Hơn hai mươi năm hoạt động trong đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh, cũng như nhiều nghệ sĩ quan họ tài danh cùng thời, Hải Xuân không nhớ xuể số huy chương vàng, huy chương bạc, bằng khen và danh hiệu mà chị đã giành được trong những kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc cũng như những festival quốc tế.
Ngoài hoạt động biểu diễn, Hải Xuân còn là một gương mặt khá sáng giá trong lĩnh vực phim truyền hình, từng vào vai chính trong phim Xuân muộn (đạo diễn Vũ Đình Thân), Hồn của đất (đạo diễn Anh Tuấn)... Mới đây, Hải Xuân lại vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSUT và được Sở VHTT Bắc Ninh ghi nhận là diễn viên xuất sắc nhất trong năm 2006.
Không có gì mới bởi CD vẫn là những làn điệu quan họ quen thuộc, cũng không có gì quá đặc biệt trong cách hát đã trở thành khuôn thước đối với một giọng ca quan họ chuyên nghiệp nhưng tiếng hát Hải Xuân vẫn khiến người nghe xao xuyến lạ lùng. Để từ đó, ta như cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp và giá trị của loại hình nghệ thuật folklore đỉnh cao này.
VCD Luống những bâng khuâng là một đóng góp mới của Hải Xuân trên con đường ca hát. Chương trình được thực khá công phu, với sự tham gia phối khí của các nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Phó Đức Phương, Vũ Duy Cương, Mạnh Thắng...; thu thanh tại studio Nghe Nhìn Thăng Long.
Nghe những ca khúc trong album Luống những bâng khuâng, ta có thể hiểu rõ lý do tại sao Hải Xuân lại được giới chuyên môn và những thính giả khó tính đánh giá là một trong số rất ít giọng ca quan họ đến nay còn giữ được tính thuần khiết, mộc mạc và trong sáng vốn có của nó.
Ra mắt cùng thời điểm với Luống những bâng khuâng, CD ca nhạc Như ta có thể là một đóng góp mới của ca sĩ Anh Thơ vào đời sống âm nhạc trong dịp đón xuân Đinh Hợi 2007, tiếp sau thành công vang dội của album Tình em ra mắt công chúng trong năm 2005.
Được thể hiện bằng chất giọng soprano tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng dân ca miền Trung, một lần nữa, ca sĩ Anh Thơ lại khẳng định ngôi vị đỉnh cao của mình trong dòng nhạc chính thống, trữ tình trong sáng.
H.N