Đi thi sớm, tranh thủ ôn bài

(Dân trí) - Sáng nay 4/7, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi đại học năm 2012. Nhiều thi sinh đến trường thi từ sớm, tranh thủ ôn lại bài trước thi vào phòng thi môn Toán.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, mới 5 giờ 15 phút sáng nhưng nhiều thí sinh đã có mặt ở đây. Các thí sinh đều cho biết, hôm nay là môn thi đầu tiên nên rất hồi hộp, đi sớm tranh thủ xem lại bài cho yên tâm.
 
Đi sớm tranh thủ xem lại bài (ảnh Khánh Hồng)
Đi sớm tranh thủ xem lại bài. (Ảnh Khánh Hồng)

Thí sinh tên Thảo, quê ở Điện Bàn (Quảng Nam) thi vào ngành Môi trường cho biết: “Sáng nay, hai ba con em dậy từ lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị giấy tờ, ăn sáng xong chạy ra là đến đây là 5 giờ kém. Vì là môn thi đầu tiên nên em cũng hơi lo lắng, tranh thủ đi sớm kẻo lỡ hư xe dọc đường và còn có thời gian để xem lại bài nữa”.
 
Các thí sinh đều cùng chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp trước môn thi đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hồng)
Các thí sinh đều cùng chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp trước môn thi đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hồng)

Cùng chung tâm trạng, thí sinh Hạnh cũng thi vào ngành Môi trường cho biết: “Em ở Quế Sơn (Quảng Nam), ra đây từ hôm kia, thuê trọ ở gần chợ Hòa Khánh. Tuy từ chỗ trọ đến địa điểm thi xong không xa nhưng hôm nay là môn thi đầu tiên nên em lo đi sớm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có thời gian mà khắc phục”.

Trong sáng nay, nhìn chung giao thông Đà Nẵng thông suốt, thời tiết đẹp.
 
Thời tiết tại Cần Thơ sáng nay mát dịu, phần nào làm cho các sĩ tử cảm thấy nhẹ nhàng khi bước vào phòng thi.

Tại các điểm thi, nhiều thí sinh đến từ rất sớm để ôn lại bài vở. Nhiều phụ huynh lo sợ kẹt xe nên đưa con đi từ tờ mờ sáng. Ông Nguyễn Văn Que (quê Bạc Liêu) cho biết: “Điểm thi của thằng con cách chỗ ở hơn 2km, đường lại khá nhỏ nên mới 5h sáng tôi chở con đến trường thi, lúc đó tôi đã thấy đông đảo phụ huynh và thí sinh đã đến trước rồi”.

Thí sinh Cần Thơ bước vào buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh Cần Thơ bước vào buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Có mặt tại điểm thi THCS Trần Ngọc Quế (quận Cái Răng), qua trò chuyện với các thí sinh, nhiều thí sinh cho hay dù ở gần nhưng cũng đi sớm để lấy tinh thần thoải mái. Em Nguyễn Văn Nghi (quê Cà Mau) cho biết: “Sáng em đi bộ chỉ chừng hơn 500m, đến trường sớm để tranh thủ ôn lại mấy công thức tính toán”.

Qua quan sát của PV Dân trí, không ít thí sinh có tâm trạng lo lắng trước khi bước vào phòng thi. Em Nguyễn Văn Đương thi ở Trung tâm ĐH tại chức Cần Thơ nói: “Dù chưa vào phòng nhưng em cứ phập phòng, tim đập liên hồi. Em lo quá không biết đề sẽ ra thế nào nữa”.

Tình hình giao thông sáng nay tại Cần Thơ tương đối tốt. Nhìn chung không có em nào đến trễ vì bị kẹt xe.

Ngày từ 5h30 sáng nay 4/7, các cổng trường tại 12 địa điểm thi của ĐH Thái Nguyên đã tấp nập thí sinh và người nhà thí sinh đến dự thi.

Các phụ huynh đưa con đến sớm, vì 6h30 các sĩ tử phải có mặt tại phòng thi. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên các bậc phụ huynh cho môn thi đầu tiên kéo dài trong 3 giờ đồng hồ.

