Cảm động lòng nhân ái của thầy trò ngôi trường xứ Thanh

(Dân trí) -Để chia sẻ khó khăn với em Lê Thị Trang-học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn đạt thành tích cao trong học tập, thầy trò Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã quyên góp tiền xây nhà và tặng em cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 30 triệu đồng.

Trang hiện là học sinh lớp 11A7 Trường THPT Lương Đắc Bằng, quê ở thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. Em sớm mồ côi cha sau khi ra đời. Mặc dù bữa no bữa đói nhưng mẹ vẫn cố gắng để hai anh em Trang theo học.

Căn nhà mới do trường THPT Lương Đắc Bằng xây dựng tặng gia đình em Trang.
 
Căn nhà mới do Trường THPT Lương Đắc Bằng xây dựng tặng gia đình em Trang.

Thế rồi tai họa đã ập đến khi năm em học lớp 8 thì mẹ bỗng dưng bị tai biến mạch máu não. Bấy lâu nay, mẹ là người lao động duy nhất trong nhà. Bởi thế khi mẹ bị bệnh và nằm gần 1 năm trời ở bệnh viện, đã phải bán đi những bì lúa cuối cùng thì hai anh em Trang đã nghĩ sẽ phải từ bỏ giấc mơ đến trường. Nhưng rồi hiểu rằng nếu từ bỏ con đường đến trường là đi lại con đường đói nghèo của mẹ, Trang và anh trai vẫn quyết tâm theo học.

Sau ngày bị tai biến, di chứng để lại, mẹ Trang đã hoàn toàn mất khả năng lao động, đi lại khó khăn, việc nấu một bữa cơm đối với mẹ em cũng đã là một cố gắng lớn chứ huống gì đi làm để nuôi được hai con. Cả ba mẹ con sống dè xẻn nhờ những đồng trợ cấp ít ỏi của xã trong căn nhà tạm bợ dột nát. Trải qua những ngày tháng gian nan, hai anh em Trang vẫn vươn lên học tập. Suốt quá trình học từ cấp 1 cho đến nay, em luôn là học sinh tiên tiến và học sinh giỏi.

Biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em, lãnh đạo Trường THPT Lương Đắc Bằng đã miễn giảm cho em rất nhiều khoản đóng góp. Không những thế, vừa qua, trường đã phát động toàn thể giáo viên cùng học sinh trong trường quyên góp tiền, vật liệu để xây lại căn nhà cho mẹ con em ở. Đợt phát động đã kêu gọi được 28.990.000đ, trong đó riêng cô giáo chủ nhiệm của em giúp đỡ 2 triệu đồng.

Sau khi kêu gọi được kinh phí, nhà trường đã tiến hành xây nhà cho em Trang. Ngoài số tiền quyên góp được, nhà trường còn ủng hộ 60 tấm lợp Ploximăng, 4 cây bạch đàn, 10 cây luồng, cùng với đó là hàng chục ngày công của nhiều thành viên là giáo viên và học sinh trong trường. Ngôi nhà hoàn thiện với tổng trị giá gần 30 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 19.990.000đ. Số tiền 9 triệu còn lại đã được nhà trường gửi sổ tiết kiệm và trao cho Trang trong ngày cắt băng khánh thành ngôi nhà.

 Thầy Nguyễn Hữu Kỳ, Hiệu trường nhà trường trao tặng nhà nhân ái cho hai mẹ con em Trang.
 Thầy Nguyễn Hữu Kỳ - Hiệu trường nhà trường trao tặng nhà nhân ái tới mẹ con em Trang.

Cô Nguyễn Thị Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp em Trang tâm sự: “Trang là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mặc dù sống trong đói nghèo, mẹ bệnh nặng thế nhưng em luôn cố gắng và nỗ lực học tập khiến giáo viên và học sinh trong trường rất cảm phục”.

“Trước đây, Trang cho biết mẹ chỉ cố gắng cho em học hết cấp ba nhưng từ ngày được nhà trường động viên quan tâm giúp đỡ, mẹ em đã hứa với chúng tôi rằng nếu Trang đỗ đại học sẽ cố gắng vay mượn để em được tiếp tục đi học”, cô Mai chia sẻ.

Xúc động trước tấm lòng nhân ái của lãnh đạo nhà trường và các bạn học sinh, Trang cũng hứa sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để đền đáp những gì mà mọi người đã dành cho em.

Được biết, trước đó vào năm 2011, Trường THPT Lương Đắc Bằng cũng đã quyên góp để xây ngôi nhà tình thương cho em Lê Văn Cam (xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) với tổng trị giá hơn 27 triệu đồng. Hiện nay, em Cam đã tốt nghiệp THPT và đang theo học một trường đại học tại Hà Nội.

 Thầy Nguyễn Hữu Kỳ, Hiệu trường nhà trường trao tặng nhà nhân ái cho hai mẹ con em Trang.
 Cô giáo chủ nhiệm cùng tập thể lớp 11A7 luôn động viên và giúp đỡ Trang vượt qua khó khăn.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương - Hiệu phó nhà trường cho biết: “Công tác giúp đỡ học sinh khó khăn đã được nhà trường phát động thường xuyên trong nhiều năm qua. Việc này vừa giúp cho nhiều học sinh khó khăn vừa xây dựng lòng nhân ái cho học sinh trong trường. Khi tìm hiểu thấy những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ miễn giảm nhiều khoản đóng góp, tặng áo đông phục, sách vở cho các em trong mỗi năm học. Những ngày lễ Tết, trường cũng có những phần quà cho học sinh nghèo vượt khó và đến tận gia đình trao tặng”.

“Hoạt động xây nhà nhân ái cho học sinh đặc biệt khó khăn sẽ được nhà trường tiếp tục phát động trong những năm học tới. Nhà trường sẽ không để tình trạng học sinh do quá khó khăn mà không thể đến trường. Việc làm trên sẽ khiến cho nhiều học sinh cố gắng, nỗ lực hơn trong học tập. Kết quả cho thấy những năm qua rất nhiều học sinh nghèo được nhà trường quan tâm giờ đã đậu đại học. Làm được điều đó, nhà trường vô cùng phấn khởi và sẽ phát huy hơn nữa những hoạt động mang tính nhân văn này” - cô Hương chia sẻ.

Nguyễn Thùy