20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước

(Dân trí)- Hôm nay 20-11, cả nước tưng bừng tổ chức kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là ngày hội của thầy cô giáo trong cả nước, ngày để học sinh tri ân nhớ tới những thầy cô đã dạy dỗ và truyền những kiến thức, những ước mơ trong cuộc sống.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 1
Học sinh Hà Nội tặng những bông hoa tươi thắm nhất tới cô giáo.

Hiện nay, đội ngũ nhà giáo Việt Nam tính đến năm học 2009-2010, trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhà giáo trực tiếp đứng lớp có 1.088.081 người. Trong đó, giáo viên mầm non có 195.852 người, giáo viên phổ thông có 804.183 người; giáo viên trung cấp chuyên nghiệp có 17.488 người cùng 70.558 giảng viên các trường ĐH, CĐ với 277 GS, 1925 PGS, 7104 TS và 26.715 Th.S.

Ghi nhận những công lao đóng góp của các thầy cô giáo, chiều ngày 19/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao lẵng hoa của Thủ tướng chúc mừng các cán bộ, giáo viên trong ngành GD-ĐT nhân ngày truyền thống của ngành và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể thầy cô giáo đang công tác trong ngành Giáo dục trên cả nước. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo vào sự nghiệp phát triển chung của giáo dục nước nhà 

 
20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 2
Niềm vui của các cô giáo là mỗi ngày được nhìn thấy sự tiến bộ của học sinh 

Còn tại buổi lễ gặp mặt các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2010, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận chúc mừng những thầy cô giáo luôn tận tâm với nghề, đóng góp tích cực cho sự nghiệp trồng người của dân tộc. Truyền thống hiếu học của nhân dân ta từ xưa đến nay cũng như những thành tựu giáo dục của Việt Nam có sự đóng góp to lớn của lớp lớp nhà giáo đã dùng tri thức của mình hun đúc nên. Dù khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, ngành giáo dục cũng đang tăng cường trang bị các thiết bị hiện đại, tiên tiến nhưng người thầy vẫn là yếu tố quyết định nhất tới tầm vóc của các trường học nói riêng, của ngành giáo dục nói chung.

Bộ trưởng hy vọng, dù còn nhiều khó khăn nhưng các nhà giáo vẫn giữ vững tài đức của mình, trở thành tấm gương sáng cho mọi thế hệ học trò, tiếp tục góp sức trong xây dựng chính sách chung để phát triển giáo dục, góp phần đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với nhiều thầy cô giáo, có lẽ cứ đến ngày 20-11 là một ngày đặc biệt đối với họ vì được gặp mặt trò cũ và nhận được ôn lại những kỷ niệm đã qua. Nhà giáo Nhân dân PGS.TS Đặng Quang Việt, Hiệu trưởng trường ĐH Tây Bắc tâm sự: “Những ngày kỷ niệm 20-11 hay nghỉ tết Nguyên đán, dịp hè, học trò các thế hệ, kể cả học trò luyện thi đại học, đến thăm tôi ngày một đông. Những thành đạt của các em, trong đó tôi có góp một phần nhỏ, là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi và làm tôi thêm yêu nghề dạy học. Sẽ là trồng vắng vô cùng nếu một ngày nào đó tôi phải rời xa bục giảng”.

Đối với Nhà giáo Ưu tú, Nguyễn Thị Nhật Linh, trường Mẫu giáo Phú Riềng B, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Nhập, tỉnh Bình Phước sau hơn 20 năm trực tiếp đứng lớp nhưng bây giờ vẫn còn cảm giác và thấy ngỡ ngàng trong những ngày đầu tiên đứng lớp.

Cô tâm sự: “Lương giáo viên không đủ sống, đã có nhiều đồng nghiệp của tôi bỏ nghề vì không thể vượt qua những khó khăn... và bản thân tôi, một giáo viên mới ra trường ít kinh nghiệm, đôi lúc đã từng có suy nghĩ trên. Nghĩ là như vậy nhưng khi nhìn vào những ánh mắt tròn xoe, những đôi môi chúm chím và nhất là nét mặt háo hức của các cháu khi nghe cô hát, kể chuyện, đọc thơ, trò chuyện với các cháu lúc có thể... tôi lại tự nhủ lòng mình cố gắng, cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình, để thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy:

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
 
TPHCM: Tôn vinh 30 giáo viên xuất sắc
 
Tối qua 19/11, lễ trao giải Võ Trường Toản năm 2010 cho 30 giáo viên xuất sắc của TPHCM được tổ chức long trọng tại Hội trường Thống Nhất. Đây là giải thưởng truyền thống của ngành giáo dục do Sở GD - ĐT TPHCM và báo Sài Gòn giải phóng tổ chức.
 
