Ai cũng nhận ra đêm Gala cuối cùng của Sao mai Điểm hẹn (SMĐH) tối 24/8 còn “tẻ” hơn đêm Gala chia tay 6 thí sinh ở vòng đầu. Có lẽ sự bớt mặn mà của khán giả đối với chất lượng cuộc thi năm nay cộng với “sự cố Hà Linh” đã gây cảm giác chán nản đối với 5 thí sinh còn lại (Hoàng Nghiệp, Duy Khoa, Hải Yến, Khắc Hiếu và Nhật Thu)? Cũng có thể “nghỉ” sau một thời gian dài, mải mê với những dự án âm nhạc riêng nên 6 thí sinh dừng ở vòng ngoài ít có thời gian luyện tập?
Trong đêm Gala thứ 9, chưa có phần trình diễn nào thực sự nổi bật. Hoàng Nghiệp chọn Trống cơm (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ) cũng chưa tạo được ấn tượng mạnh như các đêm trước dù anh vẫn là sự lựa chọn của khán giả.
Duy Khoa dù hát Bản tình ca đầu tiên của mình bên chiếc đàn piano trông khá lãng mạn. Tuy nhiên giọng hát của anh chàng ca sĩ điển trai nhất SMĐH 2008 chỉ dừng lại ở giải ca sĩ triển vọng.
Hải Yến rất rock với Đám cưới chuột của nhóm Gạt tàn đầy. Với chất giọng khoẻ, phát huy khả năng khuấy động sân khấu, Hải Yến vẫn chưa giành được vị trí nhất của một tuần nào. Có người cho rằng hình ảnh của Hải Yến còn “mờ” hơn tại sân khấu Vietnam Idol. Tuy nhiên, cô vẫn là một trong những gương mặt nữ được chú ý nhất tại sân chơi SMĐH.
Nhật Thu đã tiến bộ hơn so với các đêm vòng ngoài. Cô không “chơi” rock mà quyến luyến với Pop Nhé anh của Nguyễn Hà - ca khúc được biết đến với giọng ca của cô ca sĩ “tóc nâu môi trầm”. Đây không phải lần đầu tiên Nhật Thu hát lại ca khúc của Mỹ Tâm. Trong đêm thứ 8, cô đã “cover” lại ca khúc Em đợi anh (Lê Quang) của ca sĩ đàn chị.
Vẫn đặc trưng chất giọng lạ của mình, Khắc Hiếu chia tay SMĐH 2008 với ca khúc Chào tuổi mới của Thành Vương. Trong đêm nay, lần đầu tiên anh thể hiện ca khúc vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Hi vọng, Hiếu có nhiều cơ hội “bật” lên sau SMĐH!