Cô giáo tiểu học và lời hứa với vị phụ huynh sắp qua đời

(Dân trí) - Thực hiện lời hứa với một bà mẹ đang hấp hối rằng mình sẽ chăm sóc đứa con 4 tuổi của bà mẹ ấy, cô giáo Elizabeth Taylor vừa được bình chọn là Giáo viên tiểu học của năm của vùng tây bắc nước Anh.

Cô Taylor vừa được vinh danh tại buổi lễ trao giải thưởng uy tín này.

Jackie Bolton là mẹ của bé Mollly, một học trò của cô Taylor. Cô Taylor đến thăm bà Bolton khi bà đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Trước giường bệnh của bà Bolto, cô Taylor hứa sẽ yêu quý Molly như con gái ruột của mình. Cô còn đưa cho bà Bolton xem sơ đồ lớp nơi Molly sẽ ngồi và xem chiếc áo đồng phục của Molly.

Bà Bolton đã qua đời vào tháng 1 năm ngoái chỉ vài ngày sau chuyến thăm của cô giáo Taylor.

Sau đó, cô Taylor đã chăm sóc bé Molly tận tình đúng như những gì cô hứa với mẹ bé.

Xúc động trước việc làm của cô giáo Taylor, ông Richard - bố của bé Molly, đã viết thư cho ban bình chọn giải thưởng uy tín Giáo viên tiểu học của năm và nói với họ rằng cô Taylor đã làm được nhiều hơn những gì cô đã hứa với vợ ông trước khi bà qua đời.

Từ khi Molly bắt đầu học tại Trường tiểu học St Joseph vào tháng 9 năm ngoái, cô Taylor đã dành cho bé Molly những chăm sóc đặc biệt.

Ông Richard cho biết: “Mặc dù vợ tôi bệnh nặng, vợ tôi vẫn muốn chuyển nhà vì cô ấy muốn cho Molly học trường này. Cô Taylor đã đến thăm gia đình tôi để hứa với vợ tôi sẽ chăm sóc tốt cho bé Molly. Ở trường học, cô Taylor đều để mắt đến Molly. Tôi có thể gọi điện cho cô giáo bất cứ khi nào tôi có điều băn khoăn. Cô Taylor đã khuyến khích bé Molly nói chuyện về những cảm giác của bé và trò chuyện về việc mẹ bé qua đời và cô luôn nhắc nhở Molly rằng bé không hề cô đơn”.

Tấm gương tận tụy vì học trò của cô Taylor đã làm nhiều khán giả có mặt trong buổi lễ trao giải thưởng Giáo viên tiểu học của năm của vùng tây bắc nước Anh rất xúc động.

Cô giáo tiểu học và lời hứa với vị phụ huynh sắp qua đời - 1
Elizabeth Taylor nhận giải thưởng Giáo viên tiểu học của năm của vùng tây bắc nước Anh.

Không chỉ quan tâm đặc biệt đến bé Molly, cô Taylor cũng đối xử tốt với các học sinh khác. Mỗi khi trường có học sinh mới, cô đều tặng gấu bông và gửi thư riêng để đón chào các em.

Cô Taylor là giáo viên hơn 20 năm nay, hiện cô có một con.

Cô Taylor kể: “Khi tôi gặp mẹ bé Molly, tôi thấy chị ấy không được khỏe, nhưng chị ấy hiểu những gì tôi đang nói và tôi giải thích với chị ấy rằng tôi sẽ chăm sóc bé Molly. Ngày đầu tiên đi học là một trong những giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Các bậc phụ huynh tin tưởng tôi và bởi vậy tôi sẽ cố gắng đối xử với các học trò như cách tôi đối xử với con mình”.

Debbie Loftus, hội trưởng Hội phụ huynh của trường, nhận xét rằng cô Taylor không chỉ là một giáo viên nổi bật mà cô còn là một người xuất sắc. Cô đã mang lại sự khác biệt lớn cho nhà trường và thực sự chăm sóc tất cả các học trò.

Được biết, giáo viên và phụ huynh ở Trường tiểu học St Joseph còn bí mật đề cử cô Taylor là giáo viên tốt nhất nước Anh. Sau đó, cô Taylor đã tiếp tục lọt vào vòng chung kết cuộc bình chọn.

Các giám khảo của giải thưởng đã đến thăm Trường tiểu học St Joseph vào đầu năm nay. Họ miêu tả lớp học của cô Taylor là một “thế giới thần tiên cho việc học” với kết quả học tập cao hơn mức trung bình của toàn quốc.

Xuân Vũ
Theo Menmedia