Chú gấu trúc Po (Jack Black lồng tiếng) to béo vụng về đang làm việc tại tiệm mỳ của gia đình. Cha của Po là một đầu bếp nấu mỳ siêu hạng. Việc nghiên cứu, nghiền ngẫm để có được món mỳ ngon đã ăn vào máu của ông, ông muốn Po nối nghiệp gia đình, tiếp tục nấu mỳ và phát triển thương hiệu.
Tuy vậy, Po lại rất mê môn võ kungfu. Việc nấu mỳ với Po thật nhạt nhẽo. Chú ao ước cuộc sống của mình trở nên sôi nổi hơn, lớn lao hơn với việc ôm mộng trở thành một bậc thầy kungfu. Po âm thầm đem lòng ngưỡng mộ những cao thủ kungfu vĩ đại lưu danh trong dân gian. Tuy vậy, bản thân Po biết, chú không đủ phẩm chất để trở thành một cao thủ kungfu. Po giấu kín những giấc mơ của mình, chú sợ bị người khác chê cười.
Nhưng, may mắn thay, một lời tiên tri từ thời xa xưa đã giúp Po có cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực. Po được tham gia vào thế giới của những bậc thầy kungfu để tập luyện, những người chú vẫn hằng ngưỡng mộ từ lâu. Đó là nhóm Ngũ quái huyền thoại gồm Hổ (Angielina Jolie lồng tiếng), Sếu (David Cross), Bọ ngựa (Seth Rogan), Rắn (Lucy Liu) và Khỉ (Jackie Chan), cùng với sự chỉ bảo của sư phụ Shifu (Dustin Hoffman).
Một cảnh trong phim
Po không hề biết rằng, việc được tập luyện kungfu theo lời tiên tri không chỉ giản đơn là một ước mơ, đó là một sứ mệnh cao cả. Người được lựa chọn sẽ có trận quyết đấu sống còn với một kẻ thù hung bạo đó là tên phản bội Tai Lung (Ian McShane). Trước tài năng võ nghệ cao cường, trước lòng căm giận đầy sát khí, trước những tham vọng bá chủ của Tai Lung, Po hoang mang lo sợ. Chú nghĩ mình không thể là đối thủ của Tai Lung.
Khi nguy hiểm cận kề, khi cả thung lũng bình yên rơi vào nguy khốn, Po buộc phải nhận ra sức mạnh của chính mình…
Bom tấn Kungfu Panda (tên dịch Kungfu Gấu trúc) với sự tham gia lồng tiếng của dàn sao danh tiếng hùng hậu: Angielina Jolie, Dustin Hoffman, Jack Black, Thành Long, Lucy Liu… sẽ có mặt tại hệ thống rạp Megastar trên toàn quốc bắt đầu từ 27/6.
H.H