Đà Nẵng:

Cháu bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não khi đang ở điểm giữ trẻ tự phát

(Dân trí) - Khi cháu L.C.C (13 tháng tuổi) đang được gửi ở nhà giữ trẻ tự phát tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng thì gia đình nhận được tin báo cháu bị ngã bất tỉnh. Khi được đưa vào viện, bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não và hiện trạng sức khỏe của cháu đến hôm nay (22/7) vẫn đang rất nguy kịch.

Theo lời kể của anh Lương C.T. (33 tuổi, trú tại tổ 16C, khu đô thị Phước Lý, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), vào khoảng 12h15 phút ngày 18/7, vợ chồng anh nhận được tin báo con trai anh là cháu C. đang gửi ở nhà chị Vững (ở P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị ngã bất tỉnh.

5 phút sau, anh có mặt tại nhà giữ trẻ thì cháu bé đang nằm trên tay chị Vững đã bất tỉnh, không còn có cảm giác gì. Khi anh hỏi thì lúc chị Vững lại nói là cháu bị ngã từ trên võng xếp xuống, lúc lại nói cháu bị ngã từ trên nôi xuống. Lúc đó, chị Vững đang rửa chén nghe một tiếng đùng chạy lên thì đã thấy cháu bị ngã bất tỉnh và gọi báo cho gia đình.

Nhà của chị Vững thuê trọ và nhận giữ trẻ, nơi vợ chồng anh T. gửi cháu C. và xảy ra sự việc
Nhà của chị Vững thuê trọ và nhận giữ trẻ, nơi vợ chồng anh T. gửi cháu C. và xảy ra sự việc

Anh T. đưa con vào bệnh viện Phụ sản - Nhi thì các bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật cấp cứu. Hiện trạng sức khỏe của cháu đến hôm nay (22/7) vẫn đang nguy kịch. Các bác sĩ ở khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết cháu vẫn đang hôn mê sâu, tình trạng sức khỏe rất xấu.

Được biết, cháu C. được gửi tại nhà chị Vững (nhà này là nhà của vợ chồng chị Vững thuê ở trọ) ở gần nơi ở cũ của gia đình anh T. cũng là nhà trọ trước khi anh chị có chỗ ở ổn định hiện nay, nên anh chị đã gửi cháu ở nhà chị Vững được khoảng 5 tháng từ tháng 2/2016 tới nay thì xảy ra sự việc. Ngoài cháu C. thì chị Vững còn nhận giữ thêm một trẻ khác nữa là hai cháu.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Vững là người nhận giữ cháu C. thì chỉ gặp được chồng chị là anh Lộc. Anh Lộc nói: “Hiện tâm trạng vợ tôi cũng rất lo lắng, nên không thể tiếp xúc với báo chí. Có gì cứ đợi cơ quan công an điều tra, làm rõ”.

Sự việc xảy ra, gia đình anh T. đã trình báo Công an phường Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và ngay trong tối cùng ngày xảy ra sự việc (18/7), Công an phường đã mời chị Vững lên làm việc đến 23h thì cho về.

Theo anh T., gia đình rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vì sao cháu C. con anh lại rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy. “Tôi không biết con tôi bị tai nạn như thế nào? Khoảng cách từ nôi đến nền nhà rất thấp, và nếu bị ngã nôi thì khi trượt từ nôi xuống, cháu phải bị xây xát nhưng trên người cháu không có vết xây xát nào, cũng không thấy có dấu hiệu cháu bị đập mặt xuống nền đất. Tôi nghi ngờ cháu không bị ngã nôi mà bị tác động một lực quá mạnh nên bị chấn thương. Một bên thái dương của cháu bị sưng lên. Ngoài ra khắp người không có vết bầm hay xay xát nào khác” - anh T. nói

Theo công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, đơn vị đã thụ lý vụ việc, đã đến hiện trường và làm việc với chị Vững. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tâm An