Năm nay, 30 giáo viên nhận giải được hội đồng giải thưởng bầu chọn từ hơn 60.000 giáo viên tại TPHCM. Tiêu chuẩn xét chọn trao giải bao gồm: am hiểu nghề nghiệp, kết quả đào tạo xuất sắc, đồng nghiệp tín nhiệm, học sinh mến phục. Những giáo viên đoạt giải thuộc các cấp bậc trong đó có 6 giáo viên bậc mầm non, 6 tiểu học, 5 bậc THCS, 7 giáo viên bậc THPT và 6 thuộc khối chuyên biệt.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 3
Niềm vui nhân đôi cho các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Lê Phương)
 
Trong số đó có thể kể đến những tấm gương đáng quý như: cô Trương Thị Kim Chi với 30 năm cống hiến cho giáo dục mầm non. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, chồng bệnh nặng, một thân gánh vác chuyện gia đình nhưng cô vẫn bám trường, bám lớp. Hay cô Trần Thị Mỹ Dung với 22 năm dấn thân cho các trẻ bị khuyết tật, tự kỷ. Còn thầy Nguyễn Văn Be thì suốt 10 năm dạy các trẻ khiếm thính, thầy còn phối hợp làm núm tai nghe, mang lại âm thanh cho người khiếm thính ở 10 tỉnh, thành trong cả nước...
 
Xúc động khi nhận giải thưởng cao quý này, cô Trần Thị Mỹ Dung tâm sự: “Tôi ước gì những giáo viên ở trường Tương Lai (trường dạy trẻ chuyên biệt của quận 5 - PV) của tôi cũng nhận được giải thưởng này. Các cô cũng rất vất vả và xứng đáng để được tôn vinh như thế này”.

Giải thưởng Võ Trường Toản được trao hàng năm đã phát hiện và nhân rộng những điển hình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Là giải thưởng danh giá, là niềm tự hào của những thế hệ nhà giáo đã cống hiện cho sự nghiệp “trồng người”.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 4
30 gương mặt nhà giáo được tôn vinh. (Ảnh: Lê Phương)
 
Trong lễ tôn vinh này, ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch UBND TPHCM, biểu dương: “Trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn về vật chất, nhưng các thầy cô giáo vẫn dồn hết tâm sức cho các em học sinh. Các thầy cô giáo đạt giải thưởng đêm nay là những bông hoa đẹp và cao quý trong lòng các em học sinh, các bậc phụ huynh và trong xã hội”.

Cần Thơ: Phụ huynh cùng con đến trường chúc mừng thầy cô

Sáng nay 20/11, hầu hết các trường trên địa bàn TP Cần Thơ đều tổ chức lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại các trường tiểu học, không chỉ có các em học sinh đến trường mừng “Tết” thầy, cô mà đông đảo phụ huynh cũng đồng hành cùng con.
 
Chị Lê Thị Hạnh (quận Ninh Kiều, phụ huynh của một em HS tại Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi) cho biết: “Do hôm nay thứ 7 là ngày nghỉ nên tôi đưa con đến dự lễ rồi thăm hỏi thầy cô luôn. Cả năm có một ngày bày tỏ lòng biết ơn của mình với giáo viên của con nên cảm thấy rất vui”.
 
20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 5
Học sinh Cần Thơ tặng hoa chúc mừng thầy cô Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong ảnh: Một học sinh tiểu học tặng hoa cho ông Trần Trọng Khiếm - giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Có mặt tại các điểm trường tiểu học trong nội ô TP, PV Dân trí quan sát thấy nhiều phụ huynh ngồi chờ con trước cổng trường, dõi mắt vào bên trong sân như để cùng con em mình thể hiện sự biết ơn, chia sẻ niềm vui của “Tết” thầy, cô. Trên tay của nhiều phụ huynh cầm những bó hoa tươi thắm mà theo họ cho biết, tận tay trao tặng cho thầy, cô chủ nhiệm của con.

