Đồng bằng sông Cửu Long:

Đáng sợ, học trò nổi máu yêng hùng!

Gần đây, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra mới đây mà nạn nhân là em Phan Tấn Vũ (SN 1983, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, Hậu Giang), học sinh (HS) lớp 10 Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành, bị đánh chết ngay trước cổng trường.

Vụ việc khiến nhiều bậc phụ huynh lo sợ về sự an toàn cho con em họ.

Thanh toán nhau vì xích mích nhỏ

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 20/3, khi tan trường, Vũ ra về thì bị 3 thanh niên áp sát, đánh tới tấp. Vũ bỏ chạy, số thanh niên này rượt đuổi theo dùng đá đập vào đầu em cho đến bất tỉnh. Vũ đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, Vũ có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Đương (15 tuổi, cư ngụ ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, Châu Thành), là HS lớp 9A6 Trường THCS Nguyễn Văn Quy, thị trấn Ngã Sáu. Sau vụ cự cãi, khoảng 8 giờ ngày 20/3, khi Đương đang ngồi uống nước gần trường cùng với một số bạn thì có 2 thanh niên lạ mặt bất ngờ xông vào dùng ly đập vào sau gáy, khiến Đương bị thương phải khâu nhiều mũi. Đương cho rằng Vũ đã thuê người đánh mình để dằn mặt. Do vậy, Giang là HS lớp 9A1 học cùng trường (bà con với Đương), đã nhờ 2 thanh niên tên Linh và Khanh (đã nghỉ học) ngụ ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, tìm Vũ để trả thù.

Thấy ghét cũng đánh

Cách nay không lâu, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường 4, thị xã Vĩnh Long) xảy ra một vụ đánh người gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là em Đỗ Thái Bình (HS lớp 11 chuyên lý). Hôm đó, khoảng 19 giờ, sau khi đi học thêm về, cảm thấy đói bụng nên Bình tìm quán để mua cơm. Khi đến gần ký túc xá của trường thì bất ngờ từ phía sau có một người chạy đến dùng cục gạch đập mạnh vào sau gáy làm Bình choáng váng. Bình cố gắng chạy vào phòng giáo viên gần đó và được các thầy cô đưa đi cấp cứu. Qua xét nghiệm, các bác sĩ cho biết em bị đánh gây tụ máu bầm trong não, phải nằm điều trị một thời gian dài. Hung thủ sau đó bị công an bắt giữ tên là Thành (HS lớp 12 Trường THPT bán công Vĩnh Long). Tại cơ quan công an, Thành khai rằng mình và Bình không hề quen biết nhau và cũng không có mâu thuẫn gì cả. Lý do mà Thành đưa ra để đánh Bình chỉ vì Bình rất giống với một người bạn của mình nên... thấy ghét.

Đáng sợ, học trò nổi máu yêng hùng! - 1

Hung khí đánh nhau của học sinh Trường Lý Tự Trọng.

 
Sự hung hãn đáng sợ

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực trong học đường. Khoảng 10 giờ 45 ngày 12/3, một cuộc rượt đuổi thanh toán nhau có hung khí giữa các đối tượng là HS khiến cho người đi đường và các tiểu thương tại chợ khóm 2, phường 1, thị xã Trà Vinh phải khiếp vía. Từ ngã ba đường Trưng Nữ Vương - Phạm Ngũ Lão, hai thanh niên đi xe đạp ép một nam HS vào lề đường rồi người ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống rút trong người ra một con dao dài sáng loáng, chém tới tấp vào người nam HS.

Bị hại là HS tên Hà, học lớp 8/15 Trường THCS Lý Tự Trọng (phường 1, thị xã Trà Vinh), bị đứt gân tay và nhiều chấn thương phần mềm khác. Hai thanh niên gây án tên Nguyễn Hải Tuấn (SN 1992, ngụ tại khóm 3, phường 5) và La Quốc Truyển (SN 1993, ngụ khóm 4, phường 5). Truyển là HS Trường THCS Lý Tự Trọng, bị đuổi học 1 năm vì tội đánh nhau. Nguyên nhân vụ rượt chém nhau được Công an phường 1 xác định là do sự mâu thuẫn giữa hai nhóm của Truyển và Hà. Hai nhóm HS này đã có ít nhất 4 lần đánh nhau và đã từng bị Công an phường 1 mời lên giáo dục.

Trước đó, cũng tại Trường Lý Tự Trọng, một vụ ẩu đả, đánh nhau bằng dao xảy ra sáng 24/10/2007. Chiều 23/10/2007, trong lúc đá bóng, Trần Ngọc Mạnh, HS lớp 8/4 và em Anh Huy, HS lớp 9/2, do va chạm nhau nên mâu thuẫn. Qua hôm sau, khi đến trường, Mạnh và Anh Huy tiếp tục cãi vã và xô xát nhau. Thấy vậy, Lê Xuân Huy học cùng lớp với Anh Huy đứng ra giải hòa. Thế nhưng, Tạ Tấn Trung (HS lớp 9/11 là bạn của Mạnh) nổi máu yêng hùng chạy về lớp lấy con dao Thái Lan thủ sẵn trong cặp đâm nhóm bạn của Anh Huy. Hậu quả là em Lê Xuân Huy bị đâm một nhát dao vào tay trái, phải đưa đi cấp cứu khâu 3 mũi.

Theo Người Lao Động