Bận rộn trong hạnh phúc
Đó là hình ảnh của các người mẫu, ca sĩ tham gia đóng phim truyền hình nhiều tập và phim nhựa chiếu Tết... khi các người đẹp này đang phải tất bật chạy sô.
Thanh Hằng là một trong những người đẹp bận rộn nhất năm 2007, khi Tuyết nhiệt đới vừa đóng máy, thì cô đã vào vai cặp song sinh Vân Hà - Khánh Hà trong Tôi là ngôi sao, khi phim chưa vào hậu kỳ cô đã phải dành thời gian và sức lực cho vai nữ chính đầu tiên của mình cho bộ phim nhựa Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Thời gian đó, cô bận rộn suốt từ sáng tới nửa đêm, hầu như lúc nào cô cũng bị vai diễn "ám ảnh"...
Với các diễn viên nam xuất thân từ người mẫu như Bình Minh cũng vậy, năm qua anh có một vai diễn đầy đặn hơn: đại uý Sang trong Vũ điệu tử thần, sau đó là vai phụ trách maketing Tiến Mạnh trong bộ phim truyền hình dài hơn trăm tập - Cô gái xấu xí.
Kết thúc cảnh quay trong ngày lại về thành phố chụp ảnh quảng cáo, rồi đến tối Bình Minh đến với vai cận vệ của Thủ tướng quay đến 2-3 giờ khuya.
Những diễn viên chuyên đóng vai phụ như Phi Thanh Vân cũng "đắt sô" không kém, cô liên tục được mời đóng các vai diễn có cá tính như Chuông reo là bắn, Sài Gòn nhật thực rồi Cô gái xấu xí...
Đóng phim khiến nhiều người đẹp bị sụt cân, da sạm đen, mặt nổi mụn, trầy xước chân tay... thêm vào đó là thù lao thấp hơn nhiều so với đi diễn thời trang, nhưng có mấy ai kêu ca gì đâu, vì họ đang được bận rộn trong niềm hạnh phúc được hoá thân, được tỏa sáng...
Chân dài Thanh Hằng trong cảnh phim “Nụ hôn thần chết”
Đẹp nhưng nhạt nhòa
Những vai diễn hay, có "đất" diễn, thể hiện được nội tâm của điện ảnh năm qua cũng được ưu ái cho nữ giới. Họ đến nhiều nguồn khác nhau, song chủ yếu là các "ngôi sao" của sàn diễn thời trang, ca nhạc...
Từ nhà sản xuất, cho đến đạo diễn thường muốn chọn vai nữ chính trong phim sắp sản xuất của mình theo tiêu chuẩn: đẹp, có chút tên tuổi và phù hợp với nhân vật sẽ thể hiện. Bởi họ đang muốn "cạnh tranh" với phim Hàn, nhằm thu hút được nhiều khán giả thì yếu tố ngoại hình dường như được coi trọng hơn... diễn xuất.
Bên cạnh đó, nhiều đạo diễn lại muốn "mượn" tiếng tăm của các ca sĩ, các ngôi sao thời trang để gây chú ý cho bộ phim mình từ khi chưa bấm máy. Nhiều người đẹp của sàn catwalk đã có nhiều cố gắng đáng được ghi nhận, song không nhiều người gặt hái được những gì mong muốn, bởi họ thiếu hẳn những kỹ năng của nghề diễn xuất.
Điều này rất dễ tìm thấy, trong hàng loạt những bộ phim truyền hình phát sóng gần đây như Hoa dã quỳ, Xin lỗi tình yêu, Tôi là ngôi sao... Các diễn viên khi xuất hiện đều đẹp, ăn ảnh và mô đen trong trang phục, nhưng họ chỉ biết diễn theo cảm nhận của riêng mình: vui thì nhí nhảnh, tươi cười, giận giữ thì quậy phá, buồn thì khóc lóc một cách thê thảm…
Chính sự "lột xác" chỉ bằng hình thức bên ngoài này của những người đẹp kể trên đã không mấy thuyết phục, hình ảnh của họ trở nên nhạt nhoà trong mắt khán giả.