Bác Hoàng Văn Kiên, quê ở Bắc Giang có con thi tại địa điểm trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên, tâm sự: “Hai bố con dậy chuẩn bị đồ từ lúc 4 giờ sáng, tối qua tôi không ngủ được vì lo cho cháu quá. Hi vọng vào phòng thi cháu làm bài thật tốt”.

Cổng trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên trước giờ thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)
Cổng trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên trước giờ thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)

Còn cô Nguyễn Thị Hương, quê ở Thái Nguyên, cho biết: “Sáng nay 2 mẹ con đi từ sớm để đến trường kịp thời gian vào phòng dự thi. Giờ em nó vào thi rồi, cô chỉ biết ngồi ngoài này đợi và hi vọng con mình làm bài thật tốt”.

Chuẩn bị giấy tờ để vào thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)
Chuẩn bị giấy tờ để vào thi môn Toán. (Ảnh: Thanh Luân)
 
Trần Thị Thủy, quê ở Vĩnh Phúc, thi tại địa điểm trường CĐ Y tế Thái Nguyên tâm sự: “Em cảm thấy hơi run, chưa bao giờ em cảm thấy lo lắng như vậy. Vào phòng thi em sẽ cố gắng làm bài thật tốt”.
 
Sáng sớm nay 4/7, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), mặc dù đang vào đầu mùa mưa nhưng tiết trời khô ráo kèm những cơn gió nhẹ đã tạo nên một bầu thời tiết khá lý tưởng cho sĩ tử “vượt vũ môn”.
 
Thí sinh dự thi ĐH Tây Nguyên đi thi trong tiết trời khô ráo. (Ảnh: Viết Hảo)
Thí sinh dự thi ĐH Tây Nguyên đi thi trong tiết trời khô ráo. (Ảnh: Viết Hảo)

Khoảng 6 rưỡi sáng nay, hầu hết các thí sinh đều có mặt tại các điểm thi, chuẩn bị dụng cụ bút mực, máy tính, giấy báo dự thi trước khi giám thị gọi vào phòng thi. Nhiều em thể hiện rõ sự tự tin, quyết tâm đạt điểm cao trong môn thi đầu tiên.

Thí sinh đến sớm đợi giám thị gọi vào phòng thi
Thí sinh đến sớm đợi giám thị gọi vào phòng thi. (Ảnh: Viết Hảo)

Sĩ tử Nguyễn Hoài Lâm (quê Gia Lai) tự tin cho biết: “Nhiều khả năng em làm môn Toán trên 7 điểm. Vì trong 3 môn: Toán, Lý và Hóa thì Toán em học trội nhất”.

Thí sinh Lê Thị Thu Hoài (quê Kon Tum) quyết tâm: “Em sẽ thi đỗ Đại học bằng được, ngay môn Toán đầu tiên chắc chắn phải trên 6 điểm mới có nhiều cơ hội đi tiếp. Gia đình, thầy cô rất hy vọng vào em. Em sẽ cố gắng hết mình”.

Giám thị tại ĐH Tây Nguyên gọi thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Viết Hảo)
Giám thị tại ĐH Tây Nguyên gọi thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Viết Hảo)

Theo ghi nhận chung của PV, tất cả các hội đồng thi đều đảm bảo công tác an ninh, giữ xe, nước uống và y tế. Ngay trước cổng trường ĐH Tây Nguyên có đến 10 chiến sỹ công an giao thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng công an giao thông thành phố Buôn Ma Thuột có mặt từ lúc 5 giờ 30 để điều tiết giao thông, nhìn chung không có tình trạng ách tắc đường cục bộ.

Theo số liệu thống kê của phòng Đào tạo Đại học - Trường ĐH Tây Nguyên, trong sáng nay 4/7, sẽ có hơn 6.750 thí sinh dự thi đợt 1 đến 8 điểm thi trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột thi môn Toán. Đợt 1, trường huy động 670 cán bộ coi thi và phục vụ công tác thi với 261 phòng thi tại 8 điểm thi.
 
Sáng nay, cùng với thí sinh cả nước, hơn 217.000 thí sinh tại TPHCM bước vào ngày thi ĐH đầu tiên. Lo lắng tình trạng bị kẹt xe, nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi từ lúc 4, 5g sáng. Nhiều thí sinh tỏ ra hồi hộp khi bước vào kỳ thi trọng đại.
 
