Cái chết của ngôi sao Heath Ledger thật sự là một cú sốc lớn đối với gia đình, bạn bè đồng nghiệp và cả với những khán giả yêu mến anh.
Người đầu tiên phát hiện ra cái chết của nam diễn viên 28 tuổi này chính là quản gia của anh. Vào lúc 3h35 phút chiều, người này đã choáng váng khi nhìn thấy Heath nằm sóng xoãi trên giường và xung quanh người anh có rất nhiều viên thuốc.
Theo nhận định ban đầu từ phía cảnh sát về cái chết của Heath Ledger là có thể liên quan đến việc dùng quá liều thuốc, tuy nhiên họ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của việc tự tử. Theo lời khai ban đầu của người quản gia thì Heath Ledger chết trong tư thế hoàn toàn khỏa thân. Họ đã cố gắng gọi anh dậy, nhưng Heath không có một phản ứng nào và lúc đó người quản gia nhanh chóng gọi điện cho 911.
“Có một số loại thuốc được tìm thấy xung quanh thi thể nạn nhân, loại thuốc được kê theo đơn”, người phát ngôn của cảnh sát nói với tạp chí People.
Theo người phát ngôn Ellen Borakove thì xác của nam diễn viên này sẽ được tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày hôm nay (23/01).
Hình ảnh của Heath Ledger và Jake Gyllenhaal trên áp phích phim Brokeback Mountain.