Cậu học trò Bình Định cùng lúc đỗ 3 trường chuyên

(Dân trí)- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên vừa qua, em Đinh Vĩnh San - học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Quy Nhơn, Bình Định) cùng lúc đỗ 3 trường chuyên: THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) và Trường Phổ thông năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM.

Trong số ba trường chuyên mà San vừa thi đỗ, em được 9,75 điểm môn Toán khi thi vào Trường THPT Lê Quý Đôn San. Còn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), San được 10 điểm môn Toán.  

Thật là một thành tích cực “đỉnh” của cậu học trò 9 năm liền là học sinh giỏi.

Cậu học trò Bình Định cùng lúc đỗ 3 trường chuyên - 1
Đinh Vĩnh San - cậu học trò cũng lúc đỗ 3 trường chuyên.

Tìm về nhà của em San (ngụ tại số nhà 1D, đường Hàm Nghi, TP Quy Nhơn, Bình Định), chúng tôi gặp một học trò mang cặp kính cận nhìn rất dễ thương. Ban đầu San còn tỏ vẻ hơi e ngại vì “sợ phải lên báo”. Phải nhờ sự giải thích của mẹ em - cô Phạm Thị Oanh, San mới từ từ tiếp chuyện chúng tôi.

Luôn cố gắng học tập

Bật mí về bí quyết để cùng lúc đỗ 3 trường chuyên, San khiêm tốn chia sẻ: “Em cũng như các bạn  nếu cố gắng hết mình, có phương pháp học chắc các bạn cũng như em thôi. Hơn nữa gia đình, bố mẹ cũng là nguồn động viên rất lớn để cho mình học tập”.

San tâm sự: “Em phải luôn cố gắng hết mình. Riêng môn Toán, em thường xem lại bài trước khi lên lớp, lên lớp thì em tập trung nghe thầy cô giảng, cái gì chưa hiểu phải hỏi thầy, hỏi bạn. Về nhà phải ôn lại bài, làm bài tập nhiều dạng khác nhau cho thuần thục kỹ năng kể cả lý thuyết và bài tập”.

Được biết, không chỉ giỏi về Toán, San học giỏi đều các môn. “Để học đều các môn đòi hỏi mình phải học nhiều, bố trí thời gian hợp lý cho mỗi môn. Lúc căng thẳng mình phải giải lao” - San chia sẻ.

Thi đỗ vào 3 trường chuyên, San quyết định học lớp chuyên Lý Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vì đó cũng là mơ ước bấy lâu của em.

“Qua các sách báo, chương trình tivi, hầu hết các cuộc thi Toán quốc gia, quốc tế, Olympic đều có các anh chị học ở Trường Năng khiếu thuộc ĐHQG TPHCM và Trường THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) nên từ nhỏ em mơ sẽ được học tại 2 trường này”.

Được biết lớp chuyên lý Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM có 32 học sinh được chọn ra từ 3.800 học sinh giỏi trong khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước về dự tuyển.

Thầy Cao Minh Châu - giáo viên chủ nhiệm em San cho biết: “San là học sinh thông minh, trên lớp tích cực tham gia phát biểu bài. San học giỏi đều tất cả các môn nhất là Toán. Em năng nổ trong các hoạt động đoàn, đội sống đoàn kết, hòa đồng được thầy cô, bạn bè tin yêu”.

Cậu học trò Bình Định cùng lúc đỗ 3 trường chuyên - 2
Đinh Vĩnh San trong một buổi học trên lớp.

Ước mơ trở thành nhà sáng chế máy bay

Chúng tôi không khỏi thắc mắc khi thấy từ một học sinh chuyên Toán, San quyết định chuyển sang học lớp chuyên Lý. Hóa ra là điều này liên quan đến ước mơ sau này của San. Cậu học trò tâm sự: “Em mong muốn sau này trở thành người chế tạo được máy bay”.

Khi được hỏi tại sao không phải là một ngành khác mà phải là ngành sáng chế máy bay, San hồn nhiên giải thích: “Ngành hàng không đang có xu thế phát triển trên toàn cầu. Riêng Việt Nam ngành này vẫn đang trên đà phát triển”.

Lý giải về ước mơ của con trai, cô Phạm Thị Oanh - mẹ San cho biết: “Ngay từ nhỏ cháu đã không thích các trò chơi điện tử mua mà tự tìm những thanh gỗ miếng nhựa hỏng để làm thành những mô hình máy bay để chơi”.

Trao đổi với PV Dân trí, cô Oanh cho biết: “San là đứa ham học, thích khám phá. Trên lớp thì cháu học thầy cô, bạn bè, về nhà tự tìm học là chính, tự mua các loại sách nâng cao để học thêm rèn luyện kỹ năng. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm người bạn đồng hành luôn bên con”.

“Cháu ham học mình cũng mừng nhưng học mà quên ăn thì không được. Vì vậy dù thế nào mình cũng phải cho con một lịch học cụ thể, buổi trưa dù ít nhiều phải bắt con ngủ.Ăn uống phải điều độ, đảm bảo đủ dinh dưỡng nhất là những ngày thi cần chú ý nhiều đến sức khỏe”, cô Oanh chia sẻ.

Qua trò chuyện được biết cô Oanh vốn là công chức nhà nước nhưng do sức khỏe giảm sút, cô xin nghỉ công tác để chăm lo cho 2 con. Mọi công việc chính trong gia đình đều do chồng cô - chú Đinh Duy Tân gánh vác.

Chia tay em Đinh Vĩnh San và gia đình, chúng tôi chúc cho ước mơ của em thành sẽ sớm hiện thực.

Doãn Công