RSS Feeds
Thứ Tư, 05/03/2008 - 2:35 PM

Một “Câu chuyện ước mơ”

Ê-kíp chương trình trong buổi ghi hình về cuộc sống của anh Nguyễn Tấn Bông và 12 người con nuôi.

Với chương trình “Câu chuyện ước mơ” phát sóng vào 19h tối thứ 6 tới (7/3) sẽ là một câu chuyện cảm động về anh Nguyễn Tấn Bông - một người độc thân đầy lòng nhân ái.

 

Trong ngôi nhà nhỏ lọt sâu vào núi (vùng Thất Sơn - núi Cấm thuộc thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, An Giang) của anh Nguyễn Tấn Bông không có bóng dáng người phụ nữ nào, chỉ có mẹ anh dù đang là tuổi già sức yếu nhưng vẫn làm những việc thường nhật của mình là nấu cơm cho lũ trẻ.

 

Anh tâm sự về việc nhận nuôi mười hai đứa con của mình: “Trong 1 lần tình cờ tại bệnh viện, tôi có gặp trường hợp một người phụ nữ không có tiền đóng viện phí để sinh con. Thế là tôi quyết định đóng cho cô ấy nhưng sau đó người phụ nữ lại nhất quyết không nhận đứa con nên mẹ con tôi liền nhận nuôi và có dặn với các bác sỹ ở đây nếu sau này có trường hợp nào đáng thương như vậy thì cứ điện thoại cho Thúy - em tôi để làm các thủ tục cần thiết, sau đó tôi sẽ xuống nhận về nuôi.

 

Lúc đầu tôi định nhận ba, bốn đứa cho vui nhà vui cửa vì tôi không có vợ con, nhưng sau tôi thấy tội nghiệp quá, không nhận thì không đành nên nhận luôn bởi thế mới thành ra mười hai đứa như vậy...”. 

 

Ngay từ sáng anh phải dậy sớm để làm rẫy, tài sản của anh là mười lăm mẫu đất tuy khô cằn nhưng lúc nào cũng sai trĩu quả. Đó cũng chính là nguồn sống của anh và những đứa trẻ. Con anh đứa lớn nhất cũng chỉ mới bảy tuổi, nhỏ nhất là hai tuổi nên không thể phụ cha cho việc nương rẫy. Một mình anh phải lo toan từ miếng cơm đến giấc ngủ...

 

Được biết, chương trình truyền hình thực tế “Câu chuyện ước mơ” được phát sóng vào lúc 19h thứ Sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do HTV kết hợp với cty Đông Tây Promotion sản xuất với sự tài trợ của Thép Pomina và Thép Việt, dẫn chương trình là MC Quỳnh Giang.

 

PV


TIÊU ĐIỂM