Chuyện về ông thầy có 38 đứa con

(Dân trí)- Khi tôi đến gặp ông thầy có 38 đứa con cũng là lúc sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Dù vậy, tôi vẫn được thầy kể cho nghe chi tiết về hoàn cảnh của từng đứa con mình mà mỗi đứa là một hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt như chính cuộc đời thầy.

Ông thầy “đặc biệt” đó là thầy giáo Võ Đức Chỉnh - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Thầy Chỉnh là ông bố của 38 đứa con trong “Đại gia đình Vì ngày mai tươi sáng” của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng do thầy và các đồng nghiệp thành lập hơn 3 năm trước.

 

Chuyện về ông thầy có 38 đứa con - 1
Thầy Võ Đức Chỉnh và các học trò.

 

“Ngày xưa bố cũng khó khăn như các con bây giờ”

 

Có ai biết đâu, với dáng người nhỏ gọn và dáng đi lại khập khiễng, trong suốt thời gian đi học cấp III và học đại học ở TPHCM, thầy Chỉnh mưu sinh và lo chuyện học hành của mình bằng nghề đạp xe xích lô sau mỗi giờ học.

 

Thầy Chỉnh kể cho chúng tôi về cuộc đời cơ cực của thầy. Hồi ấy, giai đoạn khó khăn nhất đối với cậu học trò gầy guộc tên Chỉnh là lúc gia đình cậu phải dọn về Cần Thơ làm ruộng, để giảm bớt khó khăn cho gia đình và cũng là cách tốt nhất để Chỉnh được tiếp tục ăn học ở đất Sài Thành.

 

Một thân, một mình ở lại thành phố đắt đỏ, cậu Chỉnh gói gém trong chi tiêu và tranh thủ những giờ không đi học, cậu thuê xe xích lô đạp thêm kiếm tiền ăn học dù chân phải của cậu khập khiễng do bị teo rút từ nhỏ. Chẳng bao lâu, Chỉnh đã tốt nghiệp THPT rồi tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Vật lý.

 

Sau bao năm vất vả, đến năm 1981, Chỉnh tốt nghiệp ĐH và bắt đầu làm nghề giáo viên cho đến nay.

Những năm tháng sinh viên, cuộc đời của thầy Chỉnh không chỉ gắn liền với chiếc xe xích lô mà còn gắn liền với gói mì tôm, dĩa rau muống luộc chấm tương. Vất vả hơn là những lúc gia đình chưa gởi tiền lên kịp, không tiền đóng nhà trọ phải ngủ ghế đá công viên, vừa sợ lại vừa đói.

Cũng chính những ngày tháng phải sớm ra đời bươn chải đó đã hình thành một tính cách đặc biệt ở cậu sinh viên Chỉnh mà sau này là thầy giáo Chỉnh.

“Khi thầy về công tác ở đây, anh em đồng nghiệp cũng thấy hơi lạ với cách dạy và cách sống của thầy Chỉnh lắm. Đặc biệt là ban đêm thầy hay lặng lẽ đến nhà của các học trò. Ban đầu, chúng tôi cũng ngờ ngợ lắm, nhưng sau này chúng tôi mới biết, mục đích của chuyến “vi hành” của thầy là để tìm hiểu và vận động phụ huynh cho các em học sinh bỏ học được đi học lại”, một đồng nghiệp của thầy Chỉnh chia sẻ với chúng tôi.

“Cũng chính công việc làm giáo viên, ở mỗi lớp, mỗi trường tôi đều có cơ hội tiếp xúc với nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như tôi ngày xưa. Do đó, tôi đồng cảm với các em và muốn làm điều gì đó để chia sẻ với các em” - thầy Võ Đức Chỉnh.

Từ khi thầy Chỉnh lên làm công tác quản lý, thời gian đối với thầy rất hạn hẹp nhưng trong những chuyến thực tế đến gia đình các em học sinh thì thầy luôn luôn có mặt.

“Khi biết hoàn cảnh của các em, tôi không cầm được nước mắt. Có em phải đạp xe mấy chục km đến trường, có em đi bán bắp luộc, bán vé số, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ không biết nương tựa vào ai... Chính những điều này càng thúc giục tôi nhanh chóng thành lập “đại gia đình” để đùm bọc và chia sẻ những khó với các em!”, thầy Chỉnh lý giải.

