Bật khóc tìm lớp mầm non cho con

(Dân trí) - Những ngày qua, TP Hà Tĩnh lên cơn sốt tìm chỗ học mẫu giáo cho trẻ. Đã có không ít phụ huynh mướt mồ hôi tìm cách ghi danh cho con nhưng rồi thất vọng vì không thể chen chân được vào các trường mầm non công lập trên địa bàn.

Nhà trường và phụ huynh đều… khổ

Nóng bỏng nhất trong cơn sốt xin học cho con là tại Trường mầm non phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhà trường đã hoàn tất việc thu nhận các cháu trên địa bàn phường Bắc Hà vào các lớp mầm non chuẩn bị cho năm học mới. Phụ huynh nào tới muộn, xếp hàng sau coi như đã “hết suất”.   

Thất vọng vì chậm chân, cụ bà Hồ Thị Thanh (số 146, tổ 12, đường Hải Thượng Lãn Ông) đã bật khóc ngay tại phòng Hiệu trưởng trường mầm non Bắc Hà vì không thể ghi danh cho đứa cháu ruột Nguyễn Hữu Nguyên Phương (sinh năm 2005) vào học. Bà đành cầm hồ sơ ra về và chờ đợi theo lời hứa từ cô hiệu trưởng: “Sẽ nhận hồ sơ khi nhà trường hoàn thiện cơ sở hạ tầng sau vài tháng nữa”.

Một người đàn ông trạc 35 tuổi cũng rầu rĩ vì cả ngày chưa ghi danh được cho con vào học. Gặp cô giáo Liên - hiệu trưởng của trường, vị này nài nỉ: “Mong cô giúp đỡ cho cháu vào học. Để ở nhà, cháu hư mất. Vợ chồng em bận tối mắt không có thời gian chăm sóc cháu”.  

Vẻ căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt của cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên. Suốt trong buổi chiều làm việc với PV Dân trí, điện thoại cầm tay của cô không ngớt đổ chuông. Trong số những cuộc điện thoại nói trên, có không ít những cuộc điện thoại của quan chức, người quen biết “nhờ cậy” cô Liên sắp xếp cho con, cháu họ một chỗ học.

Cô Liên cho biết, lượng hồ sơ nộp vào các lớp mầm non từ 3 đến 5 tuổi vượt quá khả năng thu nhận của nhà trường. Vì thế, để công bằng, nhà trường thực hiện ghi danh cho những trường hợp đăng ký sớm. Số còn lại đành phải chấp nhận học muộn, hoặc chờ nhà trường bố trí được lớp khi hoàn thiện công tác sửa chữa, chỉnh trang thêm phòng học.  

Tại các trường mầm non phường Nam Hà, phường Trần Phú, những ngày qua chúng tôi cũng chứng kiến cảnh rất nhiều phụ huynh đội nắng nóng tìm chỗ học cho con. Nhiều giáo viên tại các trường nói trên tâm sự, họ thường xuyên phải tắt máy di động hoặc trốn khỏi nhà vì phụ huynh của các cháu đến tận nhà xin học cho con mình.   

Chờ những quyết sách kịp thời 

Bà Phan Thị Yến, chuyên viên mầm non Phòng Giáo dục TP Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân khiến các trường mầm non, nhất là tại các trường nội thị thành phố quá tải là do lượng dân số đổ về thành thị ngày một đông, khiến số lượng trẻ em tăng đột biến. Bên cạnh đó, do nhận thức của người dân cho trẻ đến trường làm quen với môi trường giáo dục tăng lên đã khiến các trường học trở nên quá tải như hiện nay. 

Ngoài những yếu tố nói trên, bà Yến còn phản ánh một thực trạng góp phần làm cho công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non trên địa bàn TP Hà Tĩnh năm nay trở nên “nóng”, đó là việc thiếu thốn và xuống cấp của cơ sở hạ tầng.

Đơn cử, trường mầm non phường Trần Phú, phường Nam Hà phải tổ chức học ghép lớp 3 tuổi với 4 tuổi. Đặc biệt, trường mầm non phường Trần Phú, thiếu đến 3 nhóm lớp. Các trường mầm non tại các xã trực thuộc thành phố cũng rơi vào thực trạng thiếu thốn cơ sở vật chật. Trong số 5 xã trực thuộc TP Hà Tĩnh thì có đến 4 xã nhiều lớp mầm non phải học ké tại các hội quán của thôn, xóm.  

Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để tìm giải pháp, nhất là đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trường mầm non. Tuy nhiên, nguồn ngân sách eo hẹp, lại trong thời điểm giá cả nguyên vật liệu tăng cao nên nếu không có sự hỗ trợ, điều chỉnh của nhà nước thì khó lòng giải quyết được tình trạng quá tải của các trường mầm non trên địa bàn.

Văn Dũng