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được mọi người trầm trồ vì khả năng viết chữ đẹp, vẽ tranh cuốn hút, sáng tạo.
 >>  Khâm phục nữ sinh khuyết tật được tuyển dụng khi chưa tốt nghiệp
Xem tiếp
Khâm phục nữ sinh khuyết tật được tuyển dụng khi chưa tốt nghiệp

Khâm phục nữ sinh khuyết tật được tuyển dụng khi chưa tốt nghiệp

(Dân trí)-Không thể đi lại bình thường được như bạn bè cùng trang lứa, cô sinh viên năm cuối ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đã gắng gượng vượt lên những khó khăn và khẳng định mình với thành tích học tập đáng nể. Chưa tốt nghiệp ĐH, Hoài Trang đã được tuyển dụng làm nhân viên chính thức.
 >>  Cô gái khuyết tật người Mông tốt nghiệp ĐH loại Giỏi
 >>  Chàng sinh viên khiếm thị bán vé số nuôi ước mơ
Xem tiếp

Mẹ nghèo nuôi ba con đại học

(Dân trí) - Số phận cuộc đời đè nặng lên đôi vai gầy yếu của người vợ mất chồng, con mất cha. Với trách nhiệm của người mẹ, bà đã và đang xoay xở bằng mọi cách để vượt lên số phận, quyết tâm nuôi day con trở thành những công dân có ích cho xã hội
Xem tiếp

Videopreviewnext