Bố chạy xe ôm, mẹ bán quán, con đỗ thủ khoa đại học

(Dân trí) -“Con đỗ thủ khoa rồi mẹ ơi! ” - Vân Anh hò reo trong niềm vui mừng với bố mẹ. Ai cũng hiểu đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà bố mẹ và cô bé mong chờ suốt 18 năm nay.

Chỉ học vào buổi đêm...

Tôi tìm đến nhà cô tân thủ khoa trường Đại học Luật (Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình) và chứng kiến niềm vui và sự ngỡ ngàng của gia đình.

Nhìn vào bảng thành tích với12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, giải ba tin học cấp thành thì ít ai có thể nghĩ rằng cô bé tân thủ khoa lại có một cuộc sống vô cùng giản dị.

Bố làm nghề chạy xe ôm, mẹ bán quán nước. Ngoài những giờ học trên lớp, Vân Anh thường dành khoảng thời gian còn lại phụ giúp mẹ rửa ly, bưng bê, làm việc nhà. 

Kỳ thi Đại học đến gần, thì thời gian chủ yếu mà em ôn bài là từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. “Nhà em bán quán và có mấy phòng trọ cho công nhân thuê nên cũng ồn ào người ra người vào liên tục. Chỉ có đến đêm là yên tĩnh để em có thể ôn bài. Lúc đầu em không thể học nổi vì mắt cứ díp lại buồn ngủ, bài vở cứ trôi đi đâu hết. Sau đó em tập mỗi ngày thức một ít, ngày sau kéo dài hơn ngày trước rồi dần cũng quen”.

Vân Anh còn thủ thỉ: “Bí quyết giúp em thành công là sự động viên của bố mẹ. Em đã vượt qua áp lực, tự tin và áp dụng kiến thức nền tốt khi làm bài”. Chính những điều đó đã mang lại số điểm cao ngất - 29,5 và danh hiệu thủ khoa cho cô bé.

Hiểu được sự vất vả, khó khăn của gia đình nên Vân Anh cũng chẳng đòi hỏi phần thưởng gì lớn cả. Cô bé chỉ xin bố mẹ khi thi đậu thì có một chiếc xe đạp để đi học. Bố mẹ muốn em thi đậu khối D - Đại học Quốc tế nhưng sở thích và niềm đam mê đã giúp Vân Anh thuyết phục được gia đình để theo học ngành Luật thương mại - Đại học Luật.

Vân Anh không đòi hỏi phần thưởng gì cao, mà em xin từ bố mẹ khi đậu thủ khoa chỉ là một chiếc xe đạp thường để tiện cho việc đi lại sau này. Bố mẹ Vân Anh thì muốn em thi khối D vào Đại Học Quốc Tế nhưng sở thích và niềm đam mê đã giúp Vân Anh vượt qua mọi rào cản để đến với nghành Luật thương mại, Đại học Luật.

Và đã biến ước mơ thành hiện thực

Khi biết được ước mơ của cô con gái là đậu thủ khoa Đại học, bố mẹ đã cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Vân Anh tập trung vào việc học: “Khi nghe con nói vậy, bác cũng không dám nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực. Chỉ mong sao đủ điểm đậu là tốt lắm rồi”.

Bác Phạm Văn Đức, bố của Vân Anh tâm sự: “Bác cũng đâu dám tin nó có thể làm được vì đậu thủ khoa khó lắm. Bác cứ nín thở đợi ngày trường công bố điểm thi. Đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày biết tin nó đậu thủ khoa là ngày bác vui và tự hào nhất về nó trong suốt 18 năm qua”.

Còn đối với chính chủ nhân của danh hiệu thủ khoa này thì đây là ngày không thể nào quên. Ngày mà đánh dấu ước mơ đầu tiên thành hiện thực và mở ra một con đường mới với những thành công mới. Vân Anh thổ lộ: “Em là cố gắng đạt học bổng, em sẽ nỗ lực hết mình để biến mọi ước mơ thành hiện thực”.

Trung Kiên

Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008