Cô học trò mồ côi cha, nuôi mẹ tai biến nhưng vẫn học giỏi

(Dân trí) - Cha qua đời vì bệnh ung thư gan chưa được bao lâu, thì mẹ em lại tai biến liệt nửa người phải nằm một chỗ. Em không có anh em ruột rà, chuyện thuốc men, cơm áo gạo tiền dồn lên đôi vai yếu ớt của cô học trò lớp 10.

Đó là cảnh ngộ của em Phạm Thị Hồng Cẩm, học sinh lớp 10B7, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Người con có hiếu

Ở lứa tuổi của em Hồng Cẩm, bạn bè đều được sống trong vòng tay chở che của cha mẹ, còn em gầy nhom, đen nhẻm vì nắng, vì cuộc sống vất vả, thiếu thốn tình yêu thương. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng Cẩm luôn nuôi ước mơ đến trường. 16 tuổi, sau những con chữ, những bài toán trên trang vở là những phép tính lo toan cho cuộc sống khắc nghiệt.

Em Cẩm đang chăm sóc mẹ bị tai biến
Em Cẩm đang chăm sóc mẹ bị tai biến

Năm 2012, cha em Cẩm mất do bệnh ung thư gan, từ đó mẹ con em đùm bọc, yêu thương nhau hơn với hy vọng cuộc sống bớt muộn phiền. Nào ngờ năm 2014 tai họa lại ập đến, mẹ em là bà Lê Thị Mai (46 tuổi) bị tai biến do xuất huyết não. Cuộc sống của em đã khó khăn, bây giờ lại chồng chất khó khăn. Gia cảnh bên nội và bên ngoại đều nghèo khó nên em phải tự kiếm tiền để đắp đổi qua ngày và chăm nuôi mẹ bệnh.

Em học trò mồ côi cha, chăm mẹ bị tai biến

 

“Có những hôm, hết gạo, hết thức ăn mà tiền thì không có một xu nên hai mẹ con ôm nhau khóc.Nhưng nghĩ đến chuyện mẹ không có cơm ăn thì không thể uống thuốc nên con qua nhà hàng xóm vay chén gạo về nấu cháo trắng cho mẹ” - Cẩm nghẹn ngào nói.

Em Cẩm đang kết hạt cườm thuê, kiếm tiền mua gạo.
Em Cẩm đang kết hạt cườm thuê, kiếm tiền mua gạo.

Ông Nguyễn Hữu Thưởng - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thứ cho biết: Mẹ con Cẩm không có ruộng đất, ngôi nhà tạm bợ mẹ con Cẩm đang ở cũng cất nhờ trên đất của ông bà ngoại.  Căn nhà chừng 20m2, trống trước, dột sau, xung quanh trống huơ, trống hoác nên mỗi lần trời mưa nước ngập lênh láng. Còn trời nắng thì giống ở ngoài trời”.

Ông Thưởng cũng cho biết: Gia đình bà Mai thuộc hộ nghèo, thời gian qua chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ mẹ con em. Tuy nhiên cũng chỉ là cân gạo, gói mì hay những dịp lễ Tết thì được tặng quà theo chế độ của người nghèo. Hiện phường đang tìm nguồn kinh phí để sửa sang lại căn nhà cho mẹ con em.

Học trò ngoan, học giỏi

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng 9 năm liền em luôn là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, có những năm em đạt học sinh giỏi cấp quận. Cẩm luôn được bạn bè thương yêu, thầy cô quý mến.

Că nhà mẹ con em đang tá túc bị trống trước, dột sau.
Că nhà mẹ con em đang tá túc bị trống trước, dột sau.

Một ngày của em được bắt đầu từ sáng tinh mơ, dậy giặt giũ áo quần, dọn nhà cửa, nấu cơm cho mẹ ăn rồi mới đến trường. Sau giờ đến lớp, làm xong việc nhà thì em ra ruộng bắt ốc, hái rau dại rồi đạp xe ra chợ bán. Hôm nhàn rỗi hơn thì ở nhà kết hạt cườm. Số tiền mà Cẩm kiếm được hàng ngày từ 10 đến 15 ngàn đồng dùng để mua gạo, mẹ con cơm, cháo qua ngày.

Ngoài ra, vào dịp nghỉ hè, Cẩm còn đi bóc vỏ tỏi, cắt lúa mướn, làm cỏ vườn... để dành dụm tiền thuốc thang cho mẹ. Cẩm tâm sự: "Trước đây cha em làm thợ mộc, mẹ đi làm mướn nên cuộc sống gia đình cũng ổn định. Còn từ khi cha mất, mẹ bệnh em phải làm mọi việc để mong mẹ bớt bệnh, mẹ con có nhau sớm tối”.

Hôm nay hết gạo, nên Cẩm phải xin cơm của hàng xóm về cho mẹ ăn.
Hôm nay hết gạo, nên Cẩm phải xin cơm của hàng xóm về cho mẹ ăn.

Cẩm cho biết để kết quả học tập được tốt: "Ở lớp em luôn lắng nghe thầy cô giảng bài, phần nào chưa hiểu thì tranh thủ hỏi thầy, cô ngay tại lớp. Đối với các bài tập thầy, cô cho và trong sách em làm đầy đủ. Ngoài ra, em còn tìm đọc các loại sách tham khảo ở thư viện trường, làm bài tập nâng cao…Em mong ước khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ thi vào ngành Sư phạm để trở thành cô giáo”.

Em Cẩm sợ những tấm giấy khen bị ướt mưa nên dùng bao ni lông che lại.
Em Cẩm sợ những tấm giấy khen bị ướt mưa nên dùng bao ni lông che lại.

Cô giáo chủ nhiệm của Cẩm tự hào nói: Không chỉ là con ngoan, học trò giỏi mà Cẩm còn là Bí thư chi đoàn lớp gương mẫu, luôn quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn cùng lớp. Cẩm cũng thường cùng các bạn học khá giúp đỡ các bạn trong lớp giải bài tập, kiểm tra bài cũ… Thấu hiểu với hoàn cảnh của em nên nhà trường cũng tạo điều kiện cho em được nhận các suất học bổng, tặng tập, sách… nhân dịp đầu năm học. Tuy nhiên chặng đường trước mắt của em vẫn còn rất dài, rất nhiều chông gai”.

Phạm Tâm

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!