GS danh tiếng Ba Lan “sửng sốt trước khả năng của Việt Trung”

(Dân trí) - Filomena Dziedzic, vị giáo sư nổi tiếng về phương pháp dạy nhạc của trường âm nhạc danh tiếng Ba Lan đã thốt lên hai chữ “sửng sốt” khi nói về cậu bé gốc Việt 12 tuổi từng gây “sốc” làng piano Ba Lan…

GS danh tiếng Ba Lan “sửng sốt trước khả năng của Việt Trung” - 1
Bà Filomena Dziedzic tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 
Bà Filomena Dziedzic sang Việt Nam cách đây vài ngày. Bà được mời về dự đêm nhạc của cậu học trò nhí, Nguyễn Việt Trung vào ngày 22/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngoài Việt Trung, đêm nhạc còn có sự tham gia của hai tài năng âm nhạc gốc Việt khác như Lưu Hồng Quang (19 tuổi), Quỳnh A.Cri-da-nốp-xki (18 tuổi); dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.
 
Bà giáo người Ba Lan chính là người đầu tiên phát hiện thấy khả năng âm nhạc đặc biệt ở Nguyễn Việt Trung, khi cậu tò mò ấn nghịch vài nốt nhạc vu vơ trên cây dương cầm của chị gái. Bà đã khuyến khích gia đình Việt Trung cho em theo học tại CLB piano của bà và thi vào trường âm nhạc thành phố. Bà Filomena Dziedzic cũng là người dạy Việt Trung suốt 6 năm học nhạc và chứng kiến từ những giải thưởng đầu tiên của cậu bé.
 
Trước đêm trình diễn vào ngày mai, 22/2, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bà vẫn nhiệt tình uốn nắn “cậu học trò giỏi nhất lớp”. Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện thân tình, nhanh chóng với bà giáo đáng mến này:

Bà đã cảm nhận được gì từ những nốt nhạc vu vơ của cậu bé 5 tuổi để nói Việt Trung là một đứa trẻ có khả năng âm nhạc đặc biệt?

Ngay từ lần đầu tiên, nghe Trung ấn vài nốt nhạc, tôi đã cảm nhận được đứa trẻ này có khả năng nhạc cảm thiên bẩm và rất yêu âm nhạc. Tôi đã cho bố mẹ Việt Trung biết khả năng âm nhạc của cậu bé.

Ngay từ năm học thứ nhất, Trung đã rất được chú ý. Ở cậu bé Việt Nam này, luôn có điều gì đó hấp dẫn tôi. Sang năm học thứ 2, Trung đã giành được Giải nhất cuộc thi piano dành cho trẻ em Ba Lan năm 2003.
 
GS danh tiếng Ba Lan “sửng sốt trước khả năng của Việt Trung” - 2
Bà Filomena Dziedzic đang hướng dẫn cậu học trò cưng trước đêm trình diễn ngày 22/2 tại Nhà hát Lớn

Trong quá trình dạy Trung học nhạc, bà có thể nói điều gì về ý thức học tập của cậu bé?

Theo tôi, Việt Trung là một đứa trẻ rất thông minh. Ngoài học nhạc, cậu còn học ở trường Pháp, đi biểu diễn ở nhiều nơi như Hungary, Nga, Ukraine… Về ý thức học tập, cậu có lúc rất thích học nhưng cũng có lúc không có hứng… (Cười)

Việt Trung có thuộc Top học trò khá nhất trong lớp của bà không?

Việt Trung là học trò giỏi nhất của tôi!

Theo bà, khả năng âm nhạc của Việt Trung còn có thể phát triển đến mức độ nào?

Việc đó rất khó để tôi có thể nói trước được điều gì. Bây giờ cậu bé đã chứng minh được khả năng của mình nhưng tương lai ra sao còn phụ thuộc vào bản thân cậu ấy. Tương lai thì không thể đoán trước…

Trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, thực tế đã cho thấy không hiếm trường hợp tuổi nhỏ thì tài năng phát triển vượt bậc và được gọi “thần đồng” nhưng đến khi trưởng thành thì… chững lại, không thể phát triển tiếp; với tư cách một giáo sư giảng dạy trong ngành âm nhạc, bà có thể lý giải ra sao?

Điều ấy rất nhiều khả năng xảy ra. Trong lĩnh vực âm nhạc, chỉ cần một lần ngã gãy tay, bị ốm hay bỗng dưng không thích học nhạc nữa… đều có thể dẫn đến tài năng không thể phát triển thêm. Trên thực tế, những trường hợp như thế này đã xảy ra.
 
GS danh tiếng Ba Lan “sửng sốt trước khả năng của Việt Trung” - 3
Hi vọng Nguyễn Việt Trung sẽ làm nên một Đặng Thái Sơn thứ hai

Vậy theo bà, để Việt Trung phát triển được hết khả năng âm nhạc của mình thì cần chế độ, phương pháp và điều kiện học tập như thế nào?

Phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: yếu tố quan trọng nhất là bản thân cậu bé có tố chất và có yêu thich hay không, giáo viên có giỏi không, gia đình có điều kiện, có ủng hộ không và rất nhiều yếu tố khác nữa…

Bà có thể chia sẻ một vài kỷ niệm với cậu bé này trong suốt 6 năm giảng dạy?

Đó là lần đầu tiên tôi dẫn Trung đi thi, vào năm học thứ 2 và cậu bé giành luôn giải nhất cuộc thi piano dành cho trẻ em Ba Lan. Tôi đã rất vui!

Kỷ niệm thứ hai là, cuối năm vừa rồi tôi đưa cậu bé đi thi giải quốc tế Ludwik Stefanski và Halina Czerny Stefanska tại Plock. Trung là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và là thí sinh duy nhất đang học trường sơ cấp. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi cậu đoạt giải nhì. Tôi không ngờ cậu bé người Việt này lại có thể đạt thành tích lớn như thế.

Xin cảm ơn bà!

Bài và ảnh: Nguyễn Hằng