Tình yêu là món hàng kỳ cục nhất, khó hiểu nhất: miễn phí nhưng chẳng tiền bạc nào mua nổi, không được bảo hành hay khuyến mãi nhưng ai cũng săn tìm.
Anh chàng Gore (Quách Đào) làm nghề chủ hôn vô tình rơi vào bẫy tình của nữ quái lừa đảo Peachy (Đào Hồng). Gore tin tuyệt đối vào tất cả những gì Peachy nói. Dù biết rõ Peachy giả mạo nhân thân, nghề nghiệp, thậm chí giả vờ mắc bệnh nan y để moi tiền nhưng Gore vẫn không từ bỏ ý định cưới nàng.
Peachy không nhiệt tình đến vậy. Sau khi Gore vô tình làm mất biết bao “khách hàng tiềm năng”, Peachy quyết định chấm dứt mối tình đầy mưu tính này. Peachy thú nhận với Gore tất cả sự thật, rằng cô chỉ là kẻ lừa đảo, cô chỉ quan hệ với Gore vì tiền. Nhưng chẳng thể ngờ, Gore nghe vậy chỉ coi đó là hành động dũng cảm, và lại càng đem lòng yêu Peachy nhiều hơn. Anh khẩn thiết yêu cầu “Hãy lừa anh lần nữa!”.
Peachy dứt áo ra đi. Nhưng đúng lúc ấy, cô lại bực bội vì phát hiện ra mình đã lỡ yêu Gore. Ai là con mồi, ai là kẻ đi săn? Câu hỏi giờ đây không còn dễ trả lời như lúc ban đầu.
Bộ phim Bẫy tình (tựa gốc Marrige Trap) sẽ khởi chiếu tại các rạp Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 25/7.
H.H