Giọt nước mắt xúc động của nữ sinh nghèo, mồ côi cha

(Dân trí) - Những giọt nước mắt của Hằng khi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình cũng như nụ cười kiên định của em khi nói về ước mơ trở thành bác sĩ thú y khiến chúng tôi xúc động.

Nụ cười nghị lực vươn lên của nữ sinh mồ côi cha Nguyễn Thu Hằng
Nụ cười nghị lực vươn lên của nữ sinh mồ côi cha Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp trường THPT Vân Tảo (Hà Nội) không kiềm nén nước mắt khi chia sẻ cùng với phóng viên về hoàn cảnh của mình. Hằng là 1 trong 20 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chương trình “Tiếp sức mùa thi 2018” tặng học bổng.

Hằng tâm sự, cha em mất sớm vì căn bệnh ung thư khi em mới 6 tuổi, trong nhà chỉ còn mẹ em trụ cột kinh tế của gia đình. “Trước đây mẹ làm làm thợ hồ, phụ xây dựng, công việc cực nhọc mà mỗi tháng cũng chỉ kiếm được vài triệu đồng. Gần đây mẹ em mới xin được làm công nhân, tuy việc vẫn vất vả nhưng em vui vì mẹ không còn phải đứng nắng”.

Với đồng lương công nhân 3 triệu đồng, mẹ Hằng lo cho em và em trai em cơm no áo ấm cũng khó khăn chứ chưa nói tới việc học hành, nhất là khi Hằng sắp thi vào đại học.

Giọt nước mắt xúc động của Hằng khi nói tới hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhất là về người mẹ tần tảo của em.
Giọt nước mắt xúc động của Hằng khi nói tới hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhất là về người mẹ tần tảo của em.

Hằng mong mỏi con đường học vấn sẽ giúp em thay đổi hoàn cảnh, giúp đỡ mẹ.
Hằng mong mỏi con đường học vấn sẽ giúp em thay đổi hoàn cảnh, giúp đỡ mẹ.

Tự biết hoàn cảnh gia đình, Hằng tìm kiếm việc làm thêm để phụ giúp mẹ. Hàng xóm xung quanh biết tới cô học trò chăm chỉ, lại có hiếu nên thuê em làm hương, gội đầu ở tiệm tóc...

Công việc gội đầu thuê em có được nhờ sự thương cảm của chị hàng xóm. Hằng rất biết ơn chị bởi có lẽ chẳng có ai khác sẽ thuê một nhân viên “được chăng hay chớ” như em vào làm việc.

“Mỗi khi có thời gian rảnh em lại chạy sang tiệm để gội đầu cho khách. Những lúc vắng khách, em lại mở sách ra tranh thủ học. Đến cuối tháng, em qua được bao nhiêu buổi thì chị cho bấy nhiêu. Có ít, chị cho ít. Có nhiều, chị cho nhiều”, Hằng nói.

Với công việc làm hương, Hằng bắt đầu làm giấu mẹ từ khi mới học lớp 6. Ban đầu em còn lóng ngóng, làm khá chậm nên chẳng nhận được bao nhiêu tiền công nhưng dần dần, tốc độ làm hương của Hằng đã không thua kém những người thợ.

Em nói: "Một bao gồm 10 nén, mỗi bao em được người ta trả 1.000 đồng. Hôm nào nhiều thì được khoảng 30-40 bao. Hồi đầu em làm chậm lắm. Nhưng bây giờ làm nhanh rồi, mỗi bao chỉ mất khoảng 10 phút".

Bản thân Hằng thấu hiểu rất rõ cảnh nghèo của gia đình mình nhưng em chưa từng nguôi ước mơ học tập.

Hằng và các bạn học sinh lớp có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng của chương trình Tiếp sức mùa thi 2018. Học bổng này giúp cho em bớt phần nào khó khăn về kinh tế, tiếp tục nuôi ước mơ đại học.
Hằng và các bạn học sinh lớp có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng của chương trình "Tiếp sức mùa thi 2018". Học bổng này giúp cho em bớt phần nào khó khăn về kinh tế, tiếp tục nuôi ước mơ đại học.

Khi nước mắt xúc động còn chưa vơi, em lại nở nụ cười nói rằng: “Em không tự ti vì cái nghèo. Em có động lực nên mạnh mẽ hơn các bạn. Em không tủi thân. Em nghĩ là mình nghèo thì chỉ có con đường học tập mới có thể thoái khỏi cảnh nghèo”.

Trong lớp, Hằng thường hay nhờ bạn bè giảng bài khó vì các bạn được đi học thêm nhiều hơn, biết nhiều hơn em. Dù kết quả thi thử đại học không quá tốt nhưng Hằng không bao giờ từ bỏ ước mơ đại học. Em tin rằng em có sức mạnh nhờ chăm chỉ và niềm khát khao vươn lên.

Kì thi đại học sắp tới, Hằng quyết định chọn ngành bác sĩ thú y của Học viện Nông nghiệp, dù rằng ban đầu em định thi vào Đại học Y. Lí do là bởi vì chuyên ngành này có điểm thi vừa tầm hơn và đồng thời thỏa mãn được niềm yêu thích với loài chó của Hằng. Từ lâu em đã muốn nuôi chó nhưng vì điều kiện không cho phép nên em muốn sau này có thể chăm sóc chúng, đồng thời vẫn kiếm được tiền để thay đổi hoàn cảnh gia đình.

Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, ngày 24/5, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018.

Chương trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 7/2018, cao điểm từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2018. Các nội dung cơ bản của Chương trình gồm: Công tác tuyên truyền; tư vấn, hỗ trợ; đảm bảo an ninh, an toàn; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, phối hợp đảm bảo giao thông, an ninh tại địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh…

Mai Châm

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục