Gia Lai: Chưa có năm nào giáo viên được thưởng Tết

(Dân trí) - “Ở đây, học sinh đến lớp và đi học đầy đủ cũng là một phần thưởng lớn với chúng tôi rồi, còn tiền thưởng thì… chúng tôi chưa từng biết hay nghĩ đến” - một giáo viên ở Gia Lai tâm sự.

Trong khi các tỉnh khác đang “nóng” chuyện thưởng Tết cho giáo viên (GV), thì tại Gia Lai, thưởng Tết GV là một điều xa xỉ. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quang Tạo - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết: “Gia Lai là một tỉnh còn nhiều khó khăn, ngành giáo dục Gia Lai không có bất kì một nguồn nào để thưởng Tết. Các năm trước cũng không có thưởng Tết, năm nay cũng vậy. Chúng tôi cũng chỉ trả lương đầy đủ và kịp thời cho các GV. Năm nay các GV được nhận lương tháng 1 và tháng 2 đầy đủ trước Tết. Không có thưởng lương Tết, chúng tôi cũng không thấy các GV phàn nàn gì, cũng vui vẻ phấn khởi thôi”.

Gia Lai: Chưa có năm nào giáo viên được thưởng Tết - 1
Với các giáo viên ở Gia Lai, việc những học sinh nghèo đi học đầy đủ là một phần thưởng rồi.

Gia Lai là một tỉnh còn nghèo so với cả nước, với hơn 60% dân số là người dân tộc thiểu số, địa hình hiểm trở và toàn là đồi núi. Vì vậy, hầu hết các trường lớp đều thuộc vùng 2 và vùng 3, khiến cho GV đi dạy gặp rất nhiều khó khăn. Để phát triển sự nghiệp giáo dục, nhiều GV phải hy sinh hạnh phúc riêng tư để bám lớp, bám làng…

Ngoài ra, học sinh (HS) nơi đây hầu hết là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế, về ngôn ngữ vẫn chưa thông thạo tiếng Kinh, nhiều em vẫn còn suy nghĩ “đi học không làm cái bụng no bằng lên rẫy”. Cho nên, việc vận động HS đến lớp và duy trì sĩ số cũng là một thách thức lớn. Mặc dù hầu hết HS đến trường không phải mất bất kì một đồng nào, kể cả mua sách bút.

GV ở Gia Lai không chỉ có nhiệm vụ mang con chữ đến với người đồng bào nơi đây, mà họ còn kiêm luôn cả công tác dân vận - mang những nền văn hóa hiện đại, kiến thức và chính sách của Đảng và nhà nước đến cho người dân, giúp họ xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.

Để làm được điều này, rất nhiều GV không chỉ bỏ công sức mà còn trích một phần trong số lương ít ỏi của mình để tặng quà, mua sách vở, thậm chí là bánh kẹo cho HS.

Tuy vậy, GV ở Gia Lai hầu như chưa bao giờ biết đến thưởng Tết là gì. Với các GV ở Gia Lai, thưởng Tết là một khái niệm rất xa vời, có chăng với họ được nhận trước một tháng lương cũng là một niềm an ủi và xem như là phần thưởng rồi!

“Ở đây, HS đến lớp và đi học đầy đủ cũng là một phần thưởng lớn với chúng tôi rồi, còn tiền thưởng thì… chúng tôi chưa từng biết hay nghĩ đến”- một GV tâm sự.

Thiên Thư