Chân dung cậu bạn học cực “đỉnh”

(Dân trí) - Điểm tổng kết 3 năm học phổ thông trên 9.5, “siêu” ở tất cả các môn học và không bỏ qua các hoạt động Đoàn. Đó là chân dung Trần Nhật Tiến, học sinh lớp 12 chuyên sinh trường THPT Quốc học Huế.

Trần Nhật Tiến còn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu vinh dự nhận được giải thưởng Lý Tự Trọng - giải thưởng vinh danh các bạn trẻ có thành tích trong học tập và công tác đoàn, hội.
 
Chân dung cậu bạn học cực “đỉnh” - 1

Cậu bạn Trần Nhật Tiến có tiếng là học sinh học "siêu" ngay từ hồi còn ở trường tiểu học và trung học cở sở...
 

“Siêu” ở… tất cả các môn học

 

Bố lương y, mẹ giáo viên, Tiến là em út trong gia đình gồm 2 chị em. Ngoài thời gian học hành trên lớp, tiến còn là cậu con trai chăm ngoan ở gia đình, hễ rảnh rỗi lại cùng mẹ và chị vào bếp trổ tài nấu nướng. 12 năm liền luôn ẵm danh hiệu học sinh giỏi toàn diện ở tất cả các môn học. Khi biết tin mình được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, Tiến còn khá ngỡ ngàng.

 

Ấn tượng đầu tiên về Tiến đó là một chàng trai có làn da ngăm đen, càng nhìn càng thấy… rất đẹp trai. Đôi mắt đen, trên môi lúc nào cũng nở những nụ cười thật tươi, là con trai nhưng Tiến khá rụt rè trước đám đông.

 

Học giỏi có tiếng ngay từ hồi còn ở trường tiểu học và trung học cở sở xã Phú Mỹ (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Những năm học lớp 6-7-8, Tiến luôn ẵm giải nhất, nhì huyện trong các kỳ thi môn Toán, Sinh. Lên lớp 9, nhận thấy năng lực đặc biệt của Tiến, cô giáo phụ trách dạy môn Sinh đã mở lớp bồi dưỡng riêng và đưa đi tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh mà không cần thông qua huyện. Kỳ thi năm đó Tiến đã rinh về giải nhất cho trường, trở thành niềm tự hào của các bạn học và của các thầy cô giáo trong trường.

 

“Điểm tổng kết các môn học hồi cấp 2 em cũng nhớ mang máng là trên 9 phẩy, trước thì em mê môn Toán nhất, nhưng từ lớp 9 trở đi, sau lần đoạt giải nhất ở tỉnh em đã tập trung chuyên sâu cho môn Sinh hơn” - Tiến cho hay.

 

Với thành tích cực ấn tượng đó, năm lớp 10 bố mẹ đưa Tiến lên thành phố thi vào trường chuyên Quốc học Huế và em đã giành được số điểm rất cao, 28/30 điểm. Do trường cách xa nhà hơn 10 cây số nên thời gian đầu Tiến phải nỗ lực hết mình mới có đủ sức đạp xe đi xe về, không còn thời gian vui chơi.

 

“Trời nắng hay mưa cũng phải đến trường học, nhiều hôm mệt quá ở lại cả ngày trên trường, tối lại lọc cọc đạp xe về nhà. Giờ đi học có chị chở đi chở về rồi nên cũng đỡ vất vả hơn” - Tiến tâm sự.

 

Năm lớp 10, Tiến đạt huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic 30-4 lần thứ 13 được tổ chức tại Huế với sự tham gia của hàng trăm bạn đến từ 51 trường dọc từ Thanh Hóa vào tận mũi Cà Mau. Cùng năm đó, điểm tổng kết cuối năm của Tiến ở lớp chuyên Sinh đạt 9.9 điểm.

