Danh hiệu thủ khoa là của mẹ

(Dân trí) - Thủ khoa ĐH Y Thái Bình với số điểm tuyệt đối 30/30, điểm thi vào HV Tài chính cũng cao ngất ngưởng - 29 điểm, nhưng với cô bé Chu Thị Kim Liên, kết quả đó là thành quả của mẹ - người phụ nữ mà trong mắt Liên có sức chịu đựng phi thường.

Thần tượng mẹ - người phụ nữ kéo cát thuê

Chu Thị Kim Liên ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Gặp Liên, em nói ngay: “Em có được kết quả này là nhờ mẹ em!”. Mẹ Liên, chị Nguyễn Thị Lục nhìn con gái cười đầy tự hào nhưng vẫn không che được những khắc khổ, chịu đựng mà chị đã trải qua.

Hai vợ chồng chị Lục, chồng làm thợ xây, vợ phụ vữa nhưng luôn động viên con cái học hành. “Cha mẹ ít chữ, các con phải học cả phần cho cha mẹ nữa”, đó là câu mà vợ chồng chị vẫn dặn dò hai con. Nhưng tháng 5 năm ngoái, chồng chị Lục bị sét đánh khi đang làm đồng. Gánh nặng trong gia đình từ đó đổ lên người phụ nữ gầy gò, yếu đuối.
 
Lên cấp ba, khi Liên xuống học trường chuyên ở tỉnh, một mình chị Lục cáng đáng 5 sào ruộng. Hàng ngày, ngoài mùa vụ, chị đi kéo đá, cát, phụ hồ… Ai thuê gì chị làm nấy. Hôm nào có nhiều việc chị kiếm được 50.000 đồng.

“Tôi không biết nhiều chữ nhưng nghĩ ra mọi cách để khuyến khích con gái học. Năm Liên học lớp 4, tối nào làm việc xong tôi cũng ngồi ngoài hè cùng con thi nhau làm bài tập toán. Đến phép chia là tôi chịu nhưng vẫn cứ thi thố với con nên Liên hào hứng lắm. Sang lớp 5 thì tôi chẳng biết gì nữa nhưng từ đó cũng chẳng bao giờ phải nhắc nhở Liên học” - chị Lục kể.

Thời gian nặng nề nhất của gia đình cô thủ khoa chính là khi bố mất, Liên cứ đòi về nhà suốt. Về là Liên lại ngồi trước bàn thờ bố khóc. Liên nói với mẹ xin chuyển về trường huyện học để bớt gánh nặng cho mẹ, còn giúp đỡ được việc nhà nhưng chị Lục nhất quyết không chịu…

Để con không có cớ về nhà, cứ hai tuần chị Lục lại gói gém vài chục bạc, cứ có người quen lên thành phố là gửi cho Liên. Nhiều lần, chỉ có 15.000 - 20.000 đồng chị cũng gửi.

Liên bộc bạch: “Chính mẹ mới là người đau đớn nhất lúc đó nhưng mẹ em giấu hết. Nhiều hôm kéo xe nặng quá, đau trong người mẹ cũng im lặng chịu đựng một mình vì sợ con cái lo. Mẹ là thần tượng của em, không chỉ vì những gì mẹ đã làm cho em mà cả những gì mẹ đã chịu đựng. Danh hiệu thủ khoa này là của mẹ em!”.

Hôm nghe người bạn của Liên trong miền Nam gọi điện báo tin, Liên hét toang lên vì vui mừng. Nhưng sợ “mừng hụt”, Liên chở mẹ ra tận thị trấn vào mạng để xem. Cả tối đó, chị Lục đã không ngủ được, vừa mừng vừa lo rồi đây liệu còn đủ sức để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Trước đây Liên đã từng “nói nhỏ” với mẹ, sẽ có một sự kiện trong đời mình. Hôm nay, khi biết mình đạt thủ khoa, con gái nhắc lại chị Lục mới nhớ. Nhưng với chị Lục, “đây là sự kiện trong đời mình thì đúng hơn, còn em nó đây chỉ là bước đệm đầu, còn nhiều điều phải cố gắng ở phía trước”. Và chị Lục, dù cực khổ thế nào vẫn sẽ sát cánh cùng con gái để con theo học hết đại học như mong muốn của người chồng đã khuất.

Em còn kém lắm!

Danh hiệu thủ khoa là của mẹ - 1
Đạt kết quả đáng nể trong kỳ thi ĐH nhưng điều Liên nói về bản thân mình vẫn là: “Em kém lắm!” (Trong ảnh: Liên và em trai).

Trước khi có kết quả thi vào hai trường ĐH, Liên đã lên kế hoạch và chấm điểm cho mình trước khi thi. Trước ngày thi khối A vào HV Tài chính, Liên ghi vào cuốn sổ tay: Toán 9,5; Lý: 10; Hóa: 10. Kết quả chỉ môn Toán kết quả kém hơn dự tính 0.5 điểm.

Còn thi khối B vào ĐH Y Thái Bình, Liên bật mí: “Em đã hứa với cô giáo dạy Sinh sẽ đạt thủ khoa. Em chỉ hứa để mình cố gắng đạt điểm cao thôi, nhưng thật bất ngờ...”.

Bí quyết học tập của Liên đơn giản lắm: tập trung. Khi Liên đã ngồi vào bàn thì xung quanh có ồn ào đến đâu em vẫn không bị ảnh hưởng. Liên cũng không học quá nhiều, những lúc mệt mỏi em lại nghe nhạc bằng chiếc đài “con chuột” của ông ngoại tặng từ nhỏ. Liên thích nghe những bài hát của ca sỹ Thùy Chi và Mỹ Tâm. Liên cũng thích đọc sách, “Hạt giống tâm hồn” là những cuốn sách Liên mê mẩn nhất.

Sau khi đã thi xong, Liên không nghĩ đến nữa. Trong thời gian ba tuần chờ kết quả, Liên cũng không hồi hộp chời đợi mà cô vẫn đạp xe ra thị trấn tìm việc làm thêm. Liên đang gia sư cho hai học sinh cấp hai. Liên còn đến mấy nơi xin làm công nhân nhưng không được.
 
Nói về tính cách của mình, Liên tủm tỉm: “Em toàn tính xấu thôi, hay bắt nạt em trai em lắm. Cái tính tự ái của em đôi khi cao quá làm nhiều người phải khó chịu. Em là một người giỏi che giấu cảm xúc của mình. Có lẽ điều này có được là từ mẹ, nhưng như thế nhiều lúc cũng không tốt”.
 
Bây giờ Liên vẫn đang cân nhắc giữa hai trường, chưa quyết định sẽ học trường nào. Nhưng dù học ở Hà Nội hay Thái Bình, Liên cũng sẽ cố gắng tìm học bổng để đi du học. “Nghe có vẻ xa xôi quá nhưng để có cơ hội em phải học thêm tiếng Anh nhiều. Rồi còn nhiều thứ em cần phải học hỏi, em còn kém lắm!” - Liên thành thật chia sẻ.
 
Bài và ảnh: Hoài Nam
Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008