RSS Feeds
Thứ Ba, 24/06/2008 - 2:02 PM

Kasim Hoàng Vũ: Không bao giờ thử nghiệm với chính mình

Ca sỹ Kasim Hoàng Vũ

Sau album "Vì em" kế hoạch tiếp theo của Kasim là gì?

 

Tháng 7 tới đây sau đợt đi lưu diễn tại Mỹ, tôi sẽ trở về và thực hiện một CD mới và một album karaoke. Năm nay, tôi dự kiến sẽ làm 2 - 3 album.

 

Ra nhiều album vậy anh không sợ "loãng" sao? Nhất là trong thời kỳ bán đĩa khó khăn thế này? Có những album của anh vẫn được nhiều người yêu thích, sao không tái bản?

 

Tôi thì chưa bao giờ thấy album của mình khó bán quá, có nhiều đĩa tôi bán được cả 10 ngàn bản nhưng cũng không bao giờ nghĩ chuyện tái bản cả mà tập trung làm cái khác để tạo ra những điều mới mẻ. Có bán đĩa, tôi chẳng mong gì bán được mấy chục ngàn bản cả, khán giả thương tôi mua cho tôi 10 ngàn bản là tôi thấy may mắn, hạnh phúc lắm rồi.

 

Ra mỗi CD cũng chỉ ước là sẽ có được 1 - 2 bài được khán giả yêu thích là đủ rồi, thật ra chỉ cần nửa bài được thích là đã đủ lắm.

 

Với "Vì em" hay những album sắp tới anh thực hiện, anh có tin mình tiếp tục tạo được những ca khúc hit?

 

Tôi thì tham, cứ cái gì mình thích là mình đưa vào album, nhưng khi ra đời thì lại không phải là cái gì mình thích khán giả sẽ thích. Ngay như ca khúc "Vì yêu" lúc đầu đưa vào album tôi đâu nghĩ sẽ được mọi người thích như vậy đâu. Cái gì khán giả thích là sự hạnh phúc và may mắn của người ca sĩ.

 

Bây giờ, các ca sĩ luôn thử nghiệm với nhiều thể loại nhạc khác nhau, mỗi người đều tìm cách làm mới bằng thử nghiệm ở những dòng nhạc dù không hợp với mình, anh hình như chưa có thử nghiệm nào?

 

Tôi không bao giờ thử nghiệm với chính mình, với tôi, thử nghiệm là không tôn trọng khán giả của tôi. Bản thân tôi cũng từng nói, cái gì tôi cũng hát được, trừ dân ca và cải lương. Tôi cũng đã chứng minh qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn đó, tôi với sở trường là Rock nhưng khi qua Hip hop vẫn được khán giả chấp nhận, qua trữ tình khán giả cũng rất yêu mến.  Tôi cũng đã viết bài hát và ca khúc này được một trung tâm ca nhạc hải ngoại mua độc quyền. Tôi hát cái gì mà thấy mình hát tốt, làm tôi tự tin đứng trước khán giả để hát là ổn rồi.

 

 

 

Nghe nói, anh với nhạc sĩ Thanh Tùng khá hợp nhau dù cho liveshow "Một mình" của nhạc sĩ Thanh Tùng vừa qua là lần đầu tiên hai người hợp tác?

 

Tôi là một người rock chưa hát nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng, tôi quen gọi là thầy Thanh Tùng, bao giờ, tham gia vào chương trình giống như thêm một màu sắc, nhưng thầy Tùng đã khen tôi và nói sẽ viết bài hát riêng cho tôi.

 

Với một nhạc sỹ kỹ tính như thầy, được như thế là hạnh phúc vô cùng. Từ giờ đến cuối năm tôi và thầy sẽ có nhiều sự hợp tác khác nữa. Hai thầy trò có vẻ cũng hợp nhau lắm (cười). Tôi là người mới nhất hát nhạc của thầy.

 

Hình như, nói đến Kasim là phải nói đến mẹ, bình thường ai cũng thấy hai mẹ con luôn bên nhau, vậy chương trình nào mẹ cũng ở bên anh chứ?

 

 Mẹ có ra cùng tôi chứ, thường thì các chương trình lớn mẹ luôn đi cùng vì mẹ là manager mà, có bao giờ manager lại không đi cùng ca sĩ không? Mẹ thường đi cùng để chụp hình, quay phim buổi diễn lại cho tôi, khi về còn xem lại mình diễn thế nào. Đấy là điều tuyệt vời.

 

Hai mẹ con cứ đi show suốt như thế thì việc kinh doanh karaoke của gia đình anh ở Đà Nẵng làm sao quản lý được? Với lại, ca sĩ có tiếng như Kasim chắc đông khách lắm?

 

Tôi có nhiều người giúp đỡ chứ. Còn tôi thì lâu lâu mới xuất hiện khi thi thoảng về thăm nhà. Nhà tôi có đông khách không phải vì cái tên Kasim mà bởi tiếng lành đồn xa thôi. Tôi là người trong nghề, tôi set up phần âm thanh, phòng ốc rất tốt, nên ai cũng sẽ nói tới chỗ Kasim đi, âm thanh tốt lắm, chứ không phải vì cái tên tôi.

 

Theo Đời sống gia đình


TIÊU ĐIỂM