Chống nạng đến trường thi

(Dân trí) - Cùng đôi nạng gỗ, Dũng bước những bước chậm, khó nhọc, xiêu vẹo nhưng quyết tâm, tự tin vào phòng thi. Hôm nay Dũng bắt đầu 2 ngày cam go, cho ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học.

Thí sinh Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) trú xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bị tật bẩm sinh, mỗi bước đi phải gắn liền với đôi nạng gỗ. Hôm nay cũng như các bạn, Dũng bước vào buổi thi đầu tiên tại ĐH Vinh. Để đi được lên phòng thi trên tầng 2, nhờ đôi nạng và sự giúp đỡ của bạn bè, Dũng mất gần 20 phút khó nhọc.
 
Chống nạng đến trường thi - 1
Nguyễn Văn Dũng tự tin trước giờ thi.

Dũng cho biết: “Em bị teo hai chân từ lúc bé. Gia đình lại khó khăn, lúc ra đi thi bố mẹ căn dặn phải cố gắng làm bài, không được mặc cảm, tự ti. Nghe bố mẹ dặn mà em đã khóc và thương bố mẹ vất vả với em nhiều quá…”.

Được biết Dũng có người anh trai cũng đang học trên TP Vinh. Những ngày Dũng thi đã có anh trai "hộ tống", giúp đỡ. Đến trường thi thì có giám thị, thầy cô, bạn bè, thế nên Dũng rất tự tin, thoải mái. Dũng chia sẻ, biết mình đi lại khó khăn nên em đã chủ động đi sớm, và Dũng là một trong những thí sinh có mặt tại điểm thi sớm nhất. Dũng thi vào Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Vinh.   

Chống nạng đến trường thi - 2
Dũng quyết tâm vượt qua kỳ thi này để phấn đấu cho tương lai và đáp đền công ơn cha mẹ, thầy cô

“Nhiều lúc em cũng mặc cảm lắm, nhưng vì tương lai và muốn đền đáp công ơn bố mẹ, thầy cô nên em phải quyết tâm gạt bỏ mặc cảm, theo học cho kỳ được. Bao nhiêu người còn khó khăn, bi đát hơn em, lẽ nào em lại buông xuôi” - Dũng tâm sự.

Dũng cũng cho biết thêm, em chọn ngành công nghệ thông tin vì đó là đam mê, sở thích, đồng thời là ngành nghề phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.  

Nguyễn Phê