Cô thủ khoa mê đọc sách hơn ăn cơm

(Dân trí) - Với phương châm sống “Không có sự cố gắng nào là không được đền đáp xứng đáng”, Đoàn Thị Vĩnh Hạnh đã chứng minh được rằng sự cố gắng trong học tập của em đã đạt kết quả tốt khi đỗ thủ khoa ĐH Y dược Huế (ĐH Huế) với 27,5 điểm (chuyên ngành Dược).

Với số điểm này, cô học sinh lớp 12 Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, Quảng Trị cũng là một trong hai thí sinh đạt điểm khối A cao nhất của toàn ĐH Huế. 

Ngoài thành tích đỗ thủ khoa ĐH Y dược Huế, Vĩnh Hạnh còn dự thi chuyên ngành Công nghệ sinh học (ĐH Khoa học Huế) và được 24 điểm.
 
Cô thủ khoa mê đọc sách hơn ăn cơm - 1
Vĩnh Hạnh mê đọc sách vì theo em, mỗi trang sách là kho tàng tri thức vô giá.

Hạnh là chị đầu trong gia đình có 3 chị em, bố em là công nhân đường sắt Đà Nẵng, mẹ là giáo viên tiểu học. Bà nội lại đau ốm nên hầu hết mọi việc trong nhà Hạnh đều phải làm, từ trông em cho đến chăm sóc bà, đi chợ nấu ăn.

“Công việc thì nhiều nhưng bố lại đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà nên em phải cố gắng giúp mẹ chị à”, Hạnh chia sẻ.

Nhiều việc là vậy nhưng mỗi khi Hạnh ngồi vào góc học tập thì không có gì có thể kéoem ra khỏi bàn học khi chưa làm xong bài tập. Với Hạnh, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học càng thôi thúc em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

“Em tự quyết tâm sẽ cố gắng đạt số điểm tuyệt đối như chị Mai Hương - cựu học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn, thủ khoa ĐH Ngoại thương năm 2009 với số điểm 30. Cũng vì vậy mà áp lực tâm lý em khá nặng nề, ngay môn thi đầu tiên em đã chép sai đề, nên hai môn sau em đến phòng thi với tâm trạng buồn bã, do đó kết quả ngày hôm nay em không như em mong đợi”, Hạnh kể về tâm lý khi đi thi của em.

Một trong những niềm đam mê lớn nhất của Hạnh là đọc sách. Cô Thúy, mẹ Hạnh, cho biết Hạnh mê đọc sách còn hơn cả ăn cơm, có khi cả nhà gọi em ra ăn cơm mãi mà Hạnh vẫn chưa chịu rời cuốn sách đang cầm trên tay. Mỗi khi thấy thầy cô hay bạn bè có cuốn sách hay, lạ là Hạnh năn nỉ mượn cho bằng được. Hạnh ham mê đọc sách vì với em, mỗi trang sách là kho tàng tri thức vô giá.

12 năm là học sinh giỏi là một “hành trang” vững chắc để Hạnh bước vào kỳ thi ĐH vừa rồi và thi đạt điểm cao.

Với ước mơ được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, Hạnh cho biết sẽ học ĐH Y dược Huế để bước tiếp trên con đường mà em đã chọn.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương