Bộ GD-ĐT trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn”

(Dân trí) - Ngày 8/8, tại huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị, Công đoàn cơ quan Bộ GD-ĐT, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn” tới cô giáo Hà Thị Thảo, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đakrông.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã dự Lễ khánh thành và trao tặng nhà cho cô giáo Hà Thị Thảo.

Bộ GD-ĐT trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn”

Bộ GD-ĐT trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn”

Bộ GD-ĐT trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn”

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cắt băng khánh thành ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” của cô giáo Hà Thị Thảo.

“Mái ấm công đoàn” là chương trình của Công đoàn cơ quan Bộ GD-ĐT. Theo đó, Công đoàn cơ quan Bộ đã lập kế hoạch vận động các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Bộ ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh vùng sâu, vùng xa, mỗi năm dự kiến xây từ 1 đến 2 căn nhà và sẽ là hoạt động thường xuyên của Công đoàn cơ quan Bộ.

Căn nhà được trao cho cô giáo Hà Thị Thảo, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông tỉnh Quảng Trị, được tiến hành xây dựng với sự hỗ trợ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM. Ngôi nhà được khởi công từ tháng 5/2013, sau 3 tháng thi công đã hoàn thành. Công trình có tổng diện tích rộng trên 50 m2.

Cô giáo Hà Thị Thảo là con của cán bộ lão thành đã có nhiều đóng góp cho cách mạng. Hơn 30 năm qua, cô Thảo đã cống hiến gần trọn cuộc đời cho giáo dục vùng khó tại huyện miền núi Đakrông.

Do hoàn cảnh gia đình có nhiều trắc trở, chồng qua đời để lại con và bố mẹ già đau ốm cho một mình chị làm trụ cột gia đình. Hơn thế nữa, không có nhà cửa, chị và các con phải ở trong nhà công vụ tập thể của nhà trường rất chật chội, khó khăn trong sinh hoạt. Gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống, tuy nhiên cô đã vượt qua tất cả để công tác, giảng dạy tốt. Trong quá trình công tác tại trường, cô là đoàn viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của công đoàn trường và là tấm gương mẫu mực trong công tác giảng dạy cho các giáo viên trẻ noi theo.

Chia sẻ niềm vui với cô giáo Hà Thị Thảo và tập thể giáo viên trường Phổ thông DTNT Đakrông, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: “Niềm vui hôm nay có được là do nghĩa cử cao đẹp của không chỉ riêng cán bộ - CNVC là đoàn viên Công đoàn cơ quan Bộ GD-ĐT mà là của cả đoàn viên Công đoàn giáo dục cả nước nhiều năm nay đã đóng góp, chung tay chia sẻ với những giáo viên gặp khó khăn trong cuộc sống”.

Cùng đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng đã đến thăm hỏi, động viên sức khỏe bố mẹ cô giáo Hà Thị Thảo vốn là hai chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày trong kháng chiến.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm hỏi và động viên sức khỏe bố mẹ cô giáo Hà Thị Thảo
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm hỏi và động viên sức khỏe bố mẹ cô giáo Hà Thị Thảo
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm hỏi và động viên sức khỏe bố mẹ cô giáo Hà Thị Thảo
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và thành viên đoàn công tác dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 để tỏ lòng tôn kính hương hồn các anh hùng liệt sĩ.

An Việt