Gãy chân vẫn quyết không bỏ thi

(Dân trí) - Dù đang gãy xương mắt cá chân bó bột trắng muốt nhưng thí sinh Tạ Thị Hồng (SN 1994, quê xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai) số báo danh TTNB 129.40 vẫn đến trường thi khiến nhiều người tại Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An khâm phục.

Nghị lực của cô bé gãy chân vẫn đến trường thi
Dù đang gãy xương mắt cá chân phải bó bột trắng muốt nhưng thí sinh Tạ Thị Hồng (SN 1994, quê xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai) vẫn quyết tâm không bỏ lỡ kỳ thi ĐH. 

Sau ngày tốt nghiệp THPT khoảng một tuần, trong một lần đi luyện thi Đại học cùng một người bạn, em Hồng không may bị tai nạn giao thông gãy xương mắt cá chân, phải bó bột. Gặp tai nạn trong lúc kỳ thi ĐH đã gần kề khiến em không thể đi lại, di chuyển, có lúc Hồng đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến tương lai. Tuy nhiên, cô sĩ tử có khuôn mặt xinh xắn ấy đã không đầu hàng số phận, em đã vượt qua đau đớn thể xác đến trường thi làm thủ tục dự thi, không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.

Kỳ thi ĐH năm nay, Hồng dự thi khối A ngành Kinh tế nông nghiệp và khối B ngành Quản lý tài nguyên môi trường - Trường ĐH Tây Nguyên. Sáng nay 8/7, thí sinh Hồng đến Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột) làm thủ tục dự thi khối B cùng một cáng gỗ kè kè bên cạnh. Nhìn cô thí sinh vã mồ hôi khập khiễng chân thấp chân cao trên cầu thang tìm phòng thi khiến ai cũng cảm động. Các tình nguyện viên tại điểm thi đã kịp thời cõng em đến phòng thi trong niềm vui và lòng biết ơn của cô sĩ tử phố núi.

Chia sẻ với chúng tôi, Hồng cho biết: “Sau ngày gặp tai nạn giao thông, em đã khóc rất nhiều, xương mắt cá chân bị gãy phải bó bột đau nhức không thể tiếp tục đi học. Mỗi lần trời mưa hay làm dông thì cái chân lại tê chỉ muốn khóc. Những lúc đó em buồn và nản lắm nhưng thầy cô, bạn bè, người thân đã động viên em rất nhiều”.

Trong đợt 1 kỳ thi ĐH vừa qua, Hồng dự thi khối A tại điểm thi Trường THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột) nhưng vì phòng thi nằm ở tầng trệt nên người quen đã chạy xe máy đưa em vào tận phòng thi. Đợt 2 tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hồng đã gặp khá nhiều khó khăn trong di chuyển vì phòng thi nằm ở tầng 2 phải nhờ đến sự giúp đỡ của các tình nguyện viên em mới có thể đến phòng thi đúng giờ.

Hồng được tình nguyện viên cõng đến phòng thi.
Hồng được tình nguyện viên cõng đến phòng thi.

“Em rất xúc động và biết ơn các anh chị tình nguyện viên đã cõng em đến phòng thi. Nếu không có sự giúp đỡ của các anh chị ấy, để đến được phòng thi em sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phải nỗ lực rất nhiều”.

“Đợt 1 em làm bài chưa được tốt lắm, đợt 2 dự thi khối B vào ngành Quản lý tài nguyên môi trường em sẽ cố gắng hết mình để có kết quả tốt nhất vì đây khối sở trường của em”, Hồng tâm sự.

Viết Hảo