Gặp cậu học trò cứu sống 11 người

(Dân trí)-Cứu sống 11 mạng người và tham gia vớt 8 thi thể, em Trần Văn Truyền -HS lớp 12/2 Trung tâm GD thường xuyên-Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa được tôn vinh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ IX tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Một buổi chiều cuối năm sau chặng đường dài vất vả và lần hỏi người đi đường, chúng tôi cũng tìm được nhà em Trần Văn Truyền (tổ 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu)  - một ngôi nhà nhỏ ngay dưới chân đèo Hải Vân. Khi chúng tôi đến nhà thì trời cũng vừa chập choạng, rất may em Truyền vừa mới nghỉ Tết và có mặt ở nhà. Gặp em, ấn tượng với chúng tôi là một thanh niên có dáng người vạm vỡ, cao to và đầy mạnh mẽ nhưng ít ai biết rằng, Truyền vừa vinh dự góp mặt trong số 21 cá nhân, tập thể ưu tú được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”.

 

Gặp cậu học trò cứu sống 11 người - 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng cho em Trần Văn Truyền trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ IX, ngày 18/12/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội. (Ảnh chụp từ màn hình)

 

Đến với giải thưởng “Vinh quang Việt Nam” với Truyền là cả một kỳ tích và không mấy ai có thể làm được như em. Câu chuyện xảy ra cách đây gần 5 năm, khi đó Truyền mới 14 tuổi đang là HS trường THCS Nguyễn Thái Bình (Q. Liên Chiểu). Truyền nhớ lại, vào một ngày cuối tháng 4 năm 2007, khi đó em đang đi câu cá trên bờ biển thì thấy một nhóm 24 người thuê ghe nhỏ ra làng Vân và đảo Ngọc tham quan.

 

Trên đường đi, không may chiếc ghe va vào bãi Hẳm -  một trong những bãi đá sát chân đèo Hải Vân với với vô số đá lởm chởm, lô nhô, sóng vỗ nguy hiểm. Vụ tai nạn làm lật thuyền, mọi người gào khóc kêu cứu thảm thiết. Trong tích tắc em chạy nhanh gọi ba đang làm rẫy cách đó khoảng 300 mét, trong tay chỉ có đoạn dây ống nước dùng để tưới cây dài khoảng mấy trăm mét, em cầm vội bơi ra cứu người. Khi bơi ra đến nơi em quăng dây cho mọi người, phía bên kia ba em cầm đầu dây còn lại kéo họ vào. Cứ liên tục như vậy, em bơi ra bơi vào mấy vòng vẫn không sao cứu hết được.

 

Trong vụ tai nạn thuyền ghe xảy ra vào ngày 29/4/2007 tại bải Hẳm, cha con em Truyền đã cứu sống 11 mạng người và tham gia vớt 8 thi thể xấu số. Một hành động cao đẹp, bất chấp nguy hiểm mà ngay cả những người dân chài nhiều tuổi cũng ít ai dám liều mạng làm điều đó. Sau hành động cứu người mưu trí và đầy dũng cảm, bản thân em Truyền đã nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen, học bổng từ các cơ quan chức năng. Đặc biệt, ngày 23/5/2007, ông Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam - Tổng biên tập báo Dân trí đã trao tặng cho em Trần Văn Truyền suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, tuyên dương em đã dũng cảm cứu người.
 
Mới đây, em Truyền vừa được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ IX tại nhà hát lớn Hà Nội tối 18/12/2011.

 

Gặp cậu học trò cứu sống 11 người - 2
Em Trần Văn Truyền và ba em đã dũng cảm cứu cứu sống 11 mạng người và tham gia vớt 8 thi thể trong vụ chìm thuyền ngày 29/4/2007 tại bãi Hẳm (Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

 

Gặp cậu học trò cứu sống 11 người - 3
Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan trao quà lưu niệm tới em Trần Văn Truyền và các đại biểu “Vinh quang Việt Nam” lần thứ IX trong buổi gặp gỡ, giao lưu tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Laodong.com.vn)

 

Hiện tại, Truyền vừa học văn hóa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề quận Hải Châu vừa kết hợp luyện tập tại CLB bơi lặn TP. Đà Nẵng. Thành tích mới nhất của Truyền trong sự nghiệp bơi lặn là đoạt Huy chương bạc Giải bơi lặn Cúp các vận động viên xuất sắc diễn ra tại TP. Đà Nẵng giữa tháng 12 năm 2011.

 

Chia sẻ ước mơ tương lai, Truyền cho biết: “Hiện tại em sẽ nỗ lực hết mình để học tập và rèn luyện thật giỏi, sau này tốt nghiệp phổ thông em sẽ thi vào ngành bơi lội của trường Đại học Thể dục - Thể Thao Đà Nẵng. Đó là ước mơ mà em ấp ủ từ nhỏ”.

 

Nói về cậu học trò dũng cảm cứu người và đầy tài năng trong bơi lội, HLV Phan Thanh Toại - Trưởng bộ môn bơi lội CLB bơi lặn TP Đà Nẵng cho biết, Truyền gia nhập CLB bơi lặn thành phố đã được hơn 4 năm, ở đây em luyện tập chăm chỉ và tiến bộ không ngừng. Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để em phát triển toàn diện. Vừa rồi chúng tôi đã biểu dương trước toàn thể VĐV ở Trung tâm sau khi em nhận giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”.

 

Còn ba em, bác Trần Văn Mến (64 tuổi) tâm sự: “Gia đình tôi tuy nghèo nhưng tôi luôn tự hào về Truyền. Những lần Truyền về thăm nhà không khi nào tôi không nhắn nhủ, động viên cháu tích cực, chịu khó học tập rèn luyện để mai này nên người”.

 

Chia tay chúng tôi, em không quên gửi lời chúc tốt đẹp và cám ơn chân thành đến các thầy trong CLB bơi lặn TP Đà Nẵng. Tết đến em cũng chúc cho ba mẹ luôn luôn mạnh khỏe mỗi ngày. Chúng tôi cũng cầu chúc cho em sẽ đạt được ước mơ của mình, tiếp tục có những hành động tốt để giúp đỡ mọi người.

 

Viết Hảo