Xuất phát từ đâu mà em quyết định viết thư gửi Bộ GD-ĐT xin tuyển thẳng?
Cũng tình cờ hôm thầy giáo em tâm sự trước lớp về vấn đề tuyển thẳng vào ĐH của Bộ GD-ĐT, trong đó thầy cũng có nói đến trường hợp của em. Thầy nói, nếu với quy chế như thế này thì thiệt thòi cho em quá, vì các bạn trong lớp đạt giải quốc gia thì được tuyển thẳng còn em thì “mang tiếng” đạt giải quốc gia, quốc tế mà không có ưu tiên gì.
Em đã rất boăn khoăn về điều này nên quyết định viết thư lên diễn đàn của Bộ GD-ĐT hỏi xem mình có được chế độ ưu tiên gì không.
Khi viết thư xin tuyển thẳng, em có ngại rằng bạn bè trong lớp sẽ hiểu nhầm rằng vì em khôngđủ tự tin để dự thi ĐH nên mới đi “xin” được tuyển thẳng?
Lúc đầu em viết thì các bạn trong lớp không biết. Đến chiều hôm qua, bạn bè em đọc báo Dân trí thấy bài đề cập đến em nên đã chuyển link đến cho em cùng rất nhiều bạn bè trong và ngoài lớp và nói “để ủng hộ cho Trang”. Thật sự em cũng rất bất ngờ khi được đăng báo. Em không nghĩ là được quan tâm đến thế.
Nhưng cũng có một số bạn thì cho rằng em đang quảng cáo về bản thân mình. Thật ra, khi viết thư, em chỉ kể các thành tích em đã đạt được chỉ để Bộ GD-ĐT có cơ sở xem xét trường hợp của em và tất cả những thành tích đó đều là sự thật thì tại sao đó là sự quảng cáo được.
Nếu không được Bộ GD-ĐT đồng ý tuyển thẳng, em cảm thấy thế nào? Liệu có đủ tự tin để thi ĐH đạt kết quả cao nhất?
Khi viết thư gửi Bộ GD-ĐT em không hề nghĩ đến vấn đề mình được hay không được tuyển thẳng. Em chỉ muốn Bộ GD-ĐT trả lời thắc mắc của em thôi. Nhưng nếu không được thì em cũng thấy ấm ức lắm vì bị thiệt thòi.
Em nghĩ để đạt giải cao các cuộc thi ở cấp quốc gia, quốc tế không chỉ ở lĩnh vực môi trường mà ở mọi lĩnh vực đều không đơn giản một chút nào. Để đạt được giải cũng cần sự đầu tư về thời gian và công sức. Vậy tại sao thí sinh khi đoạt giải lại không được hưởng một chút ưu tiên nào? Dù vậy, em cũng sẽ nỗ lực hết mình để thi ĐH cho tốt.
Năm nay em nộp hồ sơ ĐKDT vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội và trường ĐH Nông nghiệp I. Em dự thi cả hai khối A và B vì em vừa thích lĩnh vực môi trường, vừa thích học ngành thú y.
Theo em, nếu Bộ GD-ĐT không có chế độ ưu tiên nào thì những cuộc thi sau về lĩnh vực môi trường có còn thu hút được các bạn học sinh tham gia?
Bản thân em tham gia cuộc thi này từ năm lớp 10, em tham dự cuộc thi vì niềm đam mê chứ chưa bao giờ nghĩ tham gia để được giải và để được xét tuyển thẳng vào ĐH hay chờ đợi những ưu tiên nào khác.
Do đó, em nghĩ các bạn khác cũng sẽ cư xử như em thôi, cho dù không được chế độ ưu tiên nào nhưng chắc chắn họ sẽ vẫn tham gia hết mình cũng với những niềm đam mê của tuổi học trò. Nhưng thà rằng không Bộ không áp dụng chế độ ưu tiên, mọi đối tượng thí sinh được hưởng bình đẳng như nhau thì có lẽ em đã không viết thư....
Cảm ơn Trang! Chúc em học tập tốt để bước vào những kì thi sắp tới!
Một số thành tích mà Trang đạt được về khoa học môi trường - Giải Nhất cuộc thi Quốc gia về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước năm 2005 (có Bộ GD-ĐT thông qua).
- Giải Ba cuộc thi Quốc gia về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước năm 2006 (có Bộ GD-ĐT thông qua).
- Giải Nhất Quốc tế về lĩnh vực Khoa học Môi trường tại Đài Loan năm 2006. |
Nguyễn Hùng