Gian nan ước mơ giảng đường ĐH của cậu bạn khiếm thị

(Dân trí) - Mới đây, <i>Dân trí</i> có bài “Cậu bạn khiếm thị làm tẩm quất nuôi ước mơ giảng đường ĐH” viết về em Vũ Văn Tuấn, thôn Trung Đông, xã Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa. Hiện ước mơ của Tuấn gặp khó khăn khi ngày thi ĐH kề cận mà em thì đang nằm viện...

Nghe tin Tuấn ốm, chúng tôi đến thăm em tại khoa ngoại, bệnh viện đa khoa huyện Yên Định, Thanh Hóa. Tuấn vừa mới được mổ chân và cạo lấy mủ ở lưng nên tình trạng sức khỏe của em lúc này đã đỡ sốt và hồi phục trở lại.

Gian nan ước mơ giảng đường ĐH của cậu bạn khiếm thị - 1

Tuấn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Tuấn dự định làm tẩm quất đến sát ngày thi mới về nhà lên đường vào Huế đi thi, nhưng thật không may với em, khi ngày thi đã cận kề mà trong một lần đi lại do sơ ý nên em vấp phải chiếc ghế ngay trước phòng. Tuấn nghĩ mình chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng càng ngày vết thương càng sưng tấy lên, đau nhức. Những ngày gần đây Tuấn cảm thấy sức khỏe yếu và bị sốt liên tục. Có ngày em sốt tới 6 lần.

Thấy con bị ốm, gia đình Tuấn đã đưa em về điều trị tại bệnh viện huyện Yên Định. Tại đây, các bác sĩ khám và cho biết Tuấn bị gãy ngón chân thứ hai của bàn chân bên phải, phải phẫu thuật để đóng đinh nối lại. Do vết thương đã bị từ trước đó, vì không được điều trị kịp thời nên mới trở nên nghiêm trọng hơn. Vết thương bị lên mủ, đồng thời nhọt mọc khắp lưng và sưng to, chỗ vết thương đau nhức, rát khiến Tuấn không thể nào ở lại học tiếp được mà phải vào viện điều trị. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Những ngày qua khi Tuấn nằm viện, những vết thương ở lưng, chân hành hạ nhưng em vẫn mang theo sách vở để ôn bài. Tuấn không muốn từ bỏ ước mơ được bước vào giảng đường đại học. Hàng ngày trên chiếc giường bệnh, Tuấn vẫn tranh thủ những lúc vết thương không hành hạ để ôn luyện bài vở.

Ngồi trên giường bệnh, Tuấn nghẹn ngào chia sẻ: “Hôm nay vết thương vẫn đang nhức và ngứa ngáy khắp người nên em không học được. Nhưng em không muốn từ bỏ đợt thi này, em chỉ mong chóng khỏi để đi thi thôi, nếu mất cơ hội này em buồn và tiếc lắm. Mặc dù chân em hiện tại vẫn chưa khỏi nhưng em sẽ cố gắng đi thi. Đây là cơ hội và cả ước mơ của em anh ạ”.

Các bác sĩ cho biết, Tuấn sẽ phải phẫu thuật lại để lấy đinh nối đốt ngón chân. Thời gian phẫu thuật và điều trị lành vết thương ở chân phải mất vài tuần, đồng nghĩa với việc Tuấn phải bỏ đợt thi này. Nhưng Tuấn vẫn tỏ ra quyết tâm sẽ lên đường đi thi với một chân đau.

Gian nan ước mơ giảng đường ĐH của cậu bạn khiếm thị - 2

Tuấn được mẹ chăm sóc tại bệnh viện.

Chị Hoa, mẹ Tuấn tâm sự: “Nhà nghèo, bữa ăn hàng ngày đang còn phải lo, rồi lại tiền thuốc thang cho em nó khi nằm viện nên để kiếm được vài trăm ngàn cho em đi thi cũng khó khăn. Nhưng thấy em nó quyết tâm muốn thi đại học nên gia đình cũng phải chạy đi vay đi mượn, bán ít lúa để lấy tiền cho em nó đi. Em gái nó năm nay cũng đi thi, tôi thấy lo lắm, không biết rồi xoay xở đâu ra đây. Bản thân các chấu đã bị thiệt thòi đủ thứ rồi, nếu không cho các cháu đi thì tội lắm”.

Tuy mắt bị mù, lưng nổi nhọt ngứa ngáy và đau nhức, ngón chân bị gãy và đang phải bó bột nhưng nghị lực và khát vọng được bước vào cánh cửa trường đại học đã thôi thúc Tuấn vượt lên tất cả, vượt lên nỗi đau đớn về thể xác để không từ bỏ ước mơ của mình.

Tuấn tâm sự: “Em quyết định mùng 6 này sẽ đi vào Huế để thi, em nói với mẹ là sẽ đi một mình cho đỡ tốn kém nhưng mẹ em không cho đi một mình, em thương bố mẹ vất vả vì mình lắm”.

 

Bạn đọc muốn động viên và chia sẻ với em Vũ Văn Tuấn (thôn Trung Đông, xã Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa), xin gọi điện đến số máy điện thoại 01674998180.

Bài và ảnh: Lan Anh - Duy Tuyên