RSS Feeds
Thứ Hai, 27/08/2007 - 3:29 PM

Zigzag cà phê

“Vườn Babilon” trong lòng Hà Nội

Tên quán có lẽ bắt nguồn từ lối lên khá đặc biệt qua một cầu thang quanh co và … zig zag. Bước lên hết cầu thang, bạn sẽ bắt gặp ngay một dãy hành lang cực rộng trông ra phố. Hành lang được che phủ bởi một màu xanh mướt của cây và dây leo. Bên tường trang trí với những chiếc đèn kiểu và tranh gốm rất đẹp. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, thảng hoặc giữa tiếng ồn ào, sôi động của phố xá...

 

Không gian càng tuyệt vời hơn nếu bạn đến quán vào buổi tối. Khách đông nhưng không quá ồn ào, mỗi người đều tìm được cho mình không gian riêng để tận hưởng sự khoáng đạt, tự do của đất trời về đêm. Nếu bạn không thích ngồi ngoài trời bạn có thể chọn cho mình một chỗ trong phòng yên tĩnh, ấm cúng, thưởng thức những điệu nhạc du dương, dịu nhẹ.

 

Đồ uống của quán phong phú từ các loại trà, cà phê, sinh tố, nước hoa quả. Các loại cocktail rất ngon và tên gọi thì cực kỳ hấp dẫn. The love I love you hay Kiss on the lips là hai món đồ uống được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

 

Quán cũng phục vụ cơm trưa với giá khoảng 30.000 đồng/suất.

 

Lê Na 


TIÊU ĐIỂM