Cảm nhận sau chuyến tham quan và học tập tại MDIS - Singapore

Người ta vẫn thường nói về Singapore như một đất nước sạch và văn minh nhất thế giới nhưng trăm nghe không bằng một thấy...

Trải qua hai vòng thi viết luận và phỏng vấn, tớ vô cùng hãnh diện khi trở thành một trong năm thí sinh xuất sắc nhất giành được chuyến thăm quan và học tập tại Singapore do Học viện Phát triển Quản lý Singapore - MDIS tổ chức. Phải nói rằng, chuyến đi tới Đảo quốc sư tử lần này đã đem lại cho tớ vô số những trải nghiệm quý giá và những kỉ niệm khó quên.

Người ta vẫn thường nói về Singapore như một đất nước sạch và văn minh nhất thế giới. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, phải đặt chân xuống sân bay Changi, tớ mới cảm nhận rõ rệt mức độ xanh của đất nước xinh đẹp này. Khắp mọi con đường, ngõ ngách…  đều được phủ một màu xanh của cây cối và màu sắc rực rỡ của các loại hoa. Sự văn minh và ý thức về vai trò của thiên nhiên có lẽ đã ăn sâu vào máu thịt của những người dân Singapore cũng như với những người làm giáo dục ở MDIS. Tới khu học xá của MDIS, bạn sẽ thấy ngay tấm biển “Green MDIS” được treo ở hầu hết khắp nơi trong khuôn viên trường, nó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng tới tất cả mọi người hãy cùng chung tay giữ cho môi trường sư phạm luôn được sạch đẹp. Điều khiến tớ thích thú và ngạc nhiên nhất trong những ngày sống và học tập tại đây chính là… khu vệ sinh của trường. Không nhàm chán và đơn điệu với những biểu tượng mà người ta vẫn thấy, WC ở đây được tô điểm bởi những hình vẽ và màu sắc rất đặc trưng dành cho hai giới: màu xanh nước biển cá tính cho nam và màu hồng nữ tính cho phái nữ. Đặc biệt, chỉ khi bạn đầy cửa bước vào, đèn và quạt thông gió mới tự động bật lên để phục vụ bạn. Vòi nước cũng được cài đặt ở chế độ vừa phải để tránh tình trạng xả nước tràn lan gây lãng phí. Đúng là phải ghé thăm… WC ở đây một lần thì mới thấy hết được tinh thần tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường của người Sing được phát huy tối đa thế nào.
 
Cảm nhận sau chuyến tham quan và học tập tại MDIS - Singapore - 1
“WC thân thiện ở MDIS”
 
Trong suốt sáu ngày tại đây, nhóm chúng tớ được trường bố trí sinh hoạt tại khu kí túc xá mới nằm ngay trong khuôn viên trường. Có thể nói đây là khu kí túc xá đẹp và hiện đại nhất mà tớ từng thấy. Các phòng ở của sinh viên đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như TV, điều hòa, bình nước nóng, quạt, giường, tủ áo, giá sách, wifi… Đối diện với phòng của tớ còn có phòng Gym để sinh viên có thể để tập thể dục và rèn luyện thể chất. Khu canteen của trường thì được đặt ở dưới sảnh tầng 1, vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Món ăn ở đây hết sức đa dạng và phong phú để có thể chiều lòng được những sinh viên - thực khách đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Từ thức ăn kiểu Địa Trung Hải, Ấn Độ, Đài Loan đến đồ ăn nhanh của phương Tây hay Trung Quốc… tất cả đều rất hấp dẫn và không quá đắt đối với túi tiền sinh viên ở đây. Điều khiến tớ bất ngờ và tự hào nhất là nhóm 5 người chúng tớ chính là những người đầu tiên “xông đất” cho khu kí túc xá này. Đêm xuống, chỉ có kí túc xá rộng thênh thang với 5 con người, tha hồ hát hò, nhảy nhót và trêu chọc nhau…
 
Cảm nhận sau chuyến tham quan và học tập tại MDIS - Singapore - 2
“Phòng sinh hoạt của chúng tớ tại KTX MDIS”
 
Chuyện học tập của “5 du học sinh ngắn ngày” cũng có rất nhiều điều để kể. Đầu tiên, khi đọc lịch trình sinh hoạt mà trường sắp xếp, ai nấy đều thất vọng vì lịch học gần như xuyên suốt hành trình. Thế nhưng, có tham gia rồi mới thấy rằng nếu bỏ lỡ mất những tiết học quí báu ấy thì đúng là… phí nửa cuộc đời! Lớp học đầu tiên mà chúng tớ được tham dự là lớp của thầy Rezaz Sumali, chủ nhiệm khoa Tourism & Hospitality. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, với sự hướng dẫn tận tình của thầy, chúng tớ có thể sắp đặt bàn ăn theo phong cách phương Tây, check in cho khách như một lễ tân khách sạn thực thụ, pha các loại cà phê thông dụng như Moka, Expresso, Capucino… Ngoài ra, chúng tớ còn được học cách trải khăn bàn sao cho chuyên nghiệp nhất! Việc trải khăn ăn tưởng chừng như dễ dàng và đơn giản, ấy vậy mà nó là cả một nghệ thuật và đòi hỏi ở người bồi bàn phải có tính sáng tạo. “Muốn đào tạo được những người quản lí, trước hết phải đào tạo họ thành những người thợ chuyên nghiệp” đó là câu nói của thầy Sumali mà tớ thấy tâm đắc nhất. Buổi workshop này hay đến mức mà khi kết thúc và tạm biệt thầy rồi, chúng tớ bỗng nảy ra ý định sẽ quay lại để học tiếp về du lịch và khách sạn ở MDIS
 
Cảm nhận sau chuyến tham quan và học tập tại MDIS - Singapore - 3
“Thầy Rezaz Sumali của chúng tớ đã từng làm quản lí cho thương hiệu khách sạn Shangri La nổi tiếng nữa đấy!”
 
