Cháu bé bị kỳ thị vì mẹ nhiễm HIV đã được đến trường

(Dân trí) - “Việc nhà trường tự ý đưa cháu đi xét nghiệm là sai với quy định của Luật phòng chống HIV, còn các phụ huynh làm đơn đồng loạt ký tên không cho cháu Mạnh đi học là sai cả về lý lẫn về tình...”.

Cháu Lê Đức Mạnh là con chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (trú xóm Lê, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), người bị lây nhiễm HIV từ chồng. Sau khi sinh cháu Mạnh, chồng chị đột ngột ngã bệnh và tử vong vì căn bệnh thế kỷ, chị đi xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính. Riêng cháu Mạnh qua 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus HIV, hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên do sự kỳ thị và thiếu hiểu biết của phụ huynh và nhà trường, cháu Mạnh không được nhận vào trường Mầm non xã Đông Tân. Sự việc đã được Dân trí phản ánh trong bài viết “Mẹ nhiễm HIV, con không được…đến trường”.
 
Cháu bé bị kỳ thị vì mẹ nhiễm HIV đã được đến trường - 1
Cháu Mạnh sẽ không còn phải thui thủi một mình ở nhà nữa

Trước sự việc báo nêu, UBND xã Đông Tân đã tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của đại diện các tổ chức đoàn thể trong xã, trường Mầm non Đông Tân và chị Thủy. Cuộc họp kết luận việc nhà trường yêu cầu gia đình đưa cháu Mạnh đi xét nghiệm HIV là sai quy định của Luật phòng chống HIV.

Các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương cũng đã tổ chức buổi truyền thông tại trường với sự tham gia của đại diện Trung tâm Phòng chống HIV và AIDS, Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, đại diện xã Đông Tân, các đồng đẳng viên HIV, nhà trường và phụ huynh học sinh.

Tại buổi truyền thông, bác sĩ Hoàng Tiến Ngọc, Phó trưởng khoa Truyền thông, Trung tâm Phòng, chống HIV khẳng định: Ngoài 3 con đường lây lan chính là đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và từ mẹ sang con, còn mọi sinh hoạt khác như ăn, uống, ngủ nghỉ, giặt chung quần áo... đều không làm lây lan virus HIV. Thực tế cho thấy trên thế giới và ở Việt Nam chưa có một trường hợp nào bị lây nhiễm HIV thông qua tiếp xúc thông thường và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Trong khi đó, bản thân cháu Mạnh không bị nhiễm HIV, chỉ vì thiếu hiểu biết, sự kỳ thị của các bậc phụ huynh và những người xung quanh mà cháu Mạnh đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua.

Về một số ý kiến của các bậc phụ huynh còn thắc mắc như kết quả xét nghiệm có thể sai; các cháu trong quá trình vui chơi có thể cào cấu dẫn đến lây nhiễm… ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn giải thích: “Nếu kết quả xét nghiệm HIV sai, nói không nhiễm thành có nhiễm, nói có nhiễm thành không nhiễm thì người làm kết quả xét nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì thế không có bác sĩ nào dám làm sai, làm giả kết quả xét nghiệm. Và cho tới nay, cũng chưa có báo cáo nào về lây nhiễm HIV do cào cấu hoặc bị cắn gây ra”.

Sau buổi truyền thông, hơn 20 phụ huynh học sinh có mặt đều đã đồng ý cho cháu Mạnh đến trường. Cháu Mạnh còn được nhà trường miễn giảm một số khoản đóng góp. Phần lớn các bậc phụ huynh học sinh không còn những kỳ thị sai lệch với cháu nữa.
 
Cháu bé bị kỳ thị vì mẹ nhiễm HIV đã được đến trường - 2
Nỗi lo lắng của bà ngoại và mẹ cháu Mạnh đã được giải tỏa

Ông Thiều Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Tân, khẳng định: “Việc nhà trường tự ý đưa cháu đi xét nghiệm là sai với quy định của Luật phòng chống HIV, còn các phụ huynh học sinh làm đơn và đồng loạt ký tên không cho cháu Mạnh đi học là sai cả về lý lẫn về tình. Xã đã yêu cầu nhà trường phải đón nhận cháu Mạnh vào học. Các phụ huynh cũng nên đưa con em mình đến lớp đông đủ, trường hợp phụ huynh nào nhất quyết đưa con sang trường khác học, nhà trường có trách nhiệm báo cáo với xã để xã có biện pháp can thiệp”.

Cô Lê Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Tân, cho biết: “Nhà trường đã đón nhận cháu Mạnh vào học cùng với nhóm trẻ từ 12 - 36 tháng tuổi. Trường hợp phụ huynh nào vẫn chưa yên tâm, nhất là các phụ huynh vắng mặt trong buổi truyền thông, nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền để đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên vẫn còn một số phụ huynh đã xin khéo nhà trường cho con đi chữa bệnh nhưng thực tế là xin đi trường khác học”.

Duy Tuyên