Vô gian đạo (tựa gốc là Infernal Affairs) đã trở thành “thương hiệu” của điện ảnh Trung Quốc. Năm 2006, trong khi Hollywood hào hứng mua lại bản quyền kịch bản Vô gian đạo 1 và chuyển thể thành The Departed thì điện ảnh Trung Quốc đã “ăn mừng” với chiến thắng của Vô gian đạo 5.
Phim xoay quanh cuộc chiến đấu giữa cái ác và cái thiện trong chính lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Trong đêm Giáng Sinh, sau khi phá án xong, Bong (Kim Thành Vũ) trở về nhà. Anh kinh hoàng nhận ra người vợ yêu đã tắt thở nằm trên giường, hai cổ tay đầy máu vì vết dao tự sát.
Đau đớn đến điên cuồng, Bong bỏ việc ở đội thanh tra cảnh sát, ngày đêm chìm sâu trong men rượu. Với nỗi day dứt trong lòng, Bong lặng lẽ điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của vợ.
Trong khoảng thời gian ấy, người bạn thân của Bong - đội trưởng Hei (Lương Triều Vỹ) đã tìm thấy ý trung nhân của đời mình, đó là Susan (Từ Tịnh Lôi). Sau đám cưới không lâu, cha và anh trai của Susan bỗng nhiên bị thảm sát dã man tại nhà.
Một cảnh trong "Vô gian đạo 5"