Ông bố của 38 đứa con đặc biệt

 

Nói về “Đại gia đình Vì ngày mai tươi sáng” của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thầy Chỉnh kể: “Vào mỗi đầu năm học, qua những đợt khảo sát của nhà trường, chúng tôi lại đau đáu khi biết thêm những hoàn cảnh của nhiều em học sinh phải vào đời sớm, kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi việc học hành, … Ngoài việc các em túng thiếu về mặt vật chất thì chúng tôi còn nhận ra rằng các em cần phải có một chỗ dựa tinh thần, cần có những người anh, người chị, người cha, người mẹ bảo ban chăm sóc. Và đó cũng là lí do để tôi cùng các thầy cô trong nhà trường quyết định thành lập “đại gia đình” vào đầu năm học 2008 - 2009.”

 

Qua ba năm thành lập, đến nay “Đại gia đình - Vì ngày mai tươi sáng” của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đã có 38 đứa con. Trong đó, các con là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên trong học tập, bố mẹ là vợ chồng thầy giáo Chỉnh, còn các thầy cô giáo trong nhà trường là cô, chú, dì cậu của các con.

 

Chuyện về ông thầy có 38 đứa con - 2
Trong một chuyến “đại gia đình” đi du lịch ở Vũng Tàu, bố (thầy Chỉnh) (ngoài cùng, bên phải), anh chị, và các con đến thăm và tặng quà cho các em ở trại trẻ mồ côi Vũng Tàu.

Nói về tổ chức và kinh phí hoạt động cho “đại gia đình”, thầy Đặng Bảo Hòa - phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Sau một năm hoạt động, các phụ huynh và các ân nhân đã thấy được những quả ngọt đầu mùa từ bàn tay chăm sóc của tập thể giáo viên nhà trường. Nên các ân nhân và phụ huynh đã chung tay góp sức thêm với chúng tôi ngoài số tiền 50.000 đồng/giáo viên mà chúng tôi đóng góp hàng tháng. Nhờ vậy, mà trong năm học rồi và năm học này chúng tôi cấp học bổng cho các em từ 250.000 - 500.000 đồng”/con/tháng.

Ngoài nguồn hỗ trợ cố định này thì những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được các thầy cô ở ban, tổ đó nhận đỡ đầu.

Thầy Hòa cũng cho biết thêm, theo thông lệ mỗi tuần “đại gia đình” đều họp lại sinh hoạt ít nhất một lần. Trong buổi sinh hoạt đó, gia đình thường tạo điều kiện để các em chia sẻ những gì khó nói nhất và sau đó, gia đình sẽ cùng nhau chung tay giải quyết những mắc mứu riêng của từng con. Đặc biệt là “mấy đứa con” đang học lớp 12 sẽ được bố mẹ, anh chị trong gia đình chăm sóc rất kỹ về chuyện học hành và định hướng nghề nghiệp.

Em Trương Thị Huỳnh Mai (mồ côi cha mẹ, hiện là sinh viên năm 1 ngành Tài chính ngân hàng Trường ĐH Cần Thơ) bùi ngùi bày tỏ: “Đến bây giờ em cũng không thể nào quên được những ngày tháng em được sống trong tình thương và sự chăm sóc của bố Chỉnh, chú Hòa, anh cả Thanh và chị hai Trinh... Em cũng như tất cả các anh chị em trong “đại gia đình” đã thật sự coi nới ấy là mái ấm thứ 2 của mình và “đại gia đình” đó càng trở nên ý nghĩa hơn khi người thân của tụi em không còn nữa!”

Trước khi chia tay với chúng tôi, thầy Chỉnh vui vẻ cho biết: “Tính đến giờ phút này, tôi đã có 40 đứa con (2 đứa con ruột ở nhà) nhưng vẫn chưa muốn “kế hoạch”! Tôi và mẹ tụi nhỏ vẫn muốn có thêm những đứa con khác, có thể tìm gặp những đứa con “èo uột” hơn chúng tôi vẫn nhận nuôi! Miễn sao anh em tụi nó không chùn bước trước những khó khăn, cố gắng học tốt, sau này trở thành những người có ích cho xã hội và sống có trách nhiệm với cộng đồng là đều chúng tôi mong muốn nhất ở các em”.

Ngô Nguyễn