 

Năm lớp 11, cậu đạt giải nhì tỉnh môn Sinh học và giải 3 kỳ thi quốc gia, ẵm thêm giải 3 cuộc thi giải toán trên máy tính bỏ túi ở khu vực Miền Trung -  Tây Nguyên và rinh về chiếc Huy chương bạc Olympic lần thứ 14 được tổ chức tại TPHCM. Chưa hết, điểm trung bình học tập đạt trên 9,6 điểm ở tất cả các môn nữa… Bảng thành tích “khủng” đó tiếp tục được duy trì trong năm cuối cấp, lớp 12.

 

Không giống như nhiều bạn học khác, mỗi ngày ngoài giờ học trên lớp Tiến chỉ dành vẻn vẹn 4-5 giờ đồng hồ ngồi học những lúc rảnh rỗi và ở nhà, đặc biệt chưa bao giờ thức học trọn đêm, bí quyết giúp Tiến có được những thành tích đỉnh đó chỉ đơn giản là: “Học bài và tiếp thu bài ngay trên lớp học, học và đọc nhớ các môn học phụ, không chuyên, điều nào không hiểu hỏi thầy cô giáo trên lớp, còn với các các môn chuyên học hiểu là chính vì kiến thức quá rộng, nắm bắt được cốt lõi vấn đề từ đó suy luận”.

 
Tiến cho hay, những khoảng thời gian trống, Tiến là thành viên tích cực của các hoạt động đoàn, hội, đội văn minh học đường, không bỏ sót bất cứ phong trào cộng đồng nào của trường và lớp.

Chân dung cậu bạn học cực “đỉnh” - 2

Ngoài việc học hành, Tiến còn là người tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên đôi lúc cậu bạn vẫn "lộ" ra tính rụt rè khi đứng trước đám đông đấy!

 

Nuôi ước mơ làm bác sĩ

 

Cũng giống như bao bạn trẻ khác, vào các ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần, Tiến lại dành thời gian cho việc vui chơi, giải trí, thoải mái tinh thần, những lúc buồn, vui lại lang thang, vi vu đâu đó trên phố cùng với bà chị gái đáng yêu, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Y khoa Huế. Tất cả chuyện buồn vui, những tâm tư, nỗi lòng Tiến thường gửi gắm với chị gái. “Những lúc gặp bài tập khó, mình lại gặp chị trao đổi, tìm hướng giải quyết, chị Thảo là người chị tuyệt vời, luôn ở bên mình những lúc mình cảm thấy khó khăn nhất”, Tiến tâm sự.

 

Ngay từ hồi còn là học sinh lớp 9, Tiến đã nuôi ước mơ sau này sẽ trở thành một người bác sỹ thật giỏi về chuyên môn, giúp đỡ những người bệnh nghèo, để đạt được ước mơ đó, trong bất cứ hoạt động nào Tiến cũng luôn “Nỗ lực hết mình” trên lớp Tiến là người được các bạn rất yêu mến vì sự giản dị, hòa đồng và rất hay giúp đỡ mọi người trong học tập cũng như trong phong cách sống, sinh hoạt hằng ngày, trở thành một chàng trai luôn được chú ý của lớp và được không ít các bạn nữ sinh trong trường ngưỡng mộ.

 

Cực kỳ mê bóng đá, là “fan ruột” của đội MU bởi thế cứ cuối tuần Tiến lại ngồi tù tì bên chiếc ti vi xem đội bóng “ruột” của mình thi đấu và là thành viên của câu lạc bộ những người mê game football online trực tuyến mỗi lúc rỗi rãi lên mạng.

 

Hiện tại, Tiến vẫn đang theo học khóa học nghề “Nhiếp Ảnh” được tổ chức tại trường và vẫn cặm cụi ngày ngày bên đống sách vở vừa ôn thi tốt nghiệp vừa dành thời gian trên lớp bồi dưỡng học sinh của đội tuyển OlympIc của trường, “Chuyện tương lai còn dài dài, mình cũng chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, lo học cái đã sau này hẵng tính, khi nào làm một bác sỹ giỏi lúc đó mình sẽ tính tới chuỵện gia đình, vợ con…”, Tiến cười vui nói.

 

Bài và ảnh: Phan Bá Mạnh