Chưa đến 5h sáng nhưng thí sinh đã lục tục đến điểm thi tại ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH KHTN TPHCM và ĐH Sài Gòn (quận 5). Đa số là các thí sinh có nhà hoặc trọ ở xa, đến sớm để tránh kẹt xe hay lạc đường. Do đến từ quá sớm nên các em chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, tuy vậy, cũng có em vẫn tranh thủ ôn bài thêm.Các hàng quán cũng mở cửa sớm hơn thường ngày từ 30 phút -1 tiếng để phục vụ các sĩ tử và phụ huynh đến sớm.
 
Các thí sinh đến sớm nhất ở ĐH KHTN TPHCM. (Ảnh: Hồng Nhung)

Các thí sinh đến sớm nhất ở ĐH KHTN TPHCM. (Ảnh: Hồng Nhung)

Thí sinh phải thức dậy sớm nên tranh thủ chợp mắt thêm. (Ảnh: Hồng Nhung)

Thí sinh phải thức dậy sớm nên tranh thủ chợp mắt thêm. (Ảnh: Hồng Nhung)
 
Từ lúc chưa đến 5g sáng nhưng tại HĐT trường ĐH Công nghiệp TPHCM các thi sinh đã có mặt rất sớm. Bước vào môn thi đầu tiên nên tâm lý của nhiều thí sinh cũng như phụ huynh tỏ ra lo lắng. Nhiều em lúc này mới tranh thủ ăn sáng nhưng tâm trạng hồi hộp, nhiều em bỏ luôn bữa sáng. Một số em dù chưa thi nhưng đã tỏ ra mệt mỏi.

Đi bộ đến trường thi vừa thư giãn vừa giảm ùn tắc giao thông
Những thí sinh ở gần trường thi đi bộ đến trường từ sáng sớm. (Ảnh: Công Quang - Văn Thể)
 
Thí sinh Cao Việt Anh, thi vào khoa Công nghệ Thông tin (trường ĐH Công nghiệp TPHCM) chia sẻ, có thể vì quá lo lắng nên lúc này em cảm thấy tâm trạng không được vui. "Hôm qua đến làm thủ tục thi em rất hứng khởi. Nhưng không hiểu từ đêm qua em lại thấy nặng nề trong người. Có thể do chưa nhập cuộc nên em hồi hộp quá chăng', Việt Anh tự động viên.

Thí sinh TPHCM lo lắng trước khi thi môn đầu tiên. (Ảnh: Hoài Nam)
Thí sinh TPHCM lo lắng trước khi thi môn đầu tiên. (Ảnh: Hoài Nam)

Cùng với sự hồi hộp của thí sinh, các phụ huynh cũng lo lắng không kém. Họ hướng về phòng thi của con, nhiều người còn theo con vào tận phòng thi. Bác Lê Văn Bảo, phụ huynh của em Lê Phùng Hưng cho hay, sáng sớm nay cả hai cha con đều nhấp nhổm. Đầu tiên bác Bảo dự tính chỉ đưa con đến cổng rồi ra ngoài chờ nhưng thấy nhiều phụ huynh khác vào trong nên chú cũng đưa con vào phòng thi. Bác Bảo thổ lộ: "Đây là năm thứ hai cháu Hưng thi. Mình đã có kinh nghiệm hơn nhiều người mà vẫn cứ lo, bởi năm nay cháu ôn rất kỹ, mình hy vọng nhiều lắm!".

Giám thị tại TPHCM kiểm tra giấy tờ thí sinh trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Hoài Nam)
Giám thị tại TPHCM kiểm tra giấy tờ thí sinh trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Hoài Nam)

Đặc biệt, để tránh tình trạng kẹt xe như ngày làm thủ tục hôm qua, hôm nay đoạn đường Nguyễn Văn Bảo, trước HĐT ĐH Công nghiệp đã được ngăn lại không cho xe vào nên khá thông thoáng. Các thí sinh tại điểm thi này cứ thoải mái đi bộ vào trường thi mà không lo cảnh chen lấn.