Trong khi đó, tại các cổng trường THCS như Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh, Chu Văn An…, không khí cũng rất náo nhiệt. Tại các điểm này, sắc hoa tràn ngập với nhiều điểm bán hoa đi động.

Còn tại điểm Trường THPT Châu Văn Liêm, một “ông đồ” trẻ xuất hiện với những nét bút khá “bén” đã gây chú ý cho nhiều người. Các câu chúc mừng, bày tỏ sự cảm ơn, tình thầy trò được “ông đồ” viết theo ý của các em học sinh muốn gửi đến thầy, cô của mình.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 6
Những bức chữ thư pháp thể hiện lòng biết ơn của học sinh đến với thầy cô kính yêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cũng như các trường khác trên địa bàn Cần Thơ, buỗi lễ mừng 20/11 cũng có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, những trò chơi sôi nổi, những lời chúc ân tình...

Trước đó, theo ghi nhận của PV Dân trí, thị trường hoa và quà tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại Cần Thơ cũng khá sôi động. Qua ghi nhận tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng tiêu dùng hầu hết đều giảm giá, khuyến mãi từ 10-20%.

Còn tại các cửa hàng hoa, chỉ trong ngày 19/11 không khí có vẻ tấp nập hơn những ngày thường. Trong ngày 19/11, PV Dân trí nhận thấy hầu như cửa hàng nào cũng mở cửa khá muộn đến hơn 11h đêm. Theo các chủ cửa hàng cho biết, do nhu cầu đặt hoa cho ngày 20/11 khá cao nên cửa hàng cũng phải tăng công suất đáp ứng trong điều kiện tốt nhất.

Đà Nẵng: Đường hoa tấp nập, rộn ràng ngày 20/11

Sáng nay 20/11, những đường hoa tại Đà Nẵng tấp nập, rộn ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ các em học trò nhỏ mà cả những người lớn cũng tỉ mỉ chọn từng cành hoa mang về thăm thầy cô giáo cũ. Chị Phương, chủ hàng hoa trên đường Trần Phú, cho biết: “20/11 năm nào đường này cũng rộn ràng nhưng ít có năm nào tấp nập từ sáng sớm như năm nay. Có lẽ do ngày lễ năm nay đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên không chỉ có các em học sinh và phụ huynh ghé chọn mua hoa mà có nhiều nhóm đã lớn tuổi rủ nhau mua hoa về thăm tặng thầy cô giáo cũ”.

Anh Tuấn, một khách đang chọn mua hoa chia sẻ: “Mấy năm bận bịu đi làm nên nhóm bạn học phổ thông lớp tôi chỉ hẹn nhau đi thăm cô chủ nhiệm cũ trước hay sau ngày 20/11. Ngày lễ năm nay đúng ngày nghỉ cuối tuần, nên tập trung sớm và đông hơn hẳn mọi năm. Học trò cũ về thăm thầy cô ngày nào cũng quý nhưng đúng ngày này vẫn thấy có ý nghĩa đặc biệt riêng”.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 7
Trên đường phố và trong từng ngõ nhỏ dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng tốp học trò rộn ràng rủ nhau đi thăm thầy cô. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Trên đường phố và trong từng ngõ nhỏ, giữa tiết trời se lạnh, người đi đường như thấy ấm áp hơn với hình ảnh từng tốp học trò rộn ràng cười nói với những bông hoa tươi đến thăm thầy, cô. Em Trà My cùng nhóm bạn cùng lớp ở trường đi thăm thầy cô giáo cười bẽn lẽn: “Nhóm tụi em cùng lớp với nhau từ hồi học lớp 1 lận nên có chung cả cô giáo đang dạy ở trường và thầy cô giáo cũ. Cô dặn tụi em đã gặp cô hàng ngày ở trường rồi, để dành thời gian thăm cô đi thăm các thầy cô giáo cũ. Nhưng bữa nay là ngày đặc biệt, ngày thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo như ba em dạy nên không được quên nhớ ơn thầy cô đã dạy mình”.

