Cậu học trò xứ Thanh đỗ thủ khoa ĐH Thủy lợi

(Dân trí) - Với số điểm 28,5, em Lê Xuân Hoàng (cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vừa đỗ thủ khoa vào Trường ĐH Thủy lợi năm 2013. Trước đó, Hoàng đã giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi.

Thành tích đáng nể

Mấy ngày qua, gia đình em Lê Xuân Hoàng ở thôn 4, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) không ngớt tiếng nói cười của những người bà con và hàng xóm. Đó là những người đến chúc mừng cậu học trò nhỏ nhắn mà học giỏi nổi tiếng của xã đỗ thủ khoa đại học ngoài Hà Nội.

Cô Nguyễn Thị Bàn - mẹ Hoàng tâm sự: “Từ lúc nghe tin con đỗ thủ khoa, tôi mừng quá mà không ăn, không ngủ được. Niềm hạnh phúc không thể nào tả hết”.

Chia sẻ với PV Dân trí, cô Bàn cho biết vào năm 4 tuổi, Hoàng bị một cơn sốt co giật tưởng như không thể qua khỏi, sau đó sức khỏe em yếu hơn những bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng khi thấy các bạn đến trường, Hoàng đã năn nỉ mẹ đòi đi. Còn mẹ em lo sợ con không đủ sức khỏe để theo kịp bạn bè.

Thế rồi suốt 12 năm học, Hoàng đã không phụ lòng bố mẹ, không những là học sinh giỏi toàn diện, em còn giành khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi. Năm lớp 9, Hoàng đi thi cả 3 môn Toán, Lý và Sinh và đoạt giải Nhất môn Toán - tin, giải Nhì môn Toán, giải Nhì môn Sinh, giải Ba môn Vật Lý cấp huyện và tiếp tục đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Toán, Khuyến khích cấp tỉnh môn Toán - tin. Vừa qua, Hoàng giành giải Nhì môn Toán cấp tỉnh.

Dù sức khỏe yếu nhưng chàng thủ khoa Lê Xuân Hoàng rất ham học.
Sức khỏe yếu nhưng chàng thủ khoa Lê Xuân Hoàng rất ham học và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi.

Xuân Hoàng cho biết em khá bất ngờ khi biết mình đỗ thủ khoa Trường ĐH Thủy lợi với số điểm 28,5 trong đó môn Hóa đạt điểm 10.. Cậu tâm sự: “Em làm bài hai môn Toán và Hóa khá tốt, nhưng môn Vật lý thì em không hài lòng lắm, vì vậy em chỉ chắc mình đậu chứ không nghĩ là đỗ thủ khoa nên khi nhận tin từ anh trai, em hơi bất ngờ”.

Dù có thành tích học tập đáng nể, chàng thủ khoa thừa nhận mình không phải là “mọt sách”. Hoàng cho biết em luôn đi ngủ trước 11 giờ đêm và ban ngày thì chia thời gian để học sao cho hợp lý và cảm thấy thoải mái. Sau những giờ học căng thẳng, Hoàng thường nghe nhạc và đánh cầu lông để thư giãn.

Hoàng cũng chia sẻ cách học của mình là sau khi nghe thầy cô giảng trên lớp thì về nhà phải xem lại bài ngày hôm đó học ngay để nhớ lâu. Ngoài ra, cần có phương pháp học lý thuyết phải đi đôi với thực hành và trong thực hành thì nên tìm cách sáng tạo để tìm niềm hứng thú trong việc học sẽ mang lại hiệu quả cao. Hơn nữa, việc đọc và tham khảo những sách nâng cao, bồi dưỡng cũng là cách chúng ta tìm kiếm kiến thức chuyên sâu và phương pháp giải bài sáng tạo.

Chàng thủ khoa cho biết em không đánh giá cao việc tìm đến các lò luyện thi để ôn vì nơi đó quá đông người mà chỉ có một giáo viên giảng thì kiến thức mà chúng ta nhận được không nhiều.

“Chỉ cần chú ý nghe giảng trên lớp, về nhà tập trung cao độ khi học bài và tham khảo thêm sách nâng cao là đủ để có một suất vào trường đại học vì em thấy đề thi đại học năm nay và những năm trước nữa không quá khó, cũng không đánh đố học sinh” - Hoàng nhấn mạnh.

Gia đình hiếu học
 
Được biết, chàng thủ khoa Lê Xuân Hoàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Hiện chị gái đầu của Hoàng đã tốt nghiệp đại học và là giáo viên của một trường cấp II, chị thứ hai chuẩn bị bảo vệ luận án Thạc sĩ với chuyên ngành nghiên cứu Sinh, anh trai thứ ba đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Y Hà Nội.
 
Ngoài giờ học, Hoàng tranh thủ đan nan giúp bố mẹ để bán lấy tiền đi học.
Ngoài giờ học, Hoàng tranh thủ đan nan giúp bố mẹ để bán lấy tiền đi học.
 
Nói về cậu học trò “cưng” của mình, thầy giáo Nguyễn Văn Bảo - giáo viên chủ nhiệm của Hoàng chia sẻ: “Tôi không bất ngờ khi em đỗ thủ khoa. Em là học sinh ngoan, chăm chỉ và luôn chịu khó tìm tòi sáng tạo trong học tập. Suốt 3 năm cấp ba, em đều đạt học sinh giỏi toàn diện, vừa qua còn giành giải Nhì cấp tỉnh môn Toán. Gia đình em Hoàng cũng là một gia đình hiếu học, các anh chị của Hoàng đều học rất giỏi. Nhà trường rất tự hào khi có học sinh như em Hoàng”.
 
Cô Bàn, Mẹ của Hoàng tâm sự: “Dù có bận công việc đến mấy nhưng gia đình luôn tạo điều kiện hết mức để các con học. Ngoài giờ học, các con giúp được bố mẹ việc gì thì giúp, không thì mẹ lại tự làm lấy. Những ngày nghỉ hè, hay lễ Tết, tôi vẫn dặn dò các con mang sách vở ra ôn. Ngay từ khi còn học lớp nhỏ, tôi tập cho các con thói quen khai bút đầu năm vào ngày mùng 1 Tết để mong con không quên việc học tập và sẽ học tốt hơn trong năm tới. Từ đó, năm nào cũng vậy, cứ vào giao thừa là các cháu mang sách vở ra học bài, khai bút”.
 
Bố mẹ Hoàng hạnh phúc bởi những thành tích của các con hôm nay.
Bố mẹ Hoàng hạnh phúc khi các con chăm chỉ học hành.
 
“Đồng lương mất sức của hai vợ chồng ít ỏi nên trang trải việc học cho các con vô cùng vất vả. Bố cháu phải đi làm thêm để lấy tiền cho con đi học còn tôi thì ở nhà vừa nấu rượu vừa chạy chợ. Nhiều lúc vất vả nhưng cứ nghĩ các con chăm ngoan học giỏi là mọi mệt nhọc lại như tan biến hết” - cô Bàn chia sẻ.
 
Được biết, kỳ tuyển sinh năm nay, Hoàng không chỉ thi vào khoa Phát triền nông thôn Trường ĐH Thủy lợi. Hiện em đang chờ kết quả thi vào Trường ĐH Y Hà Nội. Chia sẻ lý do chọn thi ĐH Y, Hoàng cho biết mơ ước từ lâu của em là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người vì bản thân Hoàng từ nhỏ hay ốm đau nên hơn ai hết, em hiểu sự thiệt thòi của những người bệnh.

Nguyễn Thùy