Chuyện thầy trò ngôi trường có 16 thủ khoa, á khoa

(Dân trí) - Có đến 8 học sinh đỗ thủ khoa, 8 á khoa trong mùa tuyển sinh ĐH 2010 nhưng đó không phải là bất ngờ quá lớn với thầy trò Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM). Bởi dường như mùa tuyển sinh năm nào, trường cũng đạt kết quả khả quan như vậy.

Không bất ngờ nhưng niềm vui thì vẫn tràn đầy là tâm trạng chung của thầy và trò nơi đây. Trước khi nhập học, trở thành những tân sinh viên ở giảng đường các em HS vẫn liên tục ghé trường để thăm thầy cô. Thầy và trò lại có thêm những buổi gặp mặt ngoài sách vở gần gũi, thân thiết.

“Vừa đãi các con bữa chè giờ chuẩn bị lại bị kéo đi bắt thầy khao xem phim nữa đây”, thầy Thái Minh Đường, phó hiệu trưởng nhà trường kiêm chủ nhiệm lớp 12 Toán (lớp có 4 thủ khoa và 3 á khoa) “nhăn nhó” khi học trò kéo đến trường bắt thầy đưa đi khao.  

Chuyện thầy trò ngôi trường có 16 thủ khoa, á khoa  - 1
Cô hiệu trưởng Võ Thị Bạch Mai, thầy hiệu phó Thái Minh Đường cùng các thủ khoa, á khoa trong kỳ thi ĐH, CĐ 2010.

Cách đây đúng một năm, khi tiếp nhận vai trò chủ nhiệm lớp 12 Toán, thầy Đường phát hiện trong lớp nhiều em nghiện chơi game bị hổng kiến thức từ lớp 10, 11. Thầy thực hiện công cuộc “lôi kéo” học trò khỏi game từ những lời động viên hàng ngày trên lớp cho đến việc tăng cường những buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Chuyện thầy trò ngôi trường có 16 thủ khoa, á khoa  - 2
Nhiều phụ huynh đến trường gặp thầy Đường để chia sẻ niềm vui con mình thi đỗ ĐH.

Nhiều kế hoạch tổ chức đi chơi xa từng bị phụ huynh phản đối kịch liệt vì “cuối cấp rồi còn chơi gì nữa” lại phát huy hiệu quả khi mà qua những buổi sinh hoạt tập thể như vậy, các em vừa thoát khỏi sự mê hoặc của game vừa có thêm động lực cũng như tinh thần để học tập.

Tinh thần “chơi mà học” của thầy trò lớp Toán được đền đáp khi có đến 36/37 học sinh của lớp đỗ cao vào các trường tốp trên như ĐH Y Dược, Kinh tế, Ngoại thương, Khoa học Tự nhiên… Chỉ một em duy nhất phải chờ kết quả kết quả xét tuyển NV2. Lúc này, nhiều huynh tìm đến gặp thầy để chia sẻ niềm vui con em đỗ ĐH khiến thầy Đường càng thêm vui.

Về kết quả trong đợt thi ĐH, CĐ vừa rồi, thầy cô trong trường thì cho là “Vì các em đã giỏi sẵn”, còn các trò lại khẳng định chắc nịch: “Kết quả có được là từ thầy cô!”.

Bạn Phan Thiện Tôn, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TPHCM bộc bạch rằng chính thầy cô đã tạo môi trường học tập thoải mái cho học sinh nên các em không bị áp lực nên dễ phát huy được hết khả năng của mình. Tôn xúc động: “Quan trọng nhất là có những lúc chúng em lơ là, bỏ bê học tập thầy cô phát hiện ra ngay và động viên rất kịp thời”.

Chuyện thầy trò ngôi trường có 16 thủ khoa, á khoa  - 3
Thầy trò thân thiết, gần gũi chính là phương thức dạy và học hiệu quả tại Trường phổ thông Năng Khiếu.
 
Chưa nói về thành tích, chỉ riêng về tình cảm thầy trò của trường, PGS.TS Võ Thị Bạch Mai - hiệu trưởng nhà trường khẳng định Trường Năng Khiếu thực hiện tốt cuộc phát động “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”. Theo cô Mai, trong trường không có sự phân biệt giữa học sinh lớp chuyên và lớp thường. Hơn nữa, thầy cô luôn cố gắng không đặt ra các chỉ tiêu, thành tích để giảm áp lực học hành, thi cử căng thẳng cho học trò.
 
Ngoài ra, trường rất khuyến khích các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ của từng nhóm, từng khối để có những sinh hoạt phù hợp cũng như phát huy tính chủ động ở học sinh.
 
“Hoạt động của một số câu lạc bộ của học sinh như dạy học cho trẻ khuyến tật, thi tài tiếng Anh… còn được thầy cô động viên, hưởng ứng thành hoạt động của toàn trường”, cô Mai cho hay.
 
Trong năm học vừa rồi, trường có 42 học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia với 1 giải nhất, 12 giải nhì, 1 giải ba và 9 giải khuyến khích. Hai học sinh đạt huy chương bạc Olympic quốc tế là em Cao Bảo Anh (môn Sinh) và em Lưu Nguyễn Hồng Quang (môn Hóa).
 
Bài và ảnh: Hoài Nam