Huế: Học trò thăm thầy cô trong mưa lạnh

Sáng nay, trong cơn mưa phùn lạnh, những con phố của TP Huế ngập tràn hoa tươi, nhiều học sinh, sinh viên đã tập trung lại mua hoa, quà chuẩn bị đi thăm nhà thầy cô.

Tại đường Đống Đa, nhiều anh chị lớn chừng 30-40 tuổi cũng vào mua hoa thăm thầy xưa. Em Thành, học sinh lớp 7 THCS Chu Văn An, đi cùng cha mua một lẵng hoa to cho biết: “Em đi thăm cô giáo chủ nhiệm để cảm ơn cô đã tận tình dạy dỗ, chỉ bảo em. Em vui lắm, sáng nay dậy rất sớm vì cứ mong đến nhà cô. Trong năm học này em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa”.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 8
Em Thành, lớp 7 THCS Chu Văn An, TP Huế, cùng cha mua hoa chuẩn bị thăm cô giáo chủ nhiệm. (Ảnh: Đại Dương)

Năm nay Huế lại đón thêm 1 ngày Nhà giáo Việt Nam trong mưa lạnh. Đã gần chục năm qua cứ mỗi lúc 20/11 về, ở Huế lúc nào trời cũng có mưa. Nếu thiếu mưa, dường như không khí ngày này thiếu hẳn một vị đặc trưng. “Bởi lẽ, lúc lạnh tới nhà cô thầy sẽ được cho ăn thật nhiều và được ngồi tâm sự với nhau ấm áp”, Hoa, học sinh lớp 12 Trường THPT Gia Hội, hóm hỉnh.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 9
Ba em học sinh cấp 2 đạp xe với một bó hoa tới thăm nhà thầy. (Ảnh: Đại Dương)

Sáng nay, trên khắp các nẻo đường của TP Pleiku, Gia Lai, đều rộn ràng không khí mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của các bạn học sinh, sinh viên.

Em Trần Văn Nam, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Trần Phú, tay cầm bó hoa tươi thắm, cho biết: “Từ sáng sớm, mẹ đã dẫn em đi mua hoa tặng cô giáo. Em cùng ba bạn đi bộ đến nhà tặng cô, để chúc cô dồi dào sức khỏe, dạy cho chúng em những bài toán hay”.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 10
Khắp các nẻo đường TP Pleiku đều tràn ngập hoa tươi mừng Ngày 20/11. (Ảnh: Thiên Thư)

Hòa chung không khí của cả nước, sáng nay 20/11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các trường như THPT Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên; THPT Mỹ Xuyên, THCS Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên; THPT Phú Tâm, huyện Châu Thành... tổ chức nhiều trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ, thi hát văn nghệ. Đặc biệt ở Trường THPT Ngọc Tố, tiết mục ảo thuật của giáo viên trong trường đã thu hút hàng trăm bà con cùng giáo viên và học sinh của trường tham dự.

20-11, Ngày hội của hơn 1 triệu giáo viên trong cả nước - 11
Học sinh Trường THCS Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng dự lễ kỷ niệm ngày 20/11. (Ảnh: Tuấn Thành)

Cũng tại Trường THPT Ngọc Tố, cựu học sinh của trường là em Nguyễn Thành Giang cũng đã về dự ngày kỷ niệm và trao học bổng trị giá 500.000 đồng cho em Nguyễn Ngọc Sương - học sinh lớp 10A4.

 

Khởi nguồn ngày Lễ kỷ niệm 20-11 là từ tháng 7/1946, Liên đoàn quốc tế các Công đoàn Giáo dục được thành lập tại Paris - Thủ đô nước Pháp, với tên viết tắt là PISE. Ngày 20-11/1954, PISE công bố bản “Hiến chương các nhà giáo” với 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo nhằm kêu gọi các nhà giáo trên thế giới phấn đấu vì một nền giáo dục dân chủ, tiến bộ và bảo vệ hòa bình. Tháng 8/1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vacsava – Ba Lan quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm làm ngày “Hiến chương các nhà giáo”.

Năm 1958, ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc và những năm sau đó, được tổ chức trong vùng giải phóng ở miền Nam.

Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ra quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày nhà giáo Việt Nam.

 
Nhóm PV