Ngoài ra, chúng tớ còn được tham gia tiết học của khoa Media & Communication do thầy Fuadi và Venol giảng dạy. Trước khi vào học, chúng tớ đã được bật mí rằng hai thầy đều là những “big shot” của đài truyền hình Singapore và MediaCorp. Nhưng trái với địa vị và thành công mà các thầy đạt được, hai thầy rất cởi mở, vui tính và vô cùng thân thiện với sinh viên. Chúng tớ đã được các thầy hướng dẫn cách để tổ chức một show chương trình truyền hình, thu một chương trình phát thanh và thậm chí là “vào vai” những MC, đạo diễn hình, quay phim… trong chính trường quay hiện đại của MDIS.
 
Cảm nhận sau chuyến tham quan và học tập tại MDIS - Singapore - 4
“Ekip thực hiện chương trình” tại trường quay của MDIS
 
Trước khi trở về Việt Nam, chúng tớ còn kịp tham dự workshop của lớp Engineering và Life Science. Khoác áo bảo vệ, mang găng tay và tận mắt tận tay chạm vào những dụng cụ thí nghiệm hiện đại nhất, ai nấy đều hồi hộp nhưng trong lòng thì háo hức vô cùng!
 
Cảm nhận sau chuyến tham quan và học tập tại MDIS - Singapore - 5
“Thực hành tại phòng thí nghiệm Life Science”
 
Một phần không thể thiếu được của chuyến đi lần này là những tour thăm quan đến các địa điểm nổi tiếng của Singapore. Ngày đầu tiên, chúng tớ được ghé thăm thiên đường mua sắm Orchard Road và thưởng thức món kem bọc bánh mỳ là lạ rất được ưa chuộng tại Đảo quốc sư tử. Những ngày tiếp theo trong hành trình, chúng tớ đã có dịp đặt chân tới đảo Sentosa, nhà hát quả sầu riêng Esplanade, vườn thú Quốc gia Singapore, đu quay khổng lồ Flyer và tất nhiên không thể bỏ qua bức tượng Sư tử biển nổi tiếng, biểu tượng của đất nước mà người dân Sing vô cùng tự hào. Mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường của Singapore khiến chúng tớ gặp một vài khó khăn nho nhỏ trong việc đi lại, nhưng vẻ đẹp của văn hóa và kiến trúc nơi này khiến chúng tớ vượt qua mọi khó khăn và càng quyết tâm khám phá hơn nữa. Càng đi nhiều, càng hiểu thêm về Singapore, lại càng thấy yêu và khâm phục bàn tay và khối óc của con người ở xứ sở này!
 
Cảm nhận sau chuyến tham quan và học tập tại MDIS - Singapore - 6
“Vui chơi tại Universal, Sentosa”

Vậy là thấm thoắt 6 ngày học tập và khám phá Singapore đã trôi qua. Ngồi trên ôtô để trở về sân bay Changi, bỗng dưng trong lòng tớ trào lên những cảm xúc xao xuyến khó tả. Quãng đường này sao hôm nay tự dưng ngắn vậy? Chỉ ước gì nó kéo dài thêm để tớ có thêm thời gian ngắm nhìn quang cảnh của đất nước xinh đẹp này được nhiều nhiều nữa. Khi quay trở lại Việt Nam rồi, có lẽ tớ sẽ rất nhớ nơi này. Nhớ chị Kate, tour guide nghiệp dư nhưng vô cùng tận tình và chu đáo với tất cả mọi người; nhớ những cô chú làm việc trong Ban quản lí kí túc xá MDIS, những con người thân thiện và giúp đỡ chúng tớ rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua; nhớ những bác bảo vệ kí túc nhiệt tình, vui tính và hết lòng quan tâm đến các sinh viên Việt Nam; nhớ cả cậu bạn Joshua hài hước mà tớ vừa làm quen được ở lớp Du lịch Khách sạn… Tất cả những con người tốt bụng ấy đã và đang tạo nên bản sắc văn hóa cho Học viện Phát triển Quản lý Singapore - MDIS. Và, giờ đây thì tớ đã hiểu, tại sao Singapore lại được ví như một mảnh đất “giữ người”. Bởi chính sự nhiệt thành, mến khách của những con người mà tớ đã gặp khiến cho bất cứ ai khi đặt chân đến đây đều có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước này. Một cảm xúc thiêng liêng khó có thể định nghĩa, chỉ biết rằng nó tựa như…tình cảm dành quê hương thứ hai của mình vậy!

Tạm biệt Singapore, chắc chắn sẽ trở lại!

Nguyễn Mai Phương