Chàng sinh viên lập quỹ 100 ngàn USD cho… sinh viên

(Dân trí) - Còn gần một tháng nữa thì Lawrence Kim mới tốt nghiệp Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) nhưng anh chàng 27 tuổi này đã dành tới 100 ngàn USD lập “Quỹ Thiên thần” để tài trợ cho sinh viên khởi nghiệp kinh doanh.

 
Chàng sinh viên lập quỹ 100 ngàn USD cho… sinh viên  - 1

Lawrence Kim trong buổi công bố khoản quỹ cho sinh viên. (Ảnh: Straits Times)

 

Đồng thời, Kim cũng lập Quỹ Học bổng Doanh nhân trị giá 17.500 USD mang tên anh để tài trợ cho nghiên cứu của 5 sinh viên trong 5 năm tới.

 

Với những khoản hỗ trợ này, Kim hy vọng những sinh viên trẻ tuổi sẽ theo bước anh để trở thành doanh nhân thành công ngay từ khi chưa qua còn niên thiếu. Từ kinh nghiệm của mình, Kim hiểu với các doanh nhân trẻ tuổi hiện còn đang học đại học, việc tìm kiếm vốn là điều rất khó khăn. Kim mong rằng quỹ của mình có thể giúp các sinh viên dễ dàng hơn khi bắt tay vào làm kinh doanh.

 

Mười năm trước đây, Kim khởi nghiệp từ một công ty in ấn với khoản vốn 1.000 USD là số tiền anh tích cóp được từ công việc dạy đàn piano. Vài năm sau, anh bán công ty này với giá 100.000 USD.

 

Trước khi học khoa Quản trị kinh doanh chuyên ngành Luật của Trường SMU, Lawrence Kim học khoa Dịch vụ tài chính và ngân hàng của Trường School of Business thuộc Trường Bách khoa Singapore.

 

Năm 2005, Kim mua lại công ty thăm dò chất lượng biển của bố anh mang tên Ebenezer. Trong hai năm đầu tiên sau khi mua công ty Ebenezer, cứ sau khi tan trường là Kim lại đến công ty để học hỏi cách các công nhân tiến hành việc thăm dò. Anh thường ở đó đến 4-5 giờ sáng. Anh không ngần ngại thức trắng đêm để đạt được một mục tiêu duy nhất - đưa công ty của mình phát triển gấp 2 lần mỗi năm. Một năm sau, công ty của Kim đủ khả năng tiến hành thăm dò những công trình như giếng dầu. Các hợp đồng của công ty có giá trị hàng trăm ngàn USD. Hiện công ty Ebenezer mang lại cho Kim hàng triệu USD.

 

Để có được thành công như ngày hôm nay, Kim đã cố gắng cật lực. Hồi là học sinh Trường Tiểu học Merlimau, Kim chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng nỗi xấu hổ vì bị gắn mác học sinh nghèo đã cho anh động lực để vươn lên. Kim tâm sự rằng anh muốn thay đổi ấn tượng của mọi người về anh và nhận thấy kinh doanh là một cách giúp anh đạt được điều đó.
 
Chàng sinh viên lập quỹ 100 ngàn USD cho… sinh viên  - 2

Lawrence Kim phát biểu tại Diễn đàn Doanh nhân trẻ do Trường Bách khoa Singapore tổ chức năm 2007. (Ảnh: SP)

 

Ông Kim Kerh Chay, 52 tuổi, hiện là cố vấn cho con trai cho biết, Kim Lawrence không mượn một bố mẹ một đồng nào để kinh doanh. Kim đã làm nên tất cả bằng sự lao động chăm chỉ và quyết tâm của mình.

 

Kim cho biết anh đã đạt được ước mơ làm kinh doanh của mình nhờ khao khát được làm chủ một cái gì đó lớn lao và được nhìn thấy cơ hội đến với mình.

 

Dù tham vọng như thế, Kim vẫn không quên dành thời gian cho chuyện riêng tư. Anh đã hẹn hò được hai tháng nay. “Hiện giờ công việc kinh doanh rất khởi sắc nên tôi có thời gian cho chuyện yêu đương”, Kim tiết lộ.

 

Xuân Vũ

Theo StraitsTimes/Asiaone