“Con học lớp chọn mẹ cũng phải đua theo”

(Dân trí) - Chia sẻ từ góc độ một phụ huynh có con học lớp chọn tại một trường tiểu học tại Hà Nội, chúng tôi xin trích đăng ý kiến, bạn đọc từ địa chỉ <i>linhhg@gmail...</i> viết: “Con học lớp chọn mẹ cũng phải đua theo”.

 
“Con học lớp chọn mẹ cũng phải đua theo” - 1

Áp lực lớp chọn không chỉ đến với con mà đến với ngay cả chính các bậc phụ huynh. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

 

Ý kiến dưới đây của độc giả địa chỉ linhhg@gmail.com sau khi đọc bài Lớp chọn cũng phải “sạch”, chúng tôi xin giới thiệu cùng độc giả:

 

“Đọc bài viết này, tôi thấy rất bất bình với hình thức tổ chức lớp chọn cho các con hiện nay. Đây phải gọi là tổ chức lớp chọn phụ huynh học sinh mới đúng. Tôi cũng là người mẹ có con đang học ở lớp chọn của một trường tiểu học tại Hà Nội. Thật sự khi con tôi được vào lớp chọn, cả hai mẹ con đều rất mệt mỏi. Con học lớp chọn mẹ cũng phải đua theo.

 

Đấy là mới học những năm đầu của bậc tiểu học, vậy mà lịch học cũng như khối lượng bài vở như là đang ôn thi chuyển cấp vậy. Một tuần học 6 ngày, cả hai buổi sáng- chiều vậy mà ngày chủ nhật cô giáo vẫn muốn con học thêm ở nhà cô. Nhưng tôi thấy bất bình hơn là các con khi học ở nhà cô thì được giảng các dạng bài toán nâng cao, và đến lớp thì cô giao bài tập ở các dạng toán đó, con tôi không học thêm nhà cô, nhiều hôm đi học về khóc nức nở vì bị điểm kém. Hỏi ra mới biết là đạng bài đó con chưa đươc học, còn các bạn khác ở trong lớp đều làm được hết vì đã được cô giảng ở nhà cô.

 

Không những thế, thỉnh thoảng cô giáo lại gọi gia đình tôi lên và nói là con tôi không có khả năng học và làm các dạng toán nâng cao, trong khi nhưng dạng toán ấy nếu tôi giảng cho cháu chỉ nói qua một lần là cháu làm được ngay. Vậy có quý vị nào nói cho tôi biết xem đó có phải là lớp chọn kiểu mới hay không?

 

Một vấn đề khác nữa làm tôi thất vọng kinh khủng về lớp chọn, đó là con tôi bị cận thị nặng gần 4di-ốp, vậy mà khi gia đình tôi đề nghị cho cháu được chuyển chỗ vào dãy bàn giữa của lớp để nhìn rõ hơn, thì được nhân một câu trả lời rằng: “gia đình thông cảm, vì hai dãy giữa là dành cho con các giáo viên trong trường, con các trưởng - phó ban phụ huynh và là con của các VIP”. Tôi không hiểu và không định nghĩa nổi thế nào là VIP trong trường hợp này. Đấy là con tôi được học ở lớp chon loại 1 của trường, lớp chọn này là do các cháu có điểm thi cao mới được vào - như lời cô giáo giải thích- và tôi thấy rõ sự phân biệt đối xử ở thái độ của GVCN của con tôi.

 

Vì con mà tôi cứ phải cắn răng chịu đựng sự vô lý đó, vì nếu làm ầm ĩ lên thì không có GV nào dám động đến con tôi và cháu sẽ bị tẩy chay, như vậy sẽ thiệt thòi cho cháu lắm. Chính vì thế tôi viết vài dòng lên đây, để chia sẻ với quý bạn đọc và tìm đươc sự đồng cảm của mọi người và tôi được nhẹ đị cái cảm giác khó chịu mà bấy lâu nay tôi đang cố chịu”.

 

Không chỉ độc giả từ địa chỉ linhhg@gmail..., mà rất nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ quan điểm của mình về nội dung Lớp chọn cũng phải “sạch”:

 

Bạn đọc Thai_tuong

 

Một sự thật tồn tại lâu nay và dai dẳng trong hệ thống giáo dục VN. ở lớp chọn, ngoài những học sinh có thực lực về học tập còn có những học sinh vào đó nhờ những tấm vé. Tại trường THPT VN - Hà nội chỉ cần 3tr (đưa cho kế toán) là có thể có được suất này.

 

Một cựu hs lớp chọn

 

Tôi là một cựu học sinh lớp chọn, và thẳng thừng ra là thiếu 1 chút xíu điểm để vào được lớp chọn nhưng qua một vài cách nào đó tôi đã vào được lớp chọn. Kết quả: tôi luôn trụ vững trong top 5 của lớp và là học sinh có điểm thi ĐH cao thứ 3 trong lớp, hiện giờ đang là sv của 1 trường ĐH top đầu. Vậy ai bảo cứ vào cửa sau là không theo đc

 

Bạn đọc Nguyễn Thu Phương

 

Quả thật đây là vấn đề bất cập trong ngành giáo dục. Bản thân cháu từng đỗ cả 2 khối phổ thông chuyên tại Hà Nội là khối THPT ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Khoa học tự nhiên. Với lực học như vậy, cháu nghĩ sẽ có môi trường học tập tốt, nhiều bạn học tốt để mình có thể thi đua. Thế nhưng tại lớp chuyên hiện nay cháu đang học ở địa phương, quả thật không như mong đợi. Lớp có 20 học sinh thì số đỗ thật sự dựa vào lực học là quá ít ỏi, còn lại là do các quan chức trong ngành giáo dục chạy chọt, xin xỏ cho con mình vào. Thật sự chúng cháu đã cố đèn sách học hành, muốn có môi trường cạnh tranh công bằng, nhưng đáp lại là sự thất vọng tràn trề. Thậm chí có những bạn đỗ rất cao trong các kì thi hsg nhưng kết quả chỉ được xét vào lớp cận chuyên, vì các lớp chuyên họ thi đã đầy ắp học sinh con nhà giàu rồi. Sự việc này không chỉ riêng địa phương cháu mà còn phổ biến trên cả nước. Biết đến bao giờ nền giáo dục nước ta mới khá hơn khi mà các trường chuyên, lớp chọn chỉ vài năm nữa thôi đều biến thành trường quý tộc, lớp cho con nhà VIP?...

 

PV