Thanh Hóa:

Bộn bề trường lớp sau cơn lũ

(Dân trí) - Cơn lũ đi qua, nhưng bàn ghế ngổn ngang, sách vở ướt át, hư hỏng… Đó là những gì mà học trò vùng lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phải đối mặt.

Mặc dù cơn lũ đã qua được mấy ngày, nắng đã hửng lên, thế nhưng cây cối, nhiều ngôi làng vẫn còn xác xơ, tiêu điều. Hàng ngàn học sinh (HS) các trường trên địa bàn huyện Nông Cống, Lang Chánh, Triệu Sơn, Thường Xuân, Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa thể đến trường vì trường lớp vẫn còn ngập nước. Đồ dùng học tập bị lũ cuốn trôi và hư hỏng nhiều.

Nhiều điểm trường vẫn còn ngập nước.
Nhiều điểm trường vẫn còn ngập nước.

Nhiều hộ gia đình vẫn còn “sống chung” với nước. Tình trạng nước rút chậm, đường sá, giao thông đi lại khó khăn. Hầu hết các trường trong vùng lũ, nước vẫn còn lênh láng, một số nơi nước rút thì nhầy nhụa với những lớp bùn non. Nhiều đồ dùng học tập như bàn ghế bị hư hỏng nặng khiến cho hàng nghìn HS có khả năng phải nghỉ học đến hết tuần.

Có mặt tại một số điểm trường vừa trải qua cơn lũ, nhiều bàn ghế bị hư hỏng do nước ngập. Tại các trường trên địa bàn xã Tân Thọ, Tân Khang, Trung Chính (huyện Nông Cống), xã Quảng Phú, Thọ Lập, Xuân Châu (huyện Thọ Xuân), xã Tân Ninh (Triệu Sơn)… Nhiều trẻ em vẫn phải nghỉ học vì nước vẫn ngập vào các trường học, sách vở bị trôi, ướt không thể dùng được.

Tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, do trên địa bàn huyện Nông Cống mưa lớn nhiều ngày, lượng nước mưa lớn cộng với lượng nước của sông Nhơm chảy tràn từ huyện Triệu Sơn xuống, làm cho địa bàn xã Trung Chính chịu hậu quả nặng nề nhất trong huyện.

Nhiều điểm trường vẫn còn ngập nước.

Nhiều điểm trường vẫn còn ngập nước.
Từ phòng học đến nhà thiết bị trường THCS Cổ Định, xã Tân Ninh (Triệu Sơn) nước vẫn còn ngập lênh láng, bàn ghế ngổn ngang.

Theo chân cán bộ xã Trung Chính xuống các trường trong địa bàn xã, nước vẫn còn ngập lênh láng, nhiều đồ dùng, trang thiết bị của trường bị nước ngập. Trường mầm non bán trú thì đồ dùng học tập, đồ chơi của các bé ngổn ngang, cùng giường chiếu cũng bị nước ngập làm ướt và hư hỏng.

Gặp ông Mai Văn Long chia sẻ: “Nhà có hai đứa con đang học, một đứa học cấp 1, một đứa học cấp 2. Đầu năm dành dụm mãi mua cho hai đứa hai bộ sách thì lũ về làm ướt sạch. Giờ nắng lên rồi mấy đứa nhỏ phải mang ra phơi mà nó cong queo và rách nát hết”.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Chủ tịch UBND xã Trung Chính cho biết: “Xã chúng tôi nằm gần như ven sông Nhơm, vì thế năm cũng có 1 vài lần nước lên cao, nhưng chưa có năm nào nước lũ lên mạnh như năm nay, nước tràn qua đường vào khu dân cư, trường học… khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Từ UBND xã cho tới trường mầm non, tiểu học, trung học, nước vẫn còn lênh láng. Nhiều đồ dùng học tập như bàn ghế bị hư hỏng nặng, sách vở các cháu bị nước cuốn trôi hoặc bị ướt. Gần 800 học sinh của các cấp học có khả năng nghỉ học cho tới hết tuần”.

Các trường trên địa bàn xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, nước vẫn ngập cục bộ. Hệ thống nhà xe, phòng thư viện, lớp học nước rút rất chậm, những chỗ nước rút thì rác thải, bùn đất ứ đọng lại trên sân nhiều. HS ở đây cũng chưa thể đến trường.

Bàn ghế vẫn còn phải xếp đống.
Bàn ghế vẫn còn phải xếp đống.

Em Nguyễn Thị Hương, HS Trường tiểu học Cổ Định, xã Tân Ninh cho biết: “Hôm lũ về, cháu được mẹ đưa qua nhà bà ngoại. Ở nhà mẹ chưa kịp dọn sách vở của cháu thì bị nước vào làm ướt hết toàn bộ sách vở. Không phải mình cháu mà nhiều bạn trong lớp của cháu cũng bị nước ngập vào làm hư hỏng hết sách vở, cuốn trôi đồ dùng học tập”.

Tại xã Lương Sơn, một xã vùng cao của huyện Thường Xuân trận lũ quét lịch sử bất ngờ tràn qua đã làm tan hoang các trường học của xã. Bàn ghế, sách vở, đồ dùng giảng dạy và học tập của HS các cấp do không kịp di chuyển vì lũ về vào ngày nghỉ học nên đã bị hư hỏng hoàn toàn. Học trò nơi đây sau khi thấy trời nắng lên đã vội vã mang sách vở ra hong, nỗi buồn hằn lên trên những gương mặt ngây thơ còn lấm lem bùn đất.

Thầy Lê Văn Thịnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Sơn cho biết: “Đợt lũ vừa qua về quá nhanh khiến cho nhiều HS không kịp cất giữ sách vở, đồ dùng học tập nên cuốn trôi, ướt, hư hỏng. Hầu hết các HS trong trường đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vì thế sắp tới việc mua sắm lại sách vở, đồ dùng học tập là một vấn đề nan giải cho HS ở đây”.

Đồ dùng, quần áo của các cháu trưởng mầm non xã Trung Chính (Nông Cống) bị ướt và hư hỏng.

Đồ dùng, quần áo của các cháu trưởng mầm non xã Trung Chính (Nông Cống) bị ướt và hư hỏng.

Đồ dùng, quần áo của các cháu trưởng mầm non xã Trung Chính (Nông Cống) bị ướt và hư hỏng.
Đồ dùng, quần áo của các cháu trưởng mầm non xã Trung Chính (Nông Cống) bị ướt và hư hỏng.

Đồ dùng, quần áo của các cháu trưởng mầm non xã Trung Chính (Nông Cống) bị ướt và hư hỏng.

Đồ dùng, quần áo của các cháu trưởng mầm non xã Trung Chính (Nông Cống) bị ướt và hư hỏng.

Đồ dùng, quần áo của các cháu trưởng mầm non xã Trung Chính (Nông Cống) bị ướt và hư hỏng.
Gương mặt buồn của học sinh trường tiểu học Lương Sơn (huyện Thường Xuân) khi mang sách vở ra phơi sau ngày lũ.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên