Chân dung Thủ khoa, Á khoa trường Kinh tế

(Dân trí) - Không chỉ “đỉnh” trong học tập mà hai cô gái Thủ khoa và Á khoa khối D của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội: Đỗ Ngân Chi, Nguyễn Hoàng Minh còn là những cô bạn khá xinh xắn.

Thủ khoa chỉ thích được chụp ảnh…

 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học giỏi, vì vậy dù bố mẹ luôn tạo tâm lý thoải mái nhưng Chi luôn tự cảm thấy sợ gia đình sẽ buồn nếu điểm thi của mình không được cao. Bởi trước đây cả bố mẹ và anh trai Chi đều tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt anh trai em lại nằm trong danh sách những người có số điểm cao của trường. Chính điều này đã gây áp lực tâm lý cho Chi khi bước vào kỳ thi. Chi chia sẻ: “Bố mẹ không bao giờ đặt áp lực cho em, chỉ có em sợ mọi người sẽ buồn vì anh trai em không những đỗ Đại học mà còn đỗ với số điểm rất cao.

 

Trước khi thi khối D em cũng đăng ký thi khối A để làm quen với phòng thi. Lần đầu, khi ngồi đợi giấy thi và đợi phát đề, em rất sợ và lo lắng. Rất may đến đợt II của kỳ thi Đại học em đã bớt căng thẳng. Nếu không làm quen trước chắc chắn điểm của em sẽ không cao như vậy”.

  

Chi cho biết tuy khá nóng tính nhưng mẹ lại là người quan tâm tới em nhiều nhất. Hàng ngày khi ở cơ quan, mẹ thường xuyên gọi điện về giục em ăn cơm và giữ gìn sức khoẻ. Hơn thế nữa mẹ cũng là người định hướng cho em thi vào khoa Tài chính Quốc tế của trường. Còn bố em do công việc, hay phải đi công tác xa song khi có thời gian luôn ngồi trò chuyện với cô con gái “rượu” của mình để tạo cho em những giây phút thoải mái và thư giãn. Bên cạnh đó phải kể đến anh trai của Chi - một người có đóng góp không nhỏ cho thành công của em: “Anh trai động viên em rất nhiều, là người đưa đón em đi học kể cả những buổi học thêm. Kỳ thi vừa rồi, anh cũng đưa em đi và đứng đợi em ở bên ngoài”, Chi nói.
 
Chân dung Thủ khoa, Á khoa trường Kinh tế  - 1

Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội - Đỗ Ngân Chi

 

Khi được hỏi về số điểm đã đạt được (Toán: 9,75; Văn: 9; Anh: 8,5) Chi khiêm tốn cho rằng một phần là do sự may mắn. Em không nghĩ rằng mình sẽ là thủ khoa của trường, thậm chí thi xong em cũng không so kết quả như nhiều thí sinh khác vẫn làm. Người thân cũng giục em lên mạng tra điểm xem có đỗ thủ khoa không nhưng em không tra vì Chi cho rằng có nhiều bạn còn cao điểm hơn em. Ngay cả khi được bạn của anh trai thông báo rằng mình đứng đầu trường em vẫn chưa dám tin.

 

Chi từng đạt giải nhì học sinh giỏi Văn thành phố năm cấp II, là một trong những nữ sinh thanh lịch của trường THPT Kim Liên. Chi tâm sự: “Em cũng bình thường như mọi người thôi, không có sở thích nào đặc biệt. Thời gian rỗi em thường ở nhà. Giống nhiều bạn gái khác em chỉ thích được chụp ảnh và đi chụp ảnh”.

 

Cô Á khoa với cái tên “con trai”

 Không giống như Ngân Chi, Á khoa (26,75 điểm) khối D của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cô gái tới từ trường THPT Chu Văn An ấn tượng với mọi người bởi cái tên rất “nam tính”: Nguyễn Hoàng Minh.

 

“Khi đọc đến tên em, rất nhiều người tưởng em là con trai. Thậm chí năm lớp 6 khi tham gia cuộc thi đàn organ Thành phố, lúc gọi đến tên em đi vào mọi người lại đẩy ra không tin em là Minh. Lúc đó phải đưa giấy tờ ra để chứng minh mình là Minh. Còn năm cấp III, trong kỳ thi tốt nghiệp cả phòng là các bạn nam, chỉ có mình em là nữ. Mỗi lần đi thi cứ đọc tên em là tất cả mọi người lại quay ra nhìn”, Minh vui vẻ tâm sự về những rắc rối mà cái tên đã gây ra cho mình.

 

Yêu thích môn Văn từ nhỏ nên năm cấp III, Minh vẫn quyết định chọn ban xã hội của trường PTTH Chu Văn An cho dù bạn bè khuyên em không nên vào. Bởi đây là ban học sử địa khá nặng mà môn toán - môn quan trọng cho khối D lại không được nâng cao, hơn nữa đây luôn là ban ít học sinh nhất trong cả trường.

 

Để có được thành tích học tập tốt, Minh luôn đặt ra cho mình một thời gian biểu rõ ràng, đầu tư nhiều thời gian cho những môn còn yếu, chú trọng tới thời gian học ở nhà. Bên cạnh đó Minh thường xuyên theo dõi chương trình luyện thi trực tiếp trên truyền hình. Minh cho biết: “Giảng bài trên truyền hình đều là những thầy giáo giỏi có tiếng, qua đó em biết được nhiều dạng bài và nhiều phương pháp hơn. Thỉnh thoảng em cũng học trên mạng nhưng cứ lên mạng là hay bị phân tâm dù có nhiều trang học rất hay”.
 
Chân dung Thủ khoa, Á khoa trường Kinh tế  - 2

Á khoa Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội - Nguyễn Hoàng Minh

 

Dù không không bị gây áp lực tâm lý song trước khi đi thi Minh cũng rất lo lắng. Ngay cả khi thi xong dù đã tính được điểm của mình em vẫn thấy hơi lo nhất là môn Văn: “Nhiều người bạn của em thi xong cũng chắc chắn mình sẽ điểm cao nhưng khi có kết quả lại thấp hơn dự tính rất nhiều khiến em cũng thấy hơi lo. Rất may là số điểm đó đã phản ánh đúng sức lực của em”, Minh nói.

 

Từ khi biết mình là Á khoa của trường, bạn bè và họ hàng liên tục chúc mừng em song Minh cho rằng điều quan trọng hơn hết là thời gian sắp tới, khi đã chính thức trở thành tân sinh viên ngành Ngân hàng em phải nỗ lực sao cho có thành tích thật tốt.

 

Diệu Linh