Quảng Nam:

“Cậu bé người rắn” nuôi ước mơ trở thành họa sĩ

(Dân trí) - Theo đuổi ước mơ được đến trường và trở thành họa sĩ, “cậu bé người rắn” Nguyễn Đình Vương đã phải vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại với căn bệnh vảy nến di truyền của mình.

Ước mơ đó của cậu bé Nguyễn Đình Vương (13 tuổi, trú thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã tạo động lực cho em cố gắng bước lên trên số phận với những khó khăn, trở ngại bởi căn bệnh di truyền.

Khó khăn không chùn bước

Em Nguyễn Đình Vương là học sinh của Trường tiểu học Trần Văn Ơn, dù năm nay đã 13 tuổi nhưng em mới học xong lớp 1 cũng vì mắc phải căn bệnh vảy nến. Khi Vương tới tuổi đi học, nhà trường đã không cho em nhập học vì sợ căn bệnh của em lây lan ra ảnh hưởng tới học sinh trong trường. Năm 2014, sau khi dư luận lên tiếng, hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn mới đồng ý cho “cậu bé người rắn” nhập học.

Căn bệnh di truyền từ bố sang con.
Căn bệnh di truyền từ bố sang con.

Cuộc sống gặp nhiều khó khăn với căn bệnh quái ác, mỗi khi trái gió trở trời, da em lập tức bị lở, nứt nẻ, tay chân bị co cúm lại, đôi lúc còn bị chảy máu. Anh Nguyễn Đình Nhi - bố em Vương - ngậm ngùi: “Tôi bắt đầu bị bệnh này từ năm tôi lên 3 tuổi, đến khi vợ tôi mang thai, hai vợ chồng không ngừng lo lắng, cầu trời cho con trai tôi khỏe mạnh nhưng điều bất hạnh lại đến với gia đình tôi, sau khi cháu ra đời được gần một tháng, da cháu bắt đầu tạo vảy”.

Vương đã mắc phải căn bệnh này mới từ khi lọt lòng do di truyền của bố. Chị Lê Thị Phượng, mẹ em cũng vì không chịu nổi cú sốc này mà bị tâm thần suốt thời gian dài, dù được đưa đi chữa trị nhưng không có dấu hiệu suy giảm, vì điều kiện gia đình khó khăn nên phải về sống với mẹ đẻ, còn lại 2 bố con nương tựa nhau sống qua ngày tại căn nhà cấp 4 do chính quyền địa phương trợ cấp và bà con ủng hộ, quyên góp xây dựng.

Bức tranh Vương vẽ về cảnh đẹp quê hương, đạt giải Ba hội họa cấp huyện.
Bức tranh Vương vẽ về cảnh đẹp quê hương, đạt giải Ba hội họa cấp huyện.

Nói đến căn bệnh của cậu bé, ông Huỳnh Văn Thư - trưởng thôn An Lương cho biết: “Cháu Vương bị bệnh này do di truyền từ bố mình, hai bố con đều mắc phải căn bệnh lạ, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Anh Nhị không lao động được, chỉ nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước”. Với Vương, để trở thành người lành lặn là một mơ ước xa xỉ, em chỉ mong sao được đến trường, được học tập như bao đứa trẻ khác.

Đam mê hội họa

Tuy nhà nghèo, lại bị bệnh tật nhưng em Vương luôn vượt lên mọi khó khăn để học tốt. Trong năm học vừa qua Vương đạt thành tích học sinh giỏi, được giải Ba kì thi hội họa mỹ thuật cấp huyện, đặc biệt em có niềm đam mê hội họa và ước mơ muốn trở thành một họa sĩ.

Vương phụ bố làm những công việc nhà.
Vương phụ bố làm những công việc nhà.

Quá trình đi học, dù được bạn bè giúp đỡ, thầy cô giáo quan tâm nhưng Vương vẫn tự ti vì bề ngoài của mình. Là một học sinh chăm ngoan, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cậu bé được sự ưu ái giúp đỡ của mọi người.

Khi được hỏi đến ước mơ của mình, Vương tâm sự: “Em muốn trở thành một họa sĩ để vẽ những bức tranh cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc, ngoài ra cũng muốn kiếm một cái nghề bằng niềm đam mê của chính bản thân mình, em muốn được làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ”.

Hằng ngày, ngoài việc học và phụ giúp bố làm các công việc nhà, thời gian rảnh em thường đem giấy bút ra để tập vẽ, em vẽ các bức tranh về cảnh đẹp quê hương, về người lao động, cánh đồng, biển đảo, vẽ về cuộc sống tươi đẹp mà em luôn khao khát.

Em Nguyễn Đình Vương với những bức tranh vẻ về quê hương, phong cảnh.
Em Nguyễn Đình Vương với những bức tranh vẻ về quê hương, phong cảnh.

Tuy sống trong bệnh tật nhưng Nguyễn Đình Vương luôn muốn trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội và trên hết là chữa trị được căn bệnh tâm thần của mẹ để gia đình có thể đoàn tụ, sống hạnh phúc bên nhau.

Nghị lực vượt qua mọi khó khăn về bệnh tật, gian khổ trong cuộc sống của Vương là đáng khâm phục. Khi nhắc đến cái tên cậu bé “người rắn”, ai cũng nghẹn ngào. “Tội nghiệp, còn nhỏ mà chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực, hàng xóm ở đây ai cũng thương, có gì cũng mang cho em nó, động viên em nó cố gắng học hành chứ giờ ba mẹ đều bị đau rứa nó cũng chẳng biết nương tựa vào ai nữa”, dì Hai - hàng xóm của Vương rưng rưng nước mắt khi nói về hoàn cảnh của em.

Với ước mơ giản dị, Nguyễn Đình Vương đã không ngừng cố gắng vươn lên để chống chọi với cuộc sống. Mong sao cho tương lai em sẽ tươi đẹp như những bức tranh em vẽ.

N.Doan - C.Bính
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!