Cô bạn 9X biết 4 ngoại ngữ

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông và tiếng Malaysia là 4 thứ tiếng mà Kim Tuyến (một teen sinh năm 1990) đang sở hữu. Đó mới là điểm bất ngờ đầu tiên về cô bạn Sài Gòn xinh xắn này.

“Tớ không muốn mình là một teen kém cỏi”

 

Đấy là lý do đầu tiên khiến Tuyến rất chăm chỉ cày ngoại ngữ. “Bây giờ, các bạn teen biết rất nhiều ngoại ngữ. Mình cũng không muốn là một teen kém cỏi. Hơn nữa, biết nhiều ngoại ngữ sẽ giúp mình có nhiều cơ hội công việc hơn”.

 

Với Tuyến, để sở hữu được 4 ngoại ngữ cô bạn này đã bắt đầu hành trình khá dài... Hồi còn học ở Việt Nam, thì Tuyến đã học rất siêu tiếng Anh rồi. Sau đó có ý định đi du học ở Singapore nên học thêm tiếng Trung Quốc phổ thông. “Cày cuốc” ác liệt để khi đi học, không bị “khớp quá”.

 

Đến năm lớp 10, Tuyến sang Singapore, rồi qua Malaysia du học. Trong giờ học ở trường thì thầy cô dạy bằng tiếng phổ thông. Nhưng sau giờ học, các bạn toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Thế là cũng quyết tâm học cho bằng được. “Để nói chuyện với các bạn, không thì buồn lắm. Hiểu họ thì sẽ thấy gần gũi hơn. Với lại lỡ may ai nói xấu mình thì còn biết mà tránh ra chứ”, cô bạn hóm hỉnh.

 

Rồi thì, ở Malaysia mấy năm mà chẳng lẽ không biết tiếng của nước họ. Ngoại ngữ thứ 4 đến với Tuyến như thế. “Với lại tiếng Malaysia cũng không khó học đâu, nên mình học cũng tương đối nhanh”.

 

Nghe thì có vẻ cô bạn này học 4 ngoại ngữ thật là dễ dàng. Nhưng thật ra thì cũng phải cực kỳ chăm chỉ đấy. Cách học hiểu quả nhất của Tuyến là “Nói chuyện, giao tiếp với các bạn thật nhiều. Học bằng sách vở thì không nhanh “lên trình” đâu. Chịu khó nói chuyện với mọi người là chỗ nào nói sai, chỗ nào dùng từ không đúng là biết ngay. Mà lại có thể làm quen với các bạn mới nữa”.

 

Tuyến còn thích học thêm cả tiếng Hàn và tiếng Nhật nhưng “Hai ngôn ngữ đó rất tình cảm nhưng bây giờ thì mình chưa học được. Mình muốn học tiếng Quảng Đông tốt hơn nữa vì nói tiếng Quảng Đông rất hay. Bây giờ mình mới nghe nói tốt thôi, nhưng mình muốn dùng tiếng Quảng Đông thật thành thạo”.

 

Với Tuyến, việc nói được nhiều ngoại ngữ thực sự là cách để cô bạn hiểu mọi người: “Để ai nói gì, đi đâu mình cũng hiểu được. Phương tiện ngôn ngữ mà không bị trở ngại gì thì rất tự tin”.

 

Cô bạn 9X biết 4 ngoại ngữ  - 1
 

 

Muốn làm bất cứ cái gì liên quan đến nghệ thuật

 

Tuyến về Việt Nam từ năm ngoái và hiện đang chờ nhập học vào ĐH RMIT, chuyên ngành về thương mại. Nhưng ước mơ lớn nhất của cô bạn này từ nhỏ tới giờ là “được làm một cái gì đó liên quan đến nghệ thuật”.

 

"Từ hồi nhỏ, mình đã tham gia múa hát rất nhiều. Mình mê lắm. Còn tham gia cả Vườn âm nhạc”, Tuyến vui vẻ chia sẻ. Vì thế, lúc nào rảnh rỗi là Tuyến đi thu âm - chỉ để cho đỡ “nghiền” và cho bạn bè mình nghe. Bật mí là Tuyến hát rất hay. Giọng hát dễ thương, trong trẻo. Hát tiếng Anh thì cực chuẩn luôn.

 

Khi thắc mắc là “Sao trông Tuyến tự tin và người lớn thế”? thì cô bạn nói rất tự nhiên: “Đi du học từ sớm nên tớ phải tự lập, tự lo cho mình nên cách xử sự, giao tiếp cũng tự tin, trưởng thành lên rất nhiều. Đó là điều lớn nhất mà tớ học được sau quãng thời gian 3 năm đi du học đấy!”.

 

Theo Kênh 14.vn