Chờ đợi trong căng thẳng...

(Dân trí) -“Theo con” đi thi, lo lắng cho con là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh có mặt tại nhiều điểm thi sáng nay 9/7. Dưới đây là những lời chia sẻ rất chân tình và “đầy tâm trạng” của một số phụ huynh.

Bác Lại Văn Lãng (Giao Thuỷ- Nam Định): Mong giám thị làm tròn trách nhiệm

 

Lên Hà Nội, con gái tôi còn "lạ nước lạ cái" nên tôi phải động viên cháu rất nhiều về tinh thần. Về sức học, tuy cháu không thuộc loại giỏi nhưng cũng học khá liên tục trong nhiều năm. Cháu có nói rằng, dứt khoát không màng tới tài liệu nhưng tôi cũng hơi lo khi thấy Hà Nội có quá nhiều những chợ phao, “phục vụ” các sĩ tử từ A đến Z. Ngồi ngoài, chúng tôi chỉ mong những người coi thi làm tròn trách nhiệm để có sự công bằng cho các cháu. Ba buổi thi sẽ là quãng thời gian dài và nóng ruột liên tục của chúng tôi.  

 

Chờ đợi trong căng thẳng... - 1
 Chị Ngọc Thuý (Lạc Long Quân, Hà Nội): Liệu cháu có làm khớp với đáp án?

 

Tôi thấy việc tổ chức kì thi vào thứ Bảy và Chủ nhật là rất đáng hoan nghênh. Điều này đã tạo ra những thuận lợi cho việc đi lại, đồng thời giúp cho các gia đình có thể bố trí người đưa con đi thi mà không ảnh hưởng tới công việc ở cơ quan... Tâm lí của tôi lúc này là rất bồn chồn vì đây đã là lần thi thứ hai của con gái tôi. Cho dù luôn là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp12 và đã từng đi thi học sinh giỏi quốc gia nhưng ở kì thi năm trước cháu vẫn không thể “vượt Vũ môn”.

 

Theo tôi, cách ra đề và xây dựng đáp án nhiều khi đã gây thiệt thòi cho những học sinh giỏi. Như ở năm trước, các cháu phản ảnh rằng đề thi và đáp án chưa hoàn toàn đồng nhất. Tôi biết cháu cũng rất quyết tâm nhưng thành công hay không rất khó nói trước, nhất là cháu lại thi khối C.

 

Chờ đợi trong căng thẳng... - 2
 Bác Nguyễn Văn Bí (Tiên Lãng, Hải Phòng): Đầu tư và... chờ đợi

 

Chúng tôi chuẩn bị cho cháu đi thi khá kỹ lưỡng. Nhờ sự tài trợ của hai bên nội ngoại, chúng tôi thuê nhà nghỉ với giá 150 ngàn đồng một ngày, ở ngay trường Học viện Quốc tế- nơi con tôi thi.

 

Cháu nhà tôi học chuyên Anh ở Hải Phòng và tốt nghiệp loại giỏi. Biết sức học của cháu nhưng có đưa con đi thi như lúc này mới biết thế nào là lo lắng, hồi hộp. Nhưng đó cũng là cảm giác rất hay. Con trai lớn của tôi đã học đại học và được đi du học ở nước ngoài, nên tôi cũng hi vọng cháu gái sẽ theo gương anh vượt qua kì thi này. Bây giờ hẵng chờ đợi đã!

 

Thời tiết trong hai ngày tới không ảnh hưởng tới kỳ thi tuyển sinh

 

Ông Trần Thế Khiêm - Phòng dự báo thời tiết hạn ngắn thuộc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia - cho biết: Trong hai ngày tới thời tiết ở khu vực Hà Nội không có gì bất thường. Hiện tại nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội vào khoảng 33 độ C.

 

Trong hai ngày 9/7 và 10/7 nhiệt độ sẽ giảm xuống từ 1-2 độ C, thời tiết sẽ mát mẻ, dễ chịu hơn những ngày qua. Vào các buổi chiều tối có mưa dông rải rác, lượng mưa không đáng kể. Nói chung, thời tiết không gây ảnh hưởng xấu tới ngày thi tiếp theo.

 

 

Cường Trung