Đường Nguyễn Văn Bảo, trước HĐT ĐH Công nghiệp TPHCM sáng nay đã thông thoáng. (Ảnh: Hoài Nam)
Đường Nguyễn Văn Bảo, trước HĐT ĐH Công nghiệp TPHCM sáng nay đã thông thoáng. (Ảnh: Hoài Nam)

Tuy nhiên, khu vực Thủ Đức, nơi diễn ra hội đồng thi của các trường Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Giao thông Vận tải, Cảnh sát nhân dân, an ninh nhân dân, Kinh tế Luật... lại trong tình cảnh trái ngược. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn phụ huynh và học sinh đã kéo về đây để kịp giờ thi. Tại một số điểm như xa lộ Hà Nội đoạn qua ngã tư thủ đức, Suối Tiên, ngã ba 621 dẫn vào làng Đại học Thủ Đức... bị kẹt xe nghiêm trọng. Đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi lưu lượng xe qua lại nhiều nên cũng xảy ra tình trạng ách tắc.

Tại hội đồng thi của trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), nhiều thi sinh đến phòng thi trễ, tuy nhiên vẫn trước giờ phát đề thi.

Sáng nay 4/7, gần 40.000 thí sinh Bình Định bước vào buổi thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi ĐH 2012.

Khoảng hơn 5giờ sáng các bậc phụ huynh đã đưa con về các điểm thi trong ngày thi đầu tiên. Tâm trạng chung của thí sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên tỏ ra khá căng thẳng thêm chút hồi hộp, lo lắng.

Thí sinh Bình Định trước giờ thi Toán. (Ảnh: D.Công - H.Long)
Thí sinh Bình Định trước giờ thi Toán. (Ảnh: D.Công - H.Long)

Thí sinh Nguyễn Thị Bé ở Quảng Nam thi vào ĐH Quy Nhơn cho biết: “Do là môn thi đầu tiên nên em có chút hồi hộp, lo lắng. Tối qua em ngủ chẳng ngon, sáng nay phải dậy rất sớm nhìn lại bài chút”.

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều thí sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Trong khi đó, bên ngoài phòng thi, các bậc phụ huynh cũng tỏ ra khá lo lắng. Chị Phạm Thị Giang ở Kon Tum đưa con gái đi thi chia sẻ: “12 năm học quyết định chỉ trong lần thi này nên cha mẹ nào chẳng lo lắng. Nhưng tôi tin con gái mình sẽ thi tốt”.
 
Nhìn trong buổi thi đầu tiên tại Bình Định thời tiết mát mẻ rất thuận lợi cho thí sinh làm bài thi.
 
Nhìn trong buổi thi đầu tiên tại Bình Định thời tiết mát mẻ rất thuận lợi cho thí sinh làm bài thi.

Sáng nay 4/7, gần 3.000 thí sinh dự thi vào trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) bước vào thi môn Toán. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thời tiết nắng ráo, tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa thí sinh dự thi.

Thí sinh Thanh Hóa kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Hoàng Văn)
Thí sinh Thanh Hóa kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Hoàng Văn)

Ngay từ sáng sớm các thi sinh dự thi đã tới các điểm thi. Tại đây, các sinh viên tình nguyện có mặt từ sớm hướng dẫn cũng như nhắc nhở các thí sinh không được mang vào phòng thi những vật dụng đã cấm, cũng như phân luồng giao thông để tránh ùn tắc đường. Bên cạnh đó các lược lượng chức năng cũng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi.

Bỏ lại những đồ dùng không cần thiết ở ngoài. (Ảnh: Hoàng Văn)
Bỏ lại những đồ dùng không cần thiết ở ngoài. (Ảnh: Hoàng Văn)

Em Nguyễn Thị Hạnh, một thí sinh dự thi tại Cở sở 2 trường ĐH Hồng Đức tâm sự: “Tuy nhà em ở gần đây nhưng em vẫn phải đi sớm, đến sớm cho tâm lý thoải mái. Hôm nay dự thi môn đầu tiên nên em cũng có phần hơi hồi hộp”.

Bác Hùng một phụ huynh, ở huyện Bá Thước đưa con gái đi thi, cho biết: “May quá hôm qua tôi đưa cháu đi làm thủ tục thi trời mưa tầm mưa tã, sáng nay trời lại nắng ráo thế này. Hai bố con đã dậy lúc gần 5 giờ để chuẩn bị ăn uống rồi tới địa điểm thi cho sớm. Tôi mong sáng nay cháu nó làm bài tốt”.
 
