“Cảm ơn áo xanh”

(Dân trí) - Túc trực tại các bến xe bất kể mưa nắng, hướng dẫn điểm thi, chỗ ở…, hai ngày qua, bóng những chiếc áo xanh với nụ cười rạng rỡ đã trở thành “điểm tựa” của không ít thí sinh và phụ huynh từ tỉnh xa đưa con đến thủ đô thi Đại học.

Những cơn mưa trong đợt thi đầu tiên của mùa tuyển sinh đã làm vợi đi cái nóng mùa hè, giúp các thí sinh có tâm trạng thoải mái hơn để tập trung làm bài thi. Cùng thời điểm này, phía ngoài trường thi, những bóng áo xanh dang tay thành những dải barie trong mưa, sẵn sàng mở rộng đường cho thí sinh đã hoàn thành bài thi nhanh chóng về với những người thân đang nóng lòng đợi chờ.

“Với chúng em, chỉ cần nhìn thấy các thí sinh tươi cười rạng rỡ bước khỏi phòng thi, thì dù mưa có to hơn nữa bọn em cũng không ngại, miễn sao các em làm bài tốt là chúng em mừng rồi”, nhóm thanh niên tình nguyện của trường ĐH KHTN chân thành bộc bạch. 

“Cảm ơn áo xanh” - 1

Tránh mưa nhờ những chiếc ô đơn sơ...
 
“Cảm ơn áo xanh” - 2

Không quản ngại nguy hiểm, dọn đường, che chắn cho thí sinh ra khỏi phòng thi an toàn
  
“Cảm ơn áo xanh” - 3

Hàng trăm phụ huynh đứng đợi con em trước cổng trường ĐH KHTN xếp hàng rất gọn dưới sự hướng dẫn của các sinh viên tình nguyện
 
“Cảm ơn áo xanh” - 4

Sinh viên tình nguyện ngồi nghỉ ngay trước cổng trường với tinh thần luôn sẵn sàng, mắt hướng về vị trí…
 
“Cảm ơn áo xanh” - 5

… với nụ cười luôn rạng rỡ
 
“Cảm ơn áo xanh” - 6

Nhưng đôi khi họ cũng gặp khó khăn, với những người vì quá nóng ruột mà không thông cảm với công việc mà họ đang làm
“Cảm ơn áo xanh” - 7

Một thí sinh tìm được những câu trả lời cho thắc mắc của mình về bài thi từ đàn chị
 
“Cảm ơn áo xanh” - 8

Những tràng pháo tay của các sinh viên tình nguyện chúc mừng những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi
 
 Việt Hưng