Con gái, mẹ tự hào về con!

Khi con còn ở tuổi ngồi trên ghế nhà trường, hạnh phúc của người mẹ là được nhìn thấy con từng bước trưởng thành và đạt được kết quả học tập tốt. Hãy cùng chia sẻ cảm xúc của một người mẹ trong bức thư gửi con gái khi cô bé nhận được chứng chỉ quốc tế Cambridge với số điểm tuyệt đối 15/15 khiên.

Con gái yêu của mẹ,

Hôm qua, mẹ đã rưng rưng khi nhìn con đứng đó, tự tin và chững chạc, xinh xắn và rạng ngời không sao kể xiết. Ba nắm tay mẹ, mỉm cười như thể mẹ là người phụ nữ mít ướt nhất nơi đó. Nhưng kệ chứ, con giỏi con ngoan, mẹ có quyền tự hào, con nhỉ…

Để mẹ nhớ xem, mình đã bắt đầu như thế nào ta. Hôm đó, con về nhà sau cả ngày học ở trường. Con buồn thiu, chào mẹ rồi lẻn nhanh vào phòng. Hỏi ba mới biết, con vừa “lãnh” điểm 4 môn tiếng Anh vì viết sai cấu trúc câu, thiếu từ vựng để viết đoạn văn và vì con… không hề yêu thích ngoại ngữ nên không thể tập trung học. Con biết không, mẹ cũng từng có nhiều trải nghiệm “đau thương” với tiếng Anh như là: Không xin được học bổng du học như hồi nhỏ từng mơ ước, 2 lần “hụt” chuyến tu nghiệp nước ngoài vì không có điểm IELTS theo yêu cầu và đặc biệt là lần cùng ba con đến dự 1 buổi tiệc với các đối tác người nước ngoài, mẹ chẳng thể nói nổi 1 câu tiếng Anh nên hồn. Suốt cả buổi, mẹ chỉ mỉm cười sượng sùng đi cạnh ba, phó thác hết cả vào ba khi có ai đó bắt chuyện cùng mẹ. Kỉ niệm đó khiến mẹ bứt rứt mấy tuần liền. Để rồi, mẹ quyết tâm đi học tiếng Anh cho bằng được. Và con thấy đấy, mẹ đã làm được.

Con gái, mẹ tự hào về con! - 1

Nhìn con khổ sở với môn tiếng Anh, mẹ xót lắm nhưng không dám ép uổng con. Nhưng giờ đây, mẹ hiểu đấy không còn là điều con không thích, mà là một trở ngại của con. Mẹ đã dành cả buổi tối hôm ấy để trò chuyện cùng con.

Biết con rất băn khoăn khi nghe lời mẹ đến lớp học tiếng Anh, mẹ đã cố gắng tìm cho ra nơi uy tín và tốt nhất để con khởi đầu thật “oách”. Những ngày đầu con đến Anh văn Hội Việt Mỹ, con không biết là mẹ đã hồi hộp như thế nào đâu. Cứ mỗi khi con đi học về, mẹ lặng lẽ quan sát nét mặt và thăm dò suy nghĩ trong con. May thay, con có vẻ rất hào hứng với cách học ở đây. Phù, mẹ mừng không kể xiết!

Dần dà, con thay đổi một cách chóng mặt. Mẹ ngỡ ngàng khi thấy cô bé con lớp 5 của mẹ trở nên khác hơn nhiều so với 1 năm trước. Con thích thú “rủ” ba mẹ xem những bộ phim nước ngoài dễ thương như Frozen, Cars, Despicable me! mà nhất quyết không cần phụ đề. Ban đầu, ba mẹ còn tủm tỉm cười vì nghĩ con không hiểu bao nhiêu. Vậy mà, nhầm to rồi, con nghe hiểu đến 70-80% nội dung phim, lại còn “nhái” được giọng của các nhân vật. Còn hôm mẹ con mình đợi khám trong bệnh viện quốc tế, có một cô nước ngoài nhìn con cười thân thiện và nói “hello”. Con liền vui vẻ chào và nói chuyện với cô rất tự nhiên. Giây phút đó, mẹ thấy tự hào quá đỗi, con gái ạ!

Con gái, mẹ tự hào về con! - 2

Hôm qua là ngày đặc biệt của con và cả nhà mình. Con là một trong gần 900 học viên đạt kết quả xuất sắc (mẹ không nhớ con số chính xác) kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge với số điểm 15/15. Đứng trên bục vinh danh, được trao huy chương chứng nhận là thành viên trong cộng đồng tài năng của trường và chứng chỉ quốc tế Cambridge, con rạng rỡ cười tươi nhìn ba mẹ. Lúc đó, mẹ biết ba cũng xúc động không kém gì mẹ.

Con gái, mẹ tự hào về con! - 3

Sau buổi lễ, có mấy vị phụ huynh đến trò chuyện với gia đình mình. Cô chú hỏi con về kỳ thi vừa qua, con thỏ thẻ “Dạ, nhờ được rèn luyện thường xuyên khi học với giáo viên nước ngoài tại VUS nên con nghe được gần hết các nội dung của bài thi Cambridge. Khi ở trường, thầy cô giảng dạy cho con những kiến thức rất bổ ích. Còn lúc ở nhà, mẹ dành nhiều thời gian để trò chuyện và rèn luyện tiếng Anh cùng con. Mẹ luôn động viên con nói tiếng Anh mỗi ngày. Mẹ chẳng bao giờ chê khi con nói sai cả!”. Nghe con vô tư kể với những người xung quanh, mẹ rưng rưng xúc động, nước mắt tự nhiên cứ rơi. Cảm ơn con đã hiểu cho những cố gắng của mẹ và cảm ơn con đã nỗ lực để có được thành tích đáng tự hào này.

Mẹ của con

Ngày 13/8/2017, tại Hội trường Thành Ủy TP.HCM, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã tổ chức lễ vinh danh và trao bằng Cambridge Starters, Movers và Flyers cho 1.691 học viên thiếu nhi trên toàn hệ thống, nâng tổng số học viên nhận chứng chỉ quốc tế tại VUS lên 93.338 em. Với 26% học viên VUS đạt điểm xuất sắc và tuyệt đối (14-15 shields/15 shields), Anh Văn Hội Việt Mỹ đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo tiếng Anh đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi của Cambridge English.

Nhờ đó, VUS vinh dự được Tổ chức Đánh giá Ngôn Ngữ trực thuộc Đại học Cambridge (Cambridge English Language Assessment) trao tặng bằng khen “Cambridge English Champion”. Cũng theo kết quả thống kê của Tổ chức này, điểm thi Cambridge hiện tại của học viên VUS cao hơn 30% điểm trung bình ở khu vực Châu Á. Kết quả này đồng nghĩa với việc các em hoàn toàn có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản xứ.

Quý phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu khóa học cho con, xin vui lòng liên hệ 028 7308 3333 (khu vực Tp.HCM) - 024 3388 1199 (khu vực Hà Nội) - 0274 ‎222 2033 (khu vực Bình Dương) - 0251 730 6979 (khu vực Đồng Nai) để nhận tư vấn miễn phí.