Tại TP Huế, sáng nay 4/7, thời tiết mát mẻ tạo thuận lợi cho thí sinh đi thi.

Ảnh hưởng không khí của bão những ngày qua, sáng nay với nhiệt độ khoảng 28 độ, trời có nắng nhẹ nhưng không nhiều, gió mát đã khiến cho tâm lý nhiều thí sinh thoải mái. Em Hoàng, thi ở hội đồng Hai Bà Trưng cho biết: “Mấy hôm trước em ở Huế mà trời nắng lắm, ôn bài không tốt, nhưng mấy ngày qua trời mát mẻ, đặc biệt lúc sáng đến giờ trời rất mát làm người em phấn chấn. Thời tiết này có thể ảnh hưởng đến việc làm bài của em tốt hơn”.

Thời tiết tại Huế sáng nay rất mát mẻ. (Ảnh: Đại Dương)
Thời tiết tại Huế sáng nay rất mát mẻ. (Ảnh: Đại Dương)

Trong các phòng thi, vì tiết trời mát mẻ nên thí sinh ngồi thoải mái với đa số mặc đồng phục quần xanh áo trắng. Tuy nhiên cũng có một số em vì quá căng thẳng nên đã có những biểu hiện như lo âu, bồn chồn hay gục mặt xuống bàn để lấy lại tinh thần.

Theo ghi nhận tại các hội đồng thi, công tác an ninh được tổ chức khá tốt khi có các công an ở vòng trong và vòng ngoài. Trong khuôn viên trường có giám thị hành lang sẵn sàng với các tình huống. Giờ giấc được đảm bảo nghiêm ngặt từ trống hiệu vào phòng, gọi giáo viên đi lấy đề, bóc đề. Trước khi phát đề, giáo viên công bố trong phòng thi cho các em xem đề vẫn còn niêm phong đỏ.

Giám thị tại Huế phổ biến lại quy chế thi. (Ảnh: Đại Dương)

Giám thị tại Huế phổ biến lại quy chế thi. (Ảnh: Đại Dương)
 
Tại Hà Nội, khu vực Thanh Xuân có nhiều trường tổ chức thi như ĐH Kiến trúc, Học viện An ninh và Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông nên lực lượng sinh viên tình nguyện, công an giao thông đã có mặt từ rất sớm để phân luồng đường tránh tắc đường do vậy chưa có hiện tượng tắc đường ở khu vực này.
 
“Đây là kỳ thi quan trọng nên chúng tôi chuẩn bị cho cháu rất chu đáo. Vợ chồng tôi dậy từ 4h để chuẩn bị lễ thắp hương tổ tiên và đồ ăn sáng cho cháu. 5 giờ hai bố con xuất phát từ nhà để tới trường thi” - phụ huynh Trần Trung Dũng, có con dự thi vào ĐH Kiến trúc Hà Nội chia sẻ.
 
Phụ huynh khu vực Hà Nội chờ đợi thí sinh trong phòng thi. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Phụ huynh khu vực Hà Nội chờ đợi thí sinh trong phòng thi. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, theo ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện, để đảm bảo trật tự trong phòng thi, Hội đồng thi yêu cầu các thí sinh gửi ngay túi xách tại cổng trường để sinh viên tình nguyện trông giữ chứ không cho vào phòng thi, tránh lộn xộn. Hiện tại buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chưa có sự cố nào xảy ra.

Tại điểm thi trường Tiểu học Xuân La của ĐH Mỏ Địa chất, cũng để hạn chế vi phạm quy chế thi, Hội đồng thi yêu cầu thí sinh gửi túi xách ở chiếc bàn, kê ở khu vực gần cổng bảo vệ trước khi vào phòng thi. Theo đó, thí sinh chỉ được mang bút viết, bút chì, thước kẻ, compa và máy tính không có thẻ nhớ vào phòng thi. Tất cả các vật dụng khác đều phải gửi ở khu vực sân trường nếu đã đem vào cổng.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Điện Lực, ông Bùi Văn Hiền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Điện lực cho hay, số lượng thí sinh đến dự thi môn Toán tăng hơn một chút so với ngày làm thủ tục dự thi là 7.403 thí sinh , đạt tỷ lệ 66,4%. Đến thời điểm này kỳ thi diễn ra bình thường, chưa có sự cố nào xảy ra.

Nhóm PV