"Ăn trưa ở trường vừa vui vừa ngon"

(Dân trí) - Hơn một năm qua, Trường tiểu học thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên tổ chức nấu bữa trưa cho học sinh và bố trí chỗ nghỉ trưa cho các em tại trường. Nhờ vậy, các em học sinh nghèo nhà ở xa trường được đảm bảo sức khỏe cho ca học buổi chiều.

Mô hình này đã tiếp thêm động lực giúp những học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nuôi ước mơ đến đến lớp. 

"Ăn trưa ở trường vừa vui vừa ngon" - 1
Học sinh Trường tiểu học thị trấn Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên ăn trưa tại trường.

Huyện Phú Hòa có địa bàn khá rộng, để đến trường nhiều em học sinh phải vượt hơn 6 km đường rừng núi. Cha mẹ các em chủ yếu làm nghề nông, không có điều kiện đưa đón con nên khi học thêm ca chiều các em phải ở lại trường. Tuy nhiên, do trường vốn không phải là trường bán trú nên các em học sinh phải gói cơm theo từ sáng để ăn trưa, thậm chí có em vì cha mẹ bận rộn quên chuẩn bị cơm thì đành nhịn đói.

Phó hiệu trưởng nhà trường, thầy Lê Văn Thội, cho biết: “Vì không có bữa cơm trưa đủ chất nên sức khỏe các em học sinh không được đảm bảo, có em còn bị đói còn ngất tại lớp, nhà trường phải đưa đi cấp cứu”.

Lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh, năm học 2009-2010, Ban giám hiệu và Hội cha mẹ học sinh Trường tiều học thị trấn Phú Hòa kêu gọi các bậc phụ huynh không có điều kiện đưa đón con em đóng góp 5.000 đồng/suất ăn trưa để nhà trường tổ chức bữa trưa cho học sinh. Đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ hỗ trợ thêm mỗi em 1.000đ.

Đặc biệt, hai em Trần Hữu Nghĩa (học lớp 5G) và Lê Xuân Hậu (học lớp 5B) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, nhà nghèo thì hoàn toàn được miễn phí bữa cơm trưa.

Bên cạnh việc tổ chức ăn trưa cho các em học sinh, nhà trường cũng cố gắng tận dụng một số phòng học, mua sắm giường chiếu, gối chăn để các em có thể ngủ trưa, đảm bảo sức khỏe cho ca học chiều.

Sau một năm nhà trường thực hiện mô hình, thầy Lê Văn Thội khẳng định: Những học sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn rất dễ bỏ học giữa chừng. Nhưng nhờ mô hình ăn, nghỉ trưa tại trường nên nhà trường vẫn duy trì được sĩ số, sức khỏe các em học sinh được đảm bảo nhờ vậy lực học cũng tốt hơn.

Hiện mỗi ngày trường tổ chức cho khoảng 20, 25 em học sinh ăn trưa ngay tại trường. Bữa cơm đầy đủ các chất dinh dưỡng như thịt cá, rau, trứng... lại nóng sốt, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Em Lê Mỹ Nhi, học sinh lớp 4A, vui vẻ nói: “Ngày trước mẹ thường gói cơm cho cháu mang đến lớp, đến trưa ăn thì nguội rồi, cứng nên khó ăn lắm. Năm nay, được ăn cơm ở trường với các bạn vừa vui vừa ngon nên cháu ăn được nhiều lắm. Vừa rồi mẹ nói cháu tăng được 2 kí nữa đấy”.

Tiếng trống tan trường vừa điểm, phòng ăn của Trường tiểu học thị trấn Phú Hòa lại rộn ràng tiếng trẻ nô đùa, dọn bát đũa. Hôm nay được được ăn món mới nên bạn nào cũng háo hức. Bữa cơm nóng sốt được cô đầu bếp dọn lên, ai cũng ngoan ngoãn nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình rồi còn nghỉ ngơi để học tiếp ca chiều.

Khánh Hằng