Bâng khuâng khai giảng cuối cùng trong đời học sinh

(Dân trí) - Một chút bâng khuâng, một chút xao xuyến, một chút bồi hồi xen lẫn niềm vui là tâm trạng hầu hết của những cô cậu học trò 12. Đây là lễ khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh của các em.

Nụ cười rạng rỡ của nữ sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong ngày khai giảng
Nụ cười rạng rỡ của nữ sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong ngày khai giảng

Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Trường Quốc học Vinh, ngôi trường có tuổi đời lớn nhất ở Nghệ An rợp trong màu cờ đỏ, trong những tà áo dài trắng tinh khôi mùa khai trường.

Không giống như niềm háo hức của những mùa khai trường trước, em Dương Đức Anh (lớp 12A7) dường như trầm tĩnh hơn so với tính cách tinh nghịch thường ngày. Hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh của Đức Anh cũng như của tất cả các học sinh khối 12.

Lễ khai giảng cuối cùng là những bâng khuâng trước cánh cửa cuộc đời sắp mở ra
Lễ khai giảng cuối cùng là những bâng khuâng trước cánh cửa cuộc đời sắp mở ra

“Hồi còn bé xíu, ngày đầu tiên đến trường là những bỡ ngỡ, háo hức làm quen với trường mới, bạn mới. Những năm tiếp theo là niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè. Đây là lễ khai giảng cuối cùng trong đời học sinh, trong em có một chút buồn và tiếc nuối. Đây là năm học quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của chúng em, không còn những ngày vô lo vô nghĩ. Chúng em sẽ phải có những dự định, kế hoạch nghiêm túc cho tương lai của mình”, Đức Anh chia sẻ.

Nét hồn nhiên tinh nghịch của tuổi học trò sẽ mãi theo các em suốt chặng đường sắp tới
Nét hồn nhiên tinh nghịch của tuổi học trò sẽ mãi theo các em suốt chặng đường sắp tới

“Mỗi lễ khai giảng đều mang lại những cảm xúc riêng nhưng hôm nay, ngày lễ khai giảng trở nên đặc biệt hơn tất cả những khai giảng trước đó với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút bâng khuâng xen lẫn niềm vui”, cậu bạn Bùi Quốc Khánh tâm sự.

Lễ khai giảng kết thúc, nhóm nữ sinh lớp 12D4 (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) chưa vội về. Các em đang lên kế hoạch để ghi dấu ấn của riêng mình trong ngày khai giảng cuối cùng, với sự tham gia đông đủ nhất của các thành viên trong lớp.

Bâng khuâng khai giảng cuối cùng trong đời học sinh - 4
Lưu giữ tình bạn đẹp tuổi học trò
Lưu giữ tình bạn đẹp tuổi học trò

“Sắp phải xa nhau, xa bạn bè, xa thầy cô, xa trường lớp nên em cũng thấy hơi buồn. Vì là lễ khai giảng cuối cùng nên chúng em cố gắng để có thật nhiều kỷ niệm đẹp về nhau, về tình thầy trò, tình bạn, về mái trường thân yêu. Đây là năm học cuối, em mong cả lớp sẽ cùng nhau đoàn kết, phấn đấu để có một năm học thành công và đạt được ước mơ của mình”, nữ sinh Trần Thị Ngân nói.

Lưu giữ khoảnh khắc ngày khai giảng cuối cùng với cô giáo chủ nhiệm
Lưu giữ khoảnh khắc ngày khai giảng cuối cùng với cô giáo chủ nhiệm

Là ngày khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh, các em tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng với nhau, cùng thầy cô giáo chủ nhiệm - những người đã gắn bó, đồng hành cùng cả lớp trong 2 năm qua và sẽ cùng các em đi hết chặng đường còn lại. Lễ khai giảng cuối cùng trở nên ấm áp và đầy yêu thương.